Dùng con để gọi chồng về ăn cơm: Các mẹ đang thao túng tâm lý trẻ!

02/10/2025 - 18:59

PNO - Theo tôi, việc mượn hình ảnh con để gọi ba về là hành vi thao túng tâm lý độc hại, gây vết sẹo tâm hồn vĩnh viễn cho trẻ.

Xung đột của người lớn làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ. Ảnh minh họa: Freepik
Xung đột của người lớn làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ. Ảnh minh họa: Freepik

Trên mạng xã hội, không thiếu những hình ảnh, đoạn clip gây bão với nội dung một bà mẹ tự hào khoe: "Giờ con tôi quản ba nó, mẹ khỏe". Đó là những đoạn video có bé trai vừa mếu máo gọi điện thoại yêu cầu ba về ăn cơm - dưới sự giám sát của mẹ; hay hình ảnh bé gái 5-6 tuổi ngồi buồn thiu bên mâm cơm đã nguội, cùng ảnh tin nhắn gửi chồng: "Con đợi bố về ăn cơm, thương con rơi nước mắt".

Những video, bức ảnh này được chia sẻ rầm rộ, nhận về vô số lời khen ngợi những người vợ “cao tay” khi dùng con quản chồng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, đằng sau sự khéo léo tưởng vô hại này là hành vi cha mẹ đang đầu độc, thao túng cảm xúc của con mình. Để giữ được tiếng thơm cho mình, mẹ đẩy con gánh vác trách nhiệm hòa giải, giải quyết xung đột vượt quá khả năng và độ tuổi của con.

Một đứa trẻ 5-7 tuổi, với nhận thức chưa đầy đủ, tại sao lại phải gánh vác trách nhiệm xoa dịu nỗi buồn của mẹ và kéo bố trở về. Dùng con gọi ba về ăn cơm, người mẹ đã gieo vào đầu con sự lo lắng, áp lực khiến con tin rằng: “Gọi ba không về là lỗi của con. Mẹ sẽ buồn, sẽ giận nếu gọi ba không về, cũng là lỗi của con. Khi ba về, ba mẹ gây gổ, cũng là lỗi của con và sự bình yên của gia đình này phụ thuộc vào hành động của con”.

Đây là một lựa chọn ích kỷ của người lớn. Mẹ đâu biết rằng lựa chọn đó của những người mẹ khiến con cái mang vết sẹo tâm lý đến suốt đời.

Mẹ biến con thành công cụ, thành cầu nối cảm xúc để né tránh đối đầu bố, dùng sự đáng thương của con để thao túng con và người bạn đời. Các mẹ đang dạy con một bài học sai lệch nghiêm trọng về mối quan hệ: Tình yêu là sự thao túng, là phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người khác Sự thao túng cảm xúc này để lại những vết sẹo tâm lý vĩnh viễn khắc sâu vào ký ức con trẻ.

Anh Đức Minh - kỹ sư công nghệ thông tin, nói rằng đã sống gần nửa đời người (48 tuổi), vẫn còn ám ảnh việc anh phải thường xuyên gọi ba về ăn cơm khi còn bé.

Anh kể: “Ba tôi thường đi nhậu với các chú bác trong xóm. Mẹ tôi không muốn ba đi nhậu nhưng không dám nói, sợ ba tôi mắng (ba tôi khá nóng tính). Vậy là mẹ bắt tôi chạy qua nhà hàng xóm gọi “ba về ăn cơm, ba về nhà có có công chuyện”.

Thậm chí mẹ còn bày tôi nói dối “ba về nhà liền, có ông nội/ông ngoại tới chơi”. Vài lần đầu còn hiệu quả, sau đó tôi bị mắc kẹt giữa mẹ và ba. Tôi không đi kêu ba thì bị mẹ chửi, mà đi thì ba nổi quạu đánh tôi. Lúc đó, tôi chỉ ước không phải về nhà. Tôi ngán phải nói dối và làm con rối của ba mẹ”.

Trách nhiệm của cha mẹ là mang đến niềm vui, sự bình an và tạo không gian an toàn cho con. Ảnh minh họa: Freepik
Trách nhiệm của cha mẹ là mang đến niềm vui, sự bình an và tạo không gian an toàn cho con. Ảnh minh họa: Freepik

Còn chị Phan Thi Hà (38 tuổi, ở phường Bình Trưng, TPHCM) cũng đầy vết sẹo trong lòng khi nhớ thời thơ ấu: “Tôi bị đẩy vào nỗi sợ tột cùng khi mẹ dọa: "Mày không giữ bố lại, bố mà đi nhậu là tối nay mẹ cũng bỏ đi luôn, cho mày sống 1 mình”. Khi đó, tôi mới 7-8 tuổi, đã sợ đến nỗi tim đập dồn dập, ruột gan xoắn cả lại vì phải canh gác bố, gánh trách nhiệm giữ cha mẹ lại với nhau. Giờ nhớ lại tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi, nghẹt thở đó”.

Trách nhiệm làm cha mẹ là mang đến niềm vui, sự bình an và tạo không gian an toàn cho con, không phải biến con thành công cụ giải quyết vấn đề của cha mẹ. Đừng lấy con ra làm bia đỡ đạn, hoặc thao túng tâm lý con, và đừng nghĩ rằng đó là chuyện nhỏ và “trẻ con biết gì”.

Anh Minh tâm sự: “Đến nay, thỉnh thoảng khi ngủ tôi vẫn hay gặp ác mộng, thấy mẹ bắt đi gọi ba và tôi bị ba rượt chạy trối chết. Người lớn phải tự chịu trách nhiệm cho vấn đề cá nhân và hôn nhân của mình, đừng bắt những đứa trẻ non nớt gánh thay, vết sẹo tâm lý sẽ theo con đến suốt đời”.

Bảo Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI