Em chồng xúi chị dâu ly hôn

26/04/2022 - 19:56

PNO - 29 năm làm vợ anh tôi là 28 năm chị khổ sở, khóc hết nước mắt, vậy mà đến nay chị vẫn không ly hôn được.

 

Chị dâu tôi là người xinh đẹp, giỏi giang, cả việc nhà và đồng áng. Năm 19 tuổi, chị về làm dâu nhà tôi. Lúc đó anh tôi 20 tuổi. Anh là con trai độc đinh, là cháu đích tôn của dòng họ nên được ba má tôi và cả dòng họ cưng chiều. Mới học lớp 9, anh đã trốn học đi đánh bài, uống rượu. Thầy giáo báo cho gia đình, má tôi bao che, đến khi ba tôi hay thì anh đã trở thành một tay nghiện cờ bạc và là bợm nhậu, uống rượu như uống nước.

29 năm làm vợ anh trai tôi, chị dâu khóc cạn nước mắt hết 28 năm (ảnh minh họa)
29 năm làm vợ anh trai tôi, chị dâu khóc cạn nước mắt hết 28 năm (Ảnh minh họa)

Thấy anh tôi chơi bời lêu lổng, họ hàng bàn với ba má việc cưới vợ cho anh để anh tu chí làm ăn. Chị dâu là người được mai mối, vừa gặp chị lần đầu anh đã "đổ" ngay. Ba má tôi thấy chị cũng ưng. Ba má tôi hy vọng có vợ rồi anh sẽ thức tỉnh.

Sau khi cưới vợ, anh tôi chỉ ở yên 5 tháng, đến tháng thứ 6, anh đi biền biệt, nhiều đêm không về. Những đêm đó, chị dâu và má tôi lại rọi đèn pin đi tìm anh khắp nơi. Có lần tìm thấy anh trong sòng bài ở Cả Nai, có lúc ở tận Tầm Pha (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cách nhà 5km. Lúc đó, anh theo má tôi về, nhưng rồi khi chỉ còn hai vợ chồng, anh lại đánh chị.

Cả ba má và chị đều hy vọng khi có con anh sẽ thay đổi. Ba cho anh chị 30 công ruộng ở vùng heo hút huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) để anh tránh xa bạn bè xấu và các thú vui. Chị vất vả hơn khi phải vừa làm ruộng, vừa chăm con, lại phải ngày ngày đi tìm chồng. Anh vẫn tụ tập lập sòng. Tiền bạc để đầu tư trồng lúa, anh đem nướng hết vào cờ bạc. Anh còn bán lúa non (bán trước lúa chưa thu hoạch) để lấy tiền đánh bạc. Tới mùa thu hoạch, chủ nợ ngồi đầy sân lúa. Bán lúa xong chị chẳng còn đồng nào. Chị khóc ngất đòi ly hôn. Anh lại năn nỉ và hứa bỏ cờ bạc, chí thú làm ăn.

Anh chưa kịp thay đổi thì ba tôi bị tai biến, nằm một chỗ. Trước đây, khi ba khỏe, anh còn sợ ba, bây giờ không còn ai cầm cương anh được. Anh lại quản lý hết gia sản của ba má. Kể từ lúc này, anh ăn chơi khét tiếng. Khoảng năm 1990, xe Dream gần chục cây vàng một chiếc, vậy mà trong một tháng anh đổi 3 chiếc xe, chỉ vì mua về không ưng cái đèn, chiếc tem.

Anh không chỉ bài bạc, mà còn cá độ đá banh, lô đề. Hội bạn của anh có vài chục người, anh bao hết từ ăn nhậu đến đi chơi. Gia sản của ba má hao hụt dần. Má tôi và chị dâu khóc cạn nước mắt.

Khi cháu tôi được 10 tuổi, tôi khuyên chị dâu ly hôn, vì ít nhất khi toà chia tài sản sẽ giữ lại được ít đất cho cháu. Nhưng khi chị định nộp đơn thì anh xuống nước năn nỉ, hứa hẹn. Chị lại xiêu lòng.

Cách đây 6 năm, anh vỡ nợ 3 tỷ đồng. Anh năn nỉ chị cứu anh, cho anh bán đất ở Thoại Sơn để trả nợ và anh thề lần này là lần cuối cùng. Chị lại xiêu lòng.

Lần này, anh ngồi yên được 3-4 tháng thì quyết định làm ăn nghiêm túc. Anh bàn với chị mở quán ăn sinh thái trên mảnh đất vườn rộng 5 công. Chị không đồng ý, vì thấy đầu tư vốn nhiều mà chưa biết làm ăn thế nào. Anh giận dỗi. Chị lại xiêu lòng. 

Anh mở quán và xây 3 phòng karaoke gần 2 tỷ đồng. Trở thành ông chủ, máu ăn chơi của anh trở lại. Lần này anh không cờ bạc mà gái gú, anh lấy lý do lái xe ô tô chở khách đi TPHCM (nhà tôi có dịch vụ cho thuê xe du lịch), để chở bồ nhí đi chơi. Chị làm dữ, bỏ nhà đi và đòi ly hôn. Anh lại xuống nước, chị lại bỏ qua vì con.

Hai năm nay, anh chị tách ra làm riêng. Chị giao luôn nhà hàng cho chồng, mặc kệ anh. Chị nói “coi như kiếp trước chị mắc nợ, miễn ổng để yên cho chị làm ăn”. Nhưng anh lại sa vào cá độ đá banh và ăn chơi, mắc nợ 4 tỷ đồng, chủ nợ kéo đến nhà làm ầm ĩ.

Chị xiêu lòng nhiều lần vì coi như kiếp trước mắc nợ anh (Ảnh minh họa)
Chị xiêu lòng nhiều lần vì "coi như kiếp trước mắc nợ anh" (Ảnh minh họa)

Chị dâu tôi không còn nước mắt để khóc. Anh chị chỉ còn 25 công đất để dành cho hai đứa con sau này nhưng anh đòi bán hết. Anh nói: “Em không bán trả nợ cho anh là bọn giang hồ giết anh luôn. Em nhìn anh chết mà không cứu sao?”. Lòng chị lại rối như tơ vò. Cậu con trai lớn nói mẹ bán đất xong rồi ly hôn luôn, không còn tài sản nhưng sẽ có những ngày thanh thản. Tôi cũng ủng hộ chị ly hôn.

Mấy hôm nay chị im lặng và khóc rất nhiều. Tôi không biết lần này, chị có quyết tâm ly hôn không hay lại xiêu lòng tha thứ.                           

Thùy Trang

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI