Con muốn thêm một lần được cắt tóc cho cha

13/12/2025 - 18:32

PNO - Khi nhìn thấy bức ảnh Để ba cắt tóc cho con trên Báo Phụ nữ TPHCM, tôi bỗng nhớ cha da diết và nhớ lần đầu tiên mình cắt tóc cho cha. Việc đó tưởng chừng đơn giản nhưng nay đã trở thành điều tôi ước được làm thêm lần nữa…

Khi ấy, cha tôi gần 80 tuổi và đã trải qua 2 lần tai biến. Sau lần đầu, sức khỏe cha yếu đi nhiều nhưng ông vẫn có thể tự lo sinh hoạt cá nhân, tự ra tiệm nhỏ đầu hẻm để cắt tóc. Đến lần thứ hai, tai họa ập đến khi cha đang thay pin chiếc đồng hồ treo tường. Ông vừa bước lên, chiếc ghế sụp xuống. Từ đó, cha không còn tự chủ được trong các sinh hoạt hằng ngày và hoàn toàn phải dựa vào con cái.

Cha tác giả bên gia đình lúc sinh thời - Ảnh do tác giả cung cấp
Cha tác giả bên gia đình lúc sinh thời - Ảnh do tác giả cung cấp

Chị tôi nhờ bác thợ đầu hẻm đến nhà cắt tóc cho cha nhưng ông chỉ đến vài lần rồi thôi. Tóc cha ngày càng dài ra, da đầu bị nấm nên ngứa ngáy, khó chịu. Mỗi lần nhìn cha gãi đến rướm máu, tôi không chịu nổi, quyết định tự làm.

Tôi mở YouTube xem hướng dẫn cắt tóc bằng tông đơ, nghĩ: “Có vẻ không khó lắm, mình sẽ làm được”. Một buổi sáng nắng nhẹ, tôi đẩy xe lăn đưa cha ra sân. Nhìn khung cảnh thiên nhiên và ánh nắng dịu dàng buổi sớm, trông cha tươi tỉnh hẳn. Tôi cười nói với cha: “Cha ơi, bữa nay con cắt tóc cho cha nghen”. Cha khẽ gật đầu. Tim tôi đập thình thịch vì đây là lần đầu tôi cắt tóc cho người khác. Má tôi đứng cạnh bên cũng hồi hộp không kém.

Tôi xịt nước làm ướt tóc, một tay cầm lược áng chừng, một tay bắt đầu đẩy tông đơ. Dù tôi rất cẩn thận và làm thật chậm nhưng sau khi cắt, tóc cha vẫn không đều. Má đứng đó nhìn, bật cười: “Ông coi con gái cắt tóc cho ông mà lởm chởm quá chừng kìa”. Cha lấy tay vò đầu và cười theo má. Tôi buồn vì cắt chưa đẹp nhưng cha không chê lời nào, chỉ động viên “Con gái làm tốt lắm”.

Sau lần đó, mỗi khi tóc dài, cha lại nói với má: “Kêu bé Hà về cắt tóc cho tui”. Dần dần tôi quen tay nên cắt đẹp và đều hơn. Má vẫn luôn có mặt làm khán giả và cổ vũ. Mỗi lần như vậy, cả nhà tôi đều cười vui vẻ. Hóa ra hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình dị như thế.

Hôm nay, tôi về lại ngôi nhà của cha má, đứng giữa sân nhà đầy nắng, nơi đã 5 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi cắt tóc cho cha. Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt. Có điều tưởng chừng bé nhỏ nhưng lại là ký ức đậm sâu ta lưu giữ mãi trong tim.

Giờ đây, khi cha đã đi xa mãi mãi, tôi vẫn chưa thôi nhớ những buổi sáng nắng nhẹ trời trong, tôi đẩy chiếc xe lăn ra trước sân, nhịp nhàng đưa từng lượt tông đơ và đợi chờ nụ cười mãn nguyện của cha. Giá mà tôi có thể cắt tóc cho cha thêm lần nữa…

Lâm Ngọc Hà

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI