Cùng nhau làm mọi việc

03/09/2025 - 06:00

PNO - Cha yêu thương mẹ; luôn dạy bảo, đồng hành cùng con trong mọi việc đã tạo nên sức mạnh vô hình không bão giông nào có thể làm lung lay tổ ấm.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Có lần, trong câu chuyện của hội bà tám, một người vợ đặt câu hỏi “Nếu ai đó trả tiền tỉ, có ai chịu bán chồng mình không?”. Hầu như chị em nào cũng đồng ý… bán.

Những chị em quyết… bán chồng đều là những bà vợ mệt nhoài với rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Một cô than chồng cô đi từ sáng sớm đến tối mịt, chưa khi nào đưa đón con đi học. Chưa kể chồng cô còn mê ăn nhậu, về tới nhà là ói mửa, rên rỉ để vợ phải thu dọn tàn cuộc. Lâu ngày chồng sinh bệnh, vợ lại phải chăm sóc thuốc thang.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik-Pressfoto
Ảnh mang tính minh họa - Freepik-Pressfoto

Có cô kể có chồng mà như mẹ đơn thân, mọi việc đều đến tay. Đó không phải là cuộc sống cô mong muốn, đó cũng không phải là người cha các con cô mong chờ.

Lại có cô tỉ tê chồng cứ như đứa con thứ ba của cô. Đi làm về, anh ôm điện thoại suốt, không dọn dẹp nhà cửa, không chơi cùng con, cũng chẳng dạy con học. Cơm nước, tắm rửa xong, anh lại lướt điện thoại rồi lăn ra ngủ. Cuộc sống vô vị trôi qua như thế. Cô bảo biết thế khỏi lấy chồng…

Chỉ có Xuân là khác. Cô khẳng định: “Giá nào mình cũng không bán chồng!”. Xuân từng một lần đổ vỡ. Ở cuộc hôn nhân trước, cô không có được những giây phút cả nhà sum vầy bên nhau. Còn lần này, chồng Xuân làm mọi việc cùng cô và các con, cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Xuân hạnh phúc viên mãn khi cùng chồng đồng hành với các con, nhìn ngắm con lớn lên mỗi ngày. Người chồng biết sẻ chia, cùng làm mọi việc, cùng gánh vác với vợ trở thành người chồng vô giá.

Trong xã hội nào, thời đại nào, người vợ cũng cần một người chồng để được chở che, con cái cũng cần một người cha để được bảo bọc. Chỉ cần cha luôn yêu thương mẹ; luôn gần gũi dạy bảo, đồng hành cùng con trong mọi việc đã tạo nên sức mạnh vô hình không bão giông nào có thể làm lung lay tổ ấm.

Không có hình mẫu chung cho tất cả mọi người. Bởi thế, sẽ có rất nhiều mẫu đàn ông thời 4.0 để phù hợp với từng người. Dù rất đa năng, phụ nữ ngày nay vẫn cần một bờ vai đủ rộng, một trái tim đủ chân thành, một vòng tay đủ ấm. Họ không cần thêm một người máy vô cảm trong gia đình để phải thêm trách nhiệm phục vụ người máy đó.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI