Bỏ việc hay bỏ vợ?

25/05/2026 - 18:00

PNO - Vợ anh cảm thấy xấu hổ vì nghề nghiệp của chồng, tình cảm của cô ấy đang đặt trên nền tảng sĩ diện phù phiếm hơn là sự đồng cam cộng khổ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi đang đứng trước một ngã ba đường đầy cay đắng. Trước đây, tôi vốn là thợ may, dù công việc bình thường nhưng thu nhập cũng đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Thế nhưng, qua tuổi 30, thị trường thay đổi, nhà may đóng cửa, ngay cả việc may gia công cũng không còn, khiến tôi rơi vào cảnh thất nghiệp dài hạn. Vợ chồng tôi có một đứa con gái 12 tuổi, vợ tôi từ chối không sinh thêm con vì cho rằng làm không đủ ăn lấy đâu nuôi con.

Trong lúc túng quẫn, may nhờ có người bà con giới thiệu, tôi xin được việc công nhân vệ sinh, đi thu gom rác. Tôi không nề hà vất vả, chỉ mong có đồng ra đồng vào lo cho vợ con. Cũng từ lúc đó, vợ tôi dần nhạt tình cảm. Cô ấy đi bán hàng cho shop quần áo, tiếp xúc với môi trường bóng bẩy nên đâm ra coi thường công việc của chồng. Cô ấy nói thẳng rằng tôi làm nghề chân tay ngoài đường ngoài chợ, lại còn đi làm đến khuya mới về, lúc nào cũng bốc mùi rác. Vợ tôi nói với em gái tôi, chắc cũng muốn tôi nghe, rằng cô ấy xấu hổ với người chung quanh và không còn tình cảm, ly hôn sẽ tốt hơn.

Tôi đau lòng quá chị ơi. Tôi cũng có sĩ diện của mình nhưng vì gia đình, tôi chấp nhận, làm việc này cũng là lao động chân chính. Khi nào có cơ hội tôi sẽ làm lại nghề cũ. Vậy nhưng vợ tôi không hề tôn trọng. Tôi nên bỏ công việc này hay nên buông tay vợ?

Minh Dũng (Đồng Nai)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Anh Minh Dũng thân mến,

Anh là người đàn ông có nghị lực vượt khó, dám gạt bỏ cái tôi để làm công việc nặng nhọc nuôi gia đình. Trong hoàn cảnh này, lòng tự trọng, trách nhiệm của anh với gia đình đang bị thử thách. Anh hãy bình tâm, đừng để sự cạn nghĩ của vợ làm cho mình mất tinh thần, nhìn mọi việc một cách cay đắng, tủi nhục.

Anh hãy tự hào vì mình đang làm một công việc lương thiện. Nghề thu gom rác hay bất cứ nghề nghiệp nào giúp ích cho xã hội và mang lại thu nhập sạch sẽ đều đáng được trân trọng. Lao động không thấp kém. Chỉ những kẻ lười biếng, dựa dẫm hay làm ăn phi pháp mới đáng bị coi thường. Anh đang thực hiện vai trò trụ cột gia đình, không để vợ con phải túng thiếu. Đây là biểu hiện cao nhất của tình yêu thương, là giá trị lao động chân chính của anh.

Vợ anh cảm thấy xấu hổ vì nghề nghiệp của chồng, điều đó cho thấy tình cảm của cô ấy đang đặt trên nền tảng sĩ diện và phù phiếm bên ngoài hơn là sự đồng cam cộng khổ. Khi chồng gặp khó khăn, thay vì thấu hiểu và sẻ chia, cô ấy lại chọn cách coi rẻ công việc của chồng, đòi ly hôn. Đây thực sự là chuyện nghiêm trọng về nhân cách và tình nghĩa. Nếu anh bỏ việc để chiều lòng cô ấy mà không có nguồn thu nhập khác, liệu cô ấy có hạnh phúc khi gia đình rơi vào cảnh túng quẫn hay chỉ đào sâu thêm cái hố cách biệt giữa hai người?

Anh nên trò chuyện thẳng thắn với vợ. Hãy nói với vợ về lòng tự trọng, về giá trị những đồng lương anh đem về, thử hỏi cô ấy cần một người chồng thất nghiệp sang trọng hay một người chồng có trách nhiệm, chịu thương chịu khó. Hãy nói với vợ về việc anh luôn tìm kiếm cơ hội để vươn lên, để làm nghề của mình nhưng hiện tại, dù làm nghề gì, anh vẫn là người chồng tốt, người cha mẫu mực. Nếu sau mọi nỗ lực giải thích của anh, cô ấy vẫn nhất quyết đòi ly hôn vì sĩ diện hão huyền, có lẽ anh đã biết mình cần phải suy nghĩ nghiêm túc về người bạn đời. Một người không thể cùng anh đi qua gian khó thì khó lòng cùng anh xây dựng hạnh phúc bền lâu.

Sự im lặng chấp nhận hay cam chịu sự rẻ rúng của vợ không phải là dưỡng chất nuôi sống cuộc hôn nhân của anh. Hãy kiên cường với công việc mình đã chọn và giữ vững lòng tự trọng. Chúc anh sớm tìm lại được sự bình yên và công bằng trong chính ngôi nhà mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Hoàng Thùy Dung Cách đây 47 phút

    Hôn nhân không phải lúc sung túc mới cần nhau. Chính lúc thất nghiệp, bệnh tật, nợ nần mới biết ai thật lòng ở lại. Nhưng tình nghĩa cũng không thể nuôi nổi một người mãi không chịu đứng dậy.

  • Uyên Phương Cách đây 51 phút

    Đời thực tế lắm. Thất nghiệp vài tháng là tình cảm bắt đầu lộ ra hết. Người thương mình thật sẽ cùng ngồi tính đường sống chứ không chỉ biết trách móc. Nhưng cũng phải nói ngược lại, nhiều người chồng mất việc xong buông luôn cả trách nhiệm, ngày nào cũng than thân trách phận, vợ gồng riết cũng kiệt sức.

  • Phú Khánh Cách đây 53 phút

    Thiệt ra, phía sau câu hỏi đó thường là một người đàn ông bị áp lực tiền bạc đè đến nghẹt thở còn phía sau người vợ cũng là một người đang mệt mỏi vì phải sống với một người lúc nào cũng cáu gắt, thất vọng và bất lực.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI