PNO - Em hối thúc tôi tổ chức đám cưới để em khỏi mang tiếng “không chồng mà chửa”. Có bầu 4 tháng mà bụng em vẫn phẳng lì, luôn mặc đồ bó sát và đi giày cao gót.
Chia sẻ bài viết: |
Mưa tháng Sáu giống như một cái chạm nhẹ lên bờ vai, vừa đủ để ta ngoảnh lại, vừa đủ để ta nhung nhớ.
2 bà có thói quen mặc đồ đôi, từ quần áo tới giày dép, đồng hồ, khăn quàng… Tủ đồ của 2 bà quá nửa giống nhau.
Tôi không phán xét, chỉ thấy lạ cho sự thiết tha đến bất chấp của người trẻ trong việc mưu cầu view.
Mang con đến công sở, liệu chúng ta có đang vô tình đặt áp lực lên môi trường làm việc, chỉ để giải quyết một khó khăn tạm thời của mình?
Toàn TPHCM có 3.291 phụ nữ đủ điều kiện hưởng trợ cấp sinh đủ 2 con dưới tuổi 35 (trong giai đoạn từ 21/12/2024 đến 15/4/2025).
Gen Z - với những nét đáng yêu và cả những tật xấu “dễ cưng”, dù muốn hay không họ đang dần trở thành trụ cột.
Với gia đình tôi, giàn thiên lý như một góc nhỏ bình yên, thanh mát.
Nhiều người phụ nữ vẫn tự ru mình bằng cảm giác trách nhiệm và hy sinh, dù chẳng ai đòi hỏi.
Một trung tâm tư vấn hôn nhân ở Hà Nội cho biết, không dưới 50% các cuộc ly hôn do sai lầm ngay từ khi lựa chọn đối tượng kết hôn.
Thủ sẵn bao cao su không hẳn bạn có hành vi tình ái, có lối sống không lành mạnh mà là một phép cộng của hiểu biết và trân quý bản thân.
Sau vài mùa hè “chật vật”, tôi cũng đã học được cách cùng các con thiết kế một mùa hè vui, khoẻ, bổ ích theo cách riêng của gia đình mình.
Về làm dâu nhà họ Đặng với 7 người chị chồng, Hoàng Thúy Hường vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp dù đã thân quen với các chị chồng từ trước.
Sau cánh cửa gỗ màu xanh da trời, vẫn có nội cùng vòng tay yêu thương rộng mở luôn đợi cháu về.
Một trong số ít người chồng chia sẻ về hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn trong hơn 500 bài viết gửi về chương trình “Điều kỳ diệu của Ba Mẹ”.
Mùi hương luôn đến rất khẽ, lặng lẽ lướt qua đời sống bận rộn, chạm nhẹ vào cánh mũi rồi bất ngờ thổi bung cả một góc trời ký ức.
Hè này, tôi đồng hành cùng con trong các buổi workshop mang tính trải nghiệm liên quan đến kỹ năng sống và sáng tạo nghệ thuật.
Mẹ luôn đóng vai phản diện, giúp con trưởng thành, biết cân nhắc, biết giá trị đồng tiền. Ba thì đóng vai… ông tiên hỗ trợ con cái.
Trước đây, tôi luôn muốn mẹ vì tôi nhưng từ khi biết yêu, tôi hiểu rằng muốn mẹ vì mình là ích kỷ.