Chỉ đường cho hươu: Mới cưa đổ cô hàng xóm, lại phải xuất ngoại

07/12/2025 - 13:27

PNO - Tình yêu mới chớm nở đã phải xuất ngoại vì gia đình làm hồ sơ bảo lãnh từ trước. Tình yêu xa có bền vững? Chọn tình yêu hay tương lai?

Cô bé ở trọ chung hẻm nhà con dễ thương mà khó tính. Con nhiều lần chọc ghẹo, ẻm cứ ngó lơ. Xin số điện thoại, không cho; hỏi tên gì, chỉ lặng lẽ đi một nước, không thèm trả lời. Có lúc, cô bé còn định dời nhà trọ để trốn chạy con.

Khó khăn lắm, con mới mời được em đi uống nước mía. Tiếp sau đó là vài lần đi ăn, đi siêu thị, đèo nhau ra ngoại thành ngắm lục bình trôi sông thật vui và lãng mạn Vậy mà ngay khi chuyện tình có tín hiệu khả quan thì con nhận được lịch phỏng vấn để xuất ngoại (gia đình nộp hồ sơ từ nhiều năm trước). Mất cả năm trời mới cưa đổ, chẳng lẽ con lại phải rời xa cô nàng. Con định tìm cớ nói dối để hoãn kế hoạch xuất ngoại...

Lê Trọng Nghĩa (TPHCM)

Ảnh minhhọa: Shutterstock
Ảnh minhhọa: Shutterstock

Đây là một tình huống rất phức tạp và đầy cảm xúc mà nhiều bạn tuổi teen có thể gặp phải. Sự cố gắng của con để theo đuổi cô hàng xóm và làm theo mệnh lệnh của trái tim là đáng trân trọng, nhưng cần nhìn nhận rõ chân ái cần thời gian để phát triển và kiểm chứng.

Con đang đứng trước ngã ba sông, chọn trôi theo dòng nào cũng khó khăn, đầy thử thách và éo le trong ngắn hạn. Lựa chọn nào cũng có hai mặt, cần sự hy sinh. Nếu xuất ngoại thì sẽ mở mang tầm nhìn, gia tăng trải nghiệm sống, có thêm nhiều cơ hội học tập, phát triển, mở ra tương lai rộng lớn hơn. Như thế, con thực hiện mong muốn, kế hoạch lâu năm của gia đình, phù hợp với hoạch định lớn của cả đại gia đình, thuận lợi chăm sóc người thân sau này.

Nhưng xuất ngoại thì phải xa rời cô bạn, tạm gác lại tình cảm hoặc phải yêu xa. Việc con định tìm cớ nói dối để hoãn xuất ngoại không phải là giải pháp bền vững. Nó sẽ làm tổn thương gia đình, có thể gây rạn nứt niềm tin giữa con và người lớn. Hơn nữa, nếu cô bạn biết, sẽ không vui khi con không chân thành với ngay cả những người thân yêu trong gia đình, dù con hy sinh cơ hội lớn vì cô ấy. Đó lại là một gánh nặng tâm lý khiến cô ấy phải đáp lại tình cảm như một trách nhiệm chứ chỉ là thuận theo cảm xúc tự nhiên.

Con hãy chân thành với bản thân và mọi người. Con cần lắng nghe và tôn trọng sự vất vả, hy sinh, mong muốn của bố mẹ trong nhiều năm chuẩn bị hồ sơ. Hãy cứ tham gia phỏng vấn như một trách nhiệm với gia đình. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau đó, dựa trên kết quả.

Con hãy chia sẻ với gia đình về mối tình của mình. Nói rõ mức độ tình cảm và quá trình theo đuổi để gia đình hiểu dù mới chớm (từ 2 phía) nhưng con rất quý mối quan hệ này.

Điều quan trọng nhất là con cần trung thực với cô ấy về kế hoạch xuất ngoại. Đừng để cô ấy biết sau cùng qua người khác. Con hãy hỏi ý kiến cô ấy. Nếu thật sự thích con, cô ấy sẽ mong con phát triển, thành công và trọn vẹn với gia đình. Tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi khoảng cách. Hơn nữa, ngày nay công nghệ phát triển, khoảng cách địa lý dường như được thu hẹp hơn qua video call, email... Nếu cả hai thực sự có tình cảm, hãy hẹn ước và giữ liên lạc. Tình yêu tuổi teen có thể là động lực để cả hai cùng cố gắng.

Việc con xuất ngoại không hẳn là phép trừ của chuyện tình cảm, mà đó là phép cộng của cơ hội phát triển bản thân, tạo tiền đề vững chắc cho tương lai. Tất nhiên, khi con nỗ lực thì ở lại hay đi, con cũng sẽ thành đạt nhưng có thêm nhiều phương án chọn lựa thì mở rộng cơ hội để trưởng thành và phát triển hơn.

Con đừng dùng một tình cảm vừa chớm nở để đánh đổi một tương lai đã được gia đình vất vả vun đắp. Nếu tình cảm này là thật, nó sẽ đủ mạnh mẽ để chờ đợi con thành công. Hãy nhìn ra thế giới rộng lớn hơn, rồi mang thành công trở về để vun đắp hạnh phúc. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là sự ủng hộ. Cặp đôi dù cách xa nửa vòng trái đất vẫn có thể bên nhau theo cách riêng. Những điều tưởng trắc trở, bất lợi là phép thử cần thiết và kích hoạt tình yêu.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI