Con ơi, hãy làm chị

01/08/2014 - 07:20

PNO - PNO - Đồng hồ chỉ chín giờ, mẹ lật đật đẩy cửa phòng gọi con dậy. Con nhìn mẹ với ánh mắt ngái ngủ càu nhàu: “Sao mẹ ồn ào vậy, còn sớm mà, cho con ngủ thêm chút nữa đã”. Mẹ một tay bế em, một tay mở cửa sổ bảo:...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Mẹ chết lặng khi nghe con thốt ra câu đó, cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng. Như những lần khác, chắc hẳn mẹ đã lôi con dậy cho một trận nhưng lần này, mẹ không đủ sức để làm việc đó…

Con gái mẹ vừa tròn mười lăm tuổi. Con luôn vui tươi, hòa đồng cùng bạn bè nhưng lúc nào, con cũng tỏ ra xa lánh ghét bỏ đứa em chưa đầy một tuổi. Mẹ đã phải chữa trị nhiều năm mới sinh được em, khi con đã lớn. Mẹ từng nghĩ, có em con sẽ thật vui vì thêm người bầu bạn. Nhưng không, từ khi em ra đời, con thay đổi hẳn tính tình. Con tỵ nạnh với em từng ly từng tý một, từ chuyện ăn đến chuyện mặc. Con đổ lỗi cho em vì những thứ con muốn không được đáp ứng ngay như ngày trước. Mẹ choáng váng khi chứng kiến cảnh con cấu véo làm em khóc thét mỗi lần mẹ nhờ trông em.

Con oi, hay lam chi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thỉnh thoảng, mẹ thấy con răn đe em dù em chưa biết nói, nào là “Mày nhớ đó, không có mày tao đã sướng hơn rồi”, “Chỉ tại mày mà hè này tao không được đi chơi”, nào là “Chẳng biết sao mà ba mẹ lại sinh mày làm gì nhỉ, mình tao cũng đủ rồi”. Mẹ lo lắng hỏi kinh nghiệm của các cô, các dì nhưng mọi người đều bảo, do con mang tâm lý “con một” lâu rồi, chưa quen với việc san sẻ tình cảm, dần dần con sẽ thay đổi. Mẹ đã chờ đợi điều này từ rất lâu, từ khi em mới ra đời nhưng có lẽ, con chẳng biến chuyển gì mà ngày càng gay gắt với em hơn. Con vô tư nằm nghe nhạc dưới phòng khách để em tự bò lên cầu thang một mình. Con không động lòng khi em nhặt mấy mẩu bánh rơi dưới nhà cho vào miệng nên bị kiến đốt đến khóc thét lên. Mẹ nhắc nhở thì con trả lời ráo hoảnh: “Nó tự làm tự chịu, sao mẹ bắt con phải chịu thay nó”. Sao con không chịu suy nghĩ, em mới chỉ là một đứa trẻ, chưa biết gì, đang cần sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ của cả gia đình…

Mẹ hiểu, từ ngày có em, thời gian mẹ dành cho con bị thu hẹp lại, mọi thứ đều phải san sẻ. Mẹ không thể đưa con đi chơi vào dịp cuối tuần, nhà mình không thể ngẫu hứng đi ăn ngoài như lúc trước. Mùa hè này, ba mẹ không sắp xếp được để đưa con đi du lịch như mọi năm. Vì em còn bé nên ông bà, các bác, cậu dì đều nựng nịu em mỗi lần đến nhà, mua cho em thứ này thứ kia. Mẹ biết con buồn, nhưng ngày xưa, lúc con còn bé, con đã từng nhận được sự quan tâm như vậy và bây giờ đến lượt em. Có lẽ, giờ con chưa nhận ra nhưng sau này con sẽ hiểu, cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao khi người ta có chị em ruột. Khi ba mẹ không còn ở bên con thì chính em sẽ là người ruột thịt đồng hành cùng con suốt cả cuộc đời. Mọi tình cảm đều có thể thay đổi nhưng tình chị em sẽ mãi gắn bó, bởi “anh em như thể tay chân” mà con.

Con oi, hay lam chi

Mẹ không mong con sẽ thay đổi ngay chỉ muốn dần dần con sẽ nhận ra và bớt tỵ nạnh với em. Giờ em còn nhỏ, chưa biết gì nhưng lớn lên chút nữa, em sẽ cảm nhận được sự “hằn học” của con và rất dễ tổn thương. Mẹ không muốn điều đó xảy ra chút nào bởi từ tận sâu trong lòng, mẹ yêu hai chị em con và luôn mong hai con lớn lên trong tình thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau…

HÒA AN
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI