Đáng lẽ

15/09/2013 - 19:18

PNO - PN - Sáng 5/9, con gái gọi mẹ dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường. Chẳng là hôm nay con có tên trong nhóm múa biểu diễn khai giảng nên háo hức lắm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đến trường, hai mẹ con đi ngay vào phía sau sân khấu. Thấy các bạn đã thay trang phục xong, đang được các bà mẹ trang điểm, con gái rối rít: “Cô ơi, đồ (trang phục múa) con ở đâu?” - Cô giáo con tỉnh bơ: “Hôm qua bé L. không đến trường tập dượt lần cuối nên bị gạch tên rồi”. Mới nghe, mẹ tưởng cô nói đùa, nhưng hóa ra là sự thật. Mặt con gái ỉu xìu, nước mắt ứa ra, mẹ thắc mắc: “Ủa, có lịch tập dượt hả cô? Mẹ không biết. Cứ nghĩ tập trong hè là đủ rồi”. Cô giáo phân bua: “Cô sợ nghỉ hè gần ba tuần, các cháu quên nên phải tập lại lần cuối mẹ ạ. Bữa học cuối cùng của khóa hè (trường mầm non của con gái dạy hè từ giữa tháng Sáu đến giữa tháng Tám) cô đã dặn rồi mà bé quên đấy”. Mẹ đứng ngây ra, nhìn con gái nước mắt ngắn dài vì không được múa cùng các bạn. Mẹ không thể hiểu tại sao cô lại dặn một đứa trẻ năm tuổi về những chuyện như thế, sao cô không nói với phụ huynh hoặc dán vài dòng thông báo ngay trước cửa lớp. Suốt buổi lễ, con gái cứ mếu máo, lễ khai giảng từ sự mừng vui, náo nức chuyển sang thất vọng, buồn phiền - nỗi buồn đầu năm học.

Dang le

Mẹ nhớ đến câu chuyện xảy ra ở Q.Thủ Đức hồi cuối năm 2012: bé gái ấy đang học lớp 1, không biết bơi mà đi thi bơi nên tử vong ngay tại hồ bơi. Mẹ càng xót xa hơn khi các phương tiện truyền thông đưa tin bé đi thi bơi nhưng cha mẹ bé không ai biết về sự việc đó. Hóa ra, nhà trường đã gửi thông báo cho phụ huynh, nhưng bé để trong ngăn bàn lớp học, chưa mang về nhà. Lúc đọc báo, các phụ huynh ở cơ quan mẹ bàn tán: cô chủ nhiệm bất cẩn quá! Đáng lẽ phải nói chuyện trực tiếp với phụ huynh về cuộc thi, lịch thi, thậm chí yêu cầu phụ huynh đi theo ủng hộ và chăm sóc con trong khi thi chứ… Bao nhiêu cái “đáng lẽ”, đã khiến một đứa trẻ thiệt mạng.

Không phải ngẫu nhiên mà xã hội tôn vinh nghề giáo là nghề cao quý, vì ai cũng hiểu đó là nghề “trồng người”. Khi trồng người, chỉ một sơ suất nhỏ của nhà giáo, học sinh phải chịu tổn thương hay gánh chịu hậu quả khôn lường.

 Vũ Cẩm

Từ khóa Đáng lẽ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI