Con không cần ba mẹ mới!

21/10/2025 - 06:00

PNO - Làm sao để mỗi người lớn, trước khi tìm kiếm tình yêu mới, tự hỏi mình rằng hạnh phúc ấy có đủ bao dung để không làm tổn thương con?

Vết thương chi chít sau lưng cháu L. được chia sẻ trên các trang mạng xã hội - Ảnh: Khánh Trung
Vết thương chi chít sau lưng cháu L. được chia sẻ trên các trang mạng xã hội - Ảnh: Khánh Trung

Chiều 19/10, Công an xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận đang điều tra vụ việc em H.T.N.L., 11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Cổ Đạm, nghi bị cha dượng hành hung phải nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Tối 18/10, khi mẹ ruột của em về quê thăm người thân bị bệnh, em ở nhà cùng cha dượng là Nguyễn Văn Nam (31 tuổi). Người đàn ông này bị nghi đã đánh đập khiến em bị thương vùng đầu, phải khâu 5 đến 6 mũi, toàn thân chi chít vết bầm. Sáng hôm sau, bà nội phát hiện và cùng hàng xóm đưa em đi cấp cứu. Cô Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm - kể rằng khi gặp, cháu L. rất hoảng sợ, không thể tự đi lại, tinh thần rối loạn.

Vết lằn nghiêm trọng trên người cháu L. - Ảnh: Chụp lại màn hình
Vết lằn nghiêm trọng trên người cháu L. - Ảnh: Chụp lại màn hình

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên. Năm 2024, giáo viên chủ nhiệm từng phát hiện cháu có dấu hiệu bị bạo hành, nhà trường đã báo chính quyền, phụ huynh được mời làm việc và cam kết không tái phạm. Nhưng chỉ hơn một năm sau, mọi chuyện lại tiếp diễn. Một tờ cam kết không đủ để thay cho sự giám sát, một lời hứa không thể thay cho trách nhiệm, và một đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình trước nỗi sợ ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Không phải người cha, người mẹ nào cũng may mắn có được mái ấm trọn vẹn. Việc tìm kiếm hạnh phúc mới sau đổ vỡ hoặc mất mát là điều hoàn toàn chính đáng, bởi ai cũng có quyền được yêu thương, được làm lại cuộc đời. Nhưng khi đã có con, câu hỏi lớn hơn cần được đặt ra là người đến sau có thật lòng yêu thương con mình không? Họ có đủ bao dung để xem đứa trẻ như máu mủ, có đủ kiên nhẫn để làm cha, làm mẹ một cách trọn vẹn? Thiếu vắng tình cảm của cha hoặc mẹ ruột đã là một khoảng trống lớn, nếu người đến sau không bù đắp bằng sự chân thành, khoảng trống ấy có thể trở thành vết thương.

Trẻ con rất nhạy. Chúng không cần vật chất, chỉ cần cảm giác an toàn. Một người cha dượng hay mẹ kế có thể không sinh ra đứa trẻ, nhưng nếu đối xử bằng tình thương thật, trẻ sẽ cảm nhận được. Còn nếu sống chung bằng trách nhiệm gượng ép, bằng những lời nói nặng nhẹ, ánh nhìn lạnh lùng, hay tệ hơn là bằng bạo lực thì mỗi ngày trong ngôi nhà ấy là một ngày sợ hãi.

Vụ việc ở Hà Tĩnh không chỉ là câu chuyện về một người đàn ông mất kiểm soát. Nó còn là lời cảnh tỉnh cho những người đang bước tiếp sau đổ vỡ hay mất mát trong hôn nhân. Hạnh phúc mới không chỉ dành cho hai người lớn, nó phải là nơi những đứa trẻ cảm thấy được yêu thương. Khi đón một người mới vào cuộc đời, hãy quan sát cách họ đối xử với con mình. Một người yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ khiến con bạn phải tổn thương.

Người mẹ nào cũng muốn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy chỉ trọn khi con mình cũng được yên ổn. Trước khi quyết định gắn bó, hãy lắng nghe trực giác của con. Hãy hỏi con có thấy vui khi ở bên người đó không. Bởi trong nhiều trường hợp, ánh mắt trẻ con nói thật hơn bất kỳ lời người lớn nào.

Với những người đã và đang làm cha, làm mẹ kế, hãy nhớ rằng yêu một người có con nghĩa là yêu luôn phần ký ức và nỗi dễ tổn thương của đứa trẻ ấy. Không thể dạy dỗ bằng đòn roi, không thể lấy quyền làm người lớn để áp đặt. Trẻ em không cần ai thay thế, chỉ cần ai đủ thương để lấp đầy chỗ trống.

Câu chuyện của bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh khiến nhiều người xót xa. Nhưng hơn cả sự phẫn nộ, chúng ta cần nhìn lại làm sao để đừng có thêm những đứa trẻ phải kêu cứu qua khung cửa sổ. Làm sao để mỗi người lớn, trước khi tìm kiếm tình yêu mới, tự hỏi mình rằng hạnh phúc ấy có đủ bao dung để không làm tổn thương con? Vì cuối cùng, yêu thương thật sự không phải là bắt đầu lại cuộc đời, mà là bắt đầu lại bằng một trái tim biết bảo vệ những gì yếu mềm nhất.

Mộc Miên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI