Để cuộc đời là những ngày vui

01/01/2026 - 17:21

PNO - Hãy tin vào niềm hạnh phúc bản thân đang có, bởi chúng ta còn đang khỏe mạnh, có nhà để ở, có công việc để làm, có nguồn thu nhập đủ trang trải, có những mối quan hệ chất lượng…

Tập bằng lòng với những gì đang có để cuộc sống nhẹ nhàng hơn - Ảnh: Freepik
Tập bằng lòng với những gì đang có để cuộc sống nhẹ nhàng hơn - Ảnh: Freepik

Năm nay, chúng tôi chọn đón năm mới ở thành phố ngàn hoa. Sau một năm chăm chỉ làm việc, ta cũng nên tự thưởng cho mình một món quà, với tôi sẽ là chuyến nghỉ dưỡng vào dịp đầu năm. Ở độ tuổi trung niên của mình, mùa xuân không phải là niềm háo hức như trước đây nữa, nhưng vẫn vẹn nguyên niềm mong ngóng, bởi năm mới đến vẫn là khoảnh khắc thiêng liêng, mang ý nghĩa về sự khởi đầu mới, niềm hy vọng mới…

Tôi nhớ, lần này không phải lần đầu tôi đón năm mới ở một thành phố khác. Cách đây 10 năm, tôi đã có chuyến đi dịp đầu năm với bạn thân. Năm đó, chúng tôi đặt xe trở về ngay trong Mùng một tết vì những điều bất như ý không lường trước được.

Kể ra thì thật trẻ con, nhưng năm đó, chúng tôi bất đồng từ một việc rất nhỏ nhặt. Bạn thì thích xem chương trình Táo Quân đêm giao thừa cùng gia đình người thân, tôi thì không hào hứng gì. Tôi muốn đón giao thừa giản đơn với tách trà, khay bánh ngọt, những ánh nến, hay chỉ là ngồi lặng yên trong khuôn viên khu vườn tại khách sạn, cho lòng lặng lẽ lại.

Chúng tôi đã không có sự thống nhất trước đó, cứ nghĩ đã cất công đường xá xa xôi, sắp xếp mọi thứ lên đây được, thì ba cái chuyện vụn vặt sẽ du di cùng nhau. Nhưng rồi sau vài lời qua tiếng lại, chuyện bé xé to dẫn đến kết quả là chúng tôi thống nhất đặt xe về ngay ngày hôm sau.

Mối quan hệ cũng “lành lặn” lại sau đó không lâu, nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi tự hỏi mình tại sao không nhường nhịn cho qua, để ít nhất chúng tôi cũng có thêm khoảnh khắc đẹp trong năm mới cùng nhau.

Tôi nhớ lại lời chú từng nói với tôi rằng: “Sống đến hơn 70 tuổi, chú nhận ra cái lãi của cuộc đời này là những ngày vui. Vì vậy, hãy để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không, thay vì chấp nhất lẫn nhau. Như vậy ta mới dễ dàng có được niềm vui”.

Biết là vậy, nhưng tâm tính của con người cũng thật khó đoán. Khi trong lòng đang vui, ta có thể bỏ qua hết mọi thứ cho nhau, nhưng theo chiều ngược lại, có những chuyện chẳng đáng gì nhưng vẫn hơn thua nhau từng lời nói, khó chịu với nhau cả ánh mắt, tiếng thở dài…

Thêm tuổi, tôi mới nhận ra cuộc đời là tập hợp của những biến số. Đa phần người ta khổ sở vì những điều không được như ý mình. Mà ở đời, ít ai có được sự trọn vẹn. Khi được thứ này sẽ mất thứ kia.

Có một dạo, tôi hay bất mãn với mọi thứ. Đến quán cà phê, chỉ cần một thái độ, một ứng xử không như ý, tôi đã đánh mất buổi sáng đáng ra sẽ rất bình yên của mình.

Đi du lịch, tôi không còn dễ tính như trước theo kiểu “ở đâu cũng được, ăn gì cũng ngon” nữa. Tôi tìm hiểu kỹ khách sạn mình sẽ đến, hàng quán mình chọn ghé… Thành ra khá mất thời gian và cả năng lượng. Chưa kể, việc để tâm đến dịch vụ xem có tốt chưa, chuyên nghiệp không, khiến tôi bị đánh bật khỏi hiện tại là thưởng thức một chuyến nghỉ dưỡng để nạp năng lượng.

Nhiều lần như vậy, tôi nhận ra thay vì khó chịu chuyện nọ chuyện kia, mình hãy học cách mỉm cười và chấp nhận, rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi tập dần cho mình thói quen biết đón nhận mọi thứ đến với mình, theo ý nghĩ cứ để thuận tự nhiên.

Tôi nhận ra, khi mình ngừng phản kháng với hiện tại, tâm mình mới được nhẹ nhàng.

Có câu nói rằng: “Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì bạn muốn, mà là trân trọng tất cả những gì bạn đang có”. Hãy tin vào niềm hạnh phúc bản thân đang có, bởi chúng ta còn đang khỏe mạnh, có nhà để ở, có công việc để làm, có nguồn thu nhập đủ trang trải, có những mối quan hệ chất lượng…

Năm nay, chúng tôi chọn đón năm mới ở một thành phố khác. Thật may, chúng tôi cùng đồng lòng đưa ra quy ước cho chuyến đi, đó là thuận tự nhiên. Chúng tôi sẽ đón nhận mọi thứ diễn ra mà không phán xét, phàn nàn hay tỏa ra năng lượng tiêu cực. Đó cũng là phương châm chúng tôi hướng đến trong năm mới 2026, để lòng luôn nhẹ nhàng.

Chúc mọi người một năm mới thật nhiều tình yêu thương, niềm bình an và bằng lòng để thấy mình luôn hạnh phúc.

An Na

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI