Người yêu có điều kiện nhưng mặc kệ gia đình tôi nợ nần

14/06/2026 - 18:00

PNO - Điều quan trọng không phải là anh ấy có đưa tiền hay không mà là anh ấy cư xử thế nào khi em gặp khó khăn.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Do làm ăn thua lỗ, gia đình em đang gánh khoản nợ gần 500 triệu đồng. Mỗi tháng, khoản lãi phải trả là một áp lực rất nặng. Nhìn ba mẹ vất vả, lo lắng từng ngày, em cảm thấy bất lực.

Em và người yêu quen nhau đã lâu. Anh ấy có công việc ổn định và điều kiện kinh tế tốt hơn gia đình em rất nhiều. Trong những lúc tâm sự, em có kể cho anh nghe về khoản nợ của gia đình và đôi lần xa gần nói rằng giá như có thể vay được một khoản tiền để giảm bớt áp lực trước mắt.

Em không đề nghị anh phải cho tiền hay gánh trách nhiệm thay gia đình em nhưng em nghĩ anh hiểu điều em mong muốn. Điều khiến em chạnh lòng là mỗi lần câu chuyện chạm đến vấn đề này, anh đều tìm cách né tránh hoặc chuyển sang chuyện khác.

Gia đình em biết chuyện thì rất thất vọng. Mọi người đều nói nếu thật lòng yêu thương, thấy người mình yêu đang khổ sở như vậy thì anh sẽ muốn giúp đỡ. Họ cho rằng anh là người tính toán, ích kỷ. Mọi người khuyên em chia tay.

Em thực sự rối lòng. Em không biết việc anh ấy không muốn cho em vay tiền là điều bình thường hay là dấu hiệu cho thấy anh không đủ yêu và không muốn gắn bó lâu dài với em.

Mong chị cho em lời khuyên.

Mỹ Nhân

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Mỹ Nhân thân mến,

Hạnh Dung hiểu vì sao em cảm thấy tổn thương và thất vọng. Khi gia đình đang chìm trong nợ nần, nhìn cha mẹ ngày ngày lo lắng vì khoản nợ lớn, ai cũng mong người mình yêu sẽ là chỗ dựa, sẽ chìa tay ra giúp đỡ, nhất là khi anh ấy đủ điều kiện. Trong hoàn cảnh đó, việc em hy vọng người yêu hỗ trợ hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, theo Hạnh Dung, việc một người không muốn cho người yêu vay tiền chưa đủ để kết luận họ ích kỷ hay không yêu thật lòng.

Tiền bạc là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong tình yêu. Khoản nợ gia đình em đang gánh không nhỏ. Với nhiều người, việc cho vay một số tiền lớn còn liên quan đến sự an toàn tài chính của chính họ, trách nhiệm với gia đình họ và những rủi ro có thể xảy ra nếu việc trả nợ không thuận lợi hoặc khi tình cảm trục trặc.

Em mới chỉ xa gần bày tỏ mong muốn còn anh ấy cũng chỉ né tránh chứ chưa từng nói rõ quan điểm. Điều đó cho thấy giữa hai người đang thiếu một cuộc trò chuyện thẳng thắn. Em đang đoán suy nghĩ của bạn trai còn anh ấy có thể cũng đang loay hoay tìm cách từ chối mà không làm em tổn thương.

Em có thể lật ngược vấn đề một chút:

Liệu có phải chính em và gia đình em đang mặc nhiên cho rằng vì bạn trai em có điều kiện kinh tế tốt hơn nên anh ấy có trách nhiệm phải giúp đỡ? Gia đình em và em đang đánh giá tình cảm của bạn trai em chủ yếu qua việc anh ấy có chịu bỏ tiền ra hay không.

Thực ra khoản nợ này là trách nhiệm của gia đình em, không phải của anh ấy. Hai người đang yêu nhau nhưng chưa phải vợ chồng, chưa có sự ràng buộc về tài chính. Trong hoàn cảnh đó, anh ấy có quyền lựa chọn giúp hoặc không mà không vì thế trở thành người xấu.

Đôi khi, chúng ta dễ nhầm lẫn giữa điều mình mong muốn và điều người khác có nghĩa vụ phải làm. Em có quyền hy vọng người yêu giúp đỡ nhưng anh ấy cũng có quyền từ chối với những lý do riêng. Việc từ chối đó có thể khiến em buồn nhưng chưa đủ để kết luận anh ấy không yêu em hay tính cách anh ấy không tốt.

Hãy thử đặt mình vào một tình huống ngược lại. Nếu một cô gái có điều kiện kinh tế khá giả yêu một chàng trai mà gia đình đang nợ hàng trăm triệu đồng, liệu mọi người có cho rằng cô ấy bắt buộc phải cho gia đình người yêu vay tiền mới chứng minh được tình yêu hay không? Có lẽ đa số sẽ trả lời là không.

Điều quan trọng không phải là anh ấy có đưa tiền hay không mà là anh ấy cư xử với em thế nào khi em gặp khó khăn. Một người không thể hoặc không muốn giúp về tài chính nhưng vẫn quan tâm, lắng nghe, động viên, cùng em tìm cách tháo gỡ khó khăn rất khác với một người hoàn toàn thờ ơ trước nỗi khổ của người mình yêu.

Trước khi nghĩ đến chuyện chia tay, em hãy có một cuộc trò chuyện thật thẳng thắn . Không phải để yêu cầu anh cho vay tiền, mà để hiểu rõ suy nghĩ của anh về tương lai của hai người, về trách nhiệm, về sự đồng hành trong lúc khó khăn.

Điều khiến em đau lòng nhất là anh ấy không cho gia đình em vay tiền hay là em cảm thấy anh ấy không quan tâm đến nỗi khổ của mình? Hai điều đó tưởng giống nhau nhưng thực ra rất khác nhau.

Tình yêu không thể chỉ được đo bằng tiền bạc. Dùng tiền bạc để đo tình yêu sẽ là sai. Điều em cần nhìn rõ không phải là anh ấy có sẵn sàng mở ví mà là khi em gặp khó khăn, anh ấy vẫn tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng em hay không.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Vân Anh Cách đây 45 phút

    Có những người sẵn sàng cùng người yêu vượt khó. Có người tách bạch đến mức chuyện nhà em là chuyện của em. Không ai sai tuyệt đối. Chỉ là qua biến cố, hai người nhìn thấy họ có thật sự hợp để đi đường dài hay không.

  • T.Kiều Cách đây 49 phút

    Đôi khi nợ nần không làm tan vỡ tình yêu. Chính sự khác biệt trong cách nhìn về trách nhiệm gia đình mới là thứ khiến hai người nhận ra họ đang đứng ở hai bờ suy nghĩ khác nhau.

  • Nguyệt Hà Cách đây 51 phút

    Hôn nhân vốn đã đầy áp lực. Nếu ngay từ lúc yêu đã xuất hiện tâm lý trông chờ người kia giải quyết khó khăn của gia đình mình thì sau này xung đột còn lớn hơn nhiều.

  • N.T.V Cách đây 52 phút

    Vấn đề nằm ở chỗ nhiều người nhầm lẫn giữa "có khả năng giúp" và "có nghĩa vụ phải giúp". Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Một người có thể rất giàu nhưng vẫn không có trách nhiệm trả nợ thay cho gia đình người yêu.

  • Thế Vinh Cách đây 58 phút

    Nhiều người trách anh người yêu vô tình. Nhưng thử đặt ngược lại, nếu mới yêu mà đã phải gánh những khoản nợ không phải do mình tạo ra thì liệu có bao nhiêu người sẵn sàng? Tiền bạc là thứ rất dễ làm tình yêu biến dạng. Hôm nay giúp một lần, ngày mai lại có lần hai, lần ba. Giới hạn ở đâu?

  • T.H Cách đây 60 phút

    Có những người yêu một người rồi mặc nhiên cho rằng phải yêu luôn cả gánh nặng của gia đình người đó. Nhưng tình yêu là tự nguyện, còn nợ nần của cha mẹ, anh chị em lại là một câu chuyện khác. Không phải cứ có điều kiện kinh tế là đương nhiên phải đứng ra cứu cả một gia đình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI