Dầu… nguội

06/02/2015 - 23:01

PNO - PN - Mỗi khi Bo bị kiến, muỗi… cắn là mẹ thoa dầu cho bớt ngứa, nhưng con lại không thích dầu vì sợ nóng. Con thường bảo: “Thôi kệ nó mẹ, ngứa một chút cũng hết à!”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dau… nguoi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhưng thấy làn da của con cứ đỏ ửng lên và bàn tay bé nhỏ cứ gãi liên tục, mẹ thương quá nên “rình rình” quẹt một chút dầu. Bo kêu lên: "Nóng lắm! Nóng lắm! Có hết ngứa nhưng mà dầu nóng lắm. Mẹ có dầu nguội thì xức cho Bo chứ đừng xức dầu nóng nữa”.

À… có lẽ các nhà sản xuất phải nghiên cứu ra một loại “dầu nguội” để thoa cho trẻ em từ ý tưởng của Bo chăng?

Mẹ TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI