Chồng thay đổi khi chúng ta thay đổi!

18/06/2025 - 13:07

PNO - Thay đổi chính mình có hiệu quả thật kỳ diệu. Bỗng dưng chồng tôi cũng thay đổi.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

“Dạo này sao mẹ hay nhăn nhó và nổi nóng vậy?” - con gái 15 tuổi vừa nói vừa giơ cao cái điện thoại làm bằng chứng. Ôi trời, là tôi đó sao? Đó là những tấm hình chụp tôi cau trán, nhăn mày, trừng mắt, há miệng…, còn có cả clip quay cảnh tôi đứng trong bếp chống nạnh sau khi quăng cái muỗng vô bồn rửa vang tiếng “keng” ê tai. Tôi mà có lúc thô lỗ đến vậy à?

Tôi chống chế: “Thay vì rình quay cái clip này, sao con không vô bếp phụ mẹ một tay?”.

- “Đó đó, mẹ lại sắp nổi nóng kìa. Mẹ như vậy nên tụi con làm sao dám tới gần để phụ giúp mẹ?” - con gái la lên đắc ý như tóm được chứng cớ rành rành.

Người ta nói hình ảnh đập vô mắt và lưu lại trong não rõ ràng hơn mọi lý lẽ. Quá đúng! Có mấy lần con gái lựa lúc tôi vui mà ôm vai thủ thỉ: “Thương mẹ nhất lúc này. Ghét nhất lúc mẹ nổi cáu”. Nói qua nói lại luôn là vậy. Lời nói gió bay nhưng hình ảnh cứ nằm ỳ trong tâm trí, nhắc rằng tôi quá xấu xí, dù lý do khiến tôi giận dữ chính đáng tới cỡ nào.

Biết vậy, tôi quyết tìm cho ra nguyên nhân và trị tận gốc. 2 đứa con vẫn học hành chăm ngoan, vậy không thể là nguyên nhân. Bản thân tôi đi làm, lương thưởng vẫn bình thường, đồng nghiệp không cạnh khóe, tôi vẫn được khen là hoa khôi của phòng, vậy… tôi không thể là nguyên nhân.

Loại bỏ con cái và công việc, còn lại là chồng. Cuối tuần, tôi tham dự buổi trò chuyện của vị diễn giả nổi tiếng về đề tài hôn nhân gia đình. Diễn giả nói có những điều nhỏ nhặt ngày ngày âm thầm tích tụ mà mình không nhận ra. Nó khiến mình thay đổi theo chiều hướng xấu đi cho đến khi mình nổ tung… Đúng rồi. May mà tôi chưa nổ tung. May mà tôi kịp nhận ra.

Dạo này chồng hay gọi điện nói không về nhà ăn cơm vì phải tiếp khách. Nhớ ra rồi, bữa tôi quăng cái muỗng cũng vì cú điện thoại ấy đến ngay khi tôi vừa nấu xong món chồng rất thích. Muốn chồng được ăn nóng sốt, tôi canh sát giờ chồng đi làm về mới bắc chảo lên bếp, vậy mà…

Còn trò cầu lông, đạp xe nữa chứ! Cứ cuối tuần không tiếp khách, về tới nhà, chồng liền thay bộ đồ công sở ra rồi nhảy lên xe đạp hoặc xách vợt ra sân, mặc kệ tôi loay hoay với đống việc nhà dồn lại suốt tuần… Ai chẳng biết thể dục thể thao là tốt nhưng anh cứ như thế khác nào coi tôi là osin?

Diễn giả nói không thay đổi được hoàn cảnh thì hãy thay đổi chính mình, sao cho mình được vui vẻ thư thái. Tôi bắt đầu bằng việc nở nụ cười dịu dàng khi chồng tiếp khách về, rồi dịu dàng hỏi làm việc cả ngày anh có mệt quá không… Vẻ mặt chồng ngạc nhiên hết sức, cứ như thấy sự lạ. Tôi vẫn không chịu được mùi rượu nhưng thay vì quăng gối mền ra sofa để chồng biết chỗ của anh là ở đó, nay tôi nhường phòng cho anh, qua nằm với con.

Cuối tuần, thấy chồng quanh quẩn ở nhà, tôi vừa trút sọt áo quần dơ vô máy giặt vừa vui vẻ hỏi chiều nay trời mát mẻ sao anh không đạp xe cho khỏe. Chồng lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên tột độ.

Thay đổi chính mình có hiệu quả thật kỳ diệu. Bỗng dưng chồng tôi cũng thay đổi. Không còn những cú điện thoại rủ đi chơi ngay trước bữa cơm chiều và khi về nhà, anh liền xông vô bếp hỏi vợ có cần phụ gì không.

Mọi sự cứ tiến triển tốt đẹp như thế cho đến một hôm, bất ngờ chồng nhìn tôi, nheo mắt hỏi: “Em định ly hôn thật à?”. Tôi chưng hửng. Sao lại vậy? Anh véo mũi tôi, lấy mẩu báo trong túi có dòng chữ bôi màu vàng: “Khi người vợ không còn cáu giận mà trở nên vui vẻ thì bạn đừng vội mừng, coi chừng cô ấy sắp nộp đơn ly hôn mà không cần bạn ký”. Ra vậy. Tôi tủm tỉm cười, nhanh tay đảo chảo măng tây xào - món khoái khẩu của chồng…

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI