Câu chuyện tình yêu: Chồng có quỹ đen, nhưng chỉ dùng khi nịnh vợ

18/03/2026 - 06:00

PNO - 'Quỹ đen của tôi dùng chủ yếu cho gia đình, cho những lúc cần mua quà nịnh vợ', anh Vũ Tuấn Anh chia sẻ.

Anh Tuấn Anh bên vợ yêu - Ảnh do nhân vật cung cấp.
Anh Tuấn Anh bên người vợ yêu - Ảnh do nhân vật cung cấp

"Quyền lực hay tiền bạc cũng không thể so với hạnh phúc khi về nhà và thấy vợ con ra đón, vợ ôm chồng, con quấn quýt gọi ba. Với tôi, về nhà luôn là ưu tiên hàng đầu".

Đó là chia sẻ của anh Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1982, hiện công tác tại một đơn vị quân đội ở tỉnh Ninh Bình, khi được hỏi về điều quan trọng nhất trong cuộc sống.

Là một phụ nữ, tôi đặc biệt ngưỡng mộ những người đàn ông luôn tranh thủ về nhà sớm nhất có thể. Anh Tuấn Anh không có vẻ ngoài nổi bật, nhưng lại mang đến cảm giác tin tưởng và ấm áp khi trò chuyện. Tôi biết đến anh qua những hình ảnh anh phụ vợ làm chả giò để bán, được vợ đăng trên mạng xã hội.

Ngoài giờ làm việc, mỗi khi về nhà, anh cùng vợ làm việc nhà, chăm con và chơi với con. Hình ảnh anh ngồi bên thau nhân chả giò lớn đã trở nên quen thuộc với bạn bè. Có hôm đơn hàng nhiều, anh gói chả giò đến tận 12 giờ đêm, nhưng vẫn vui vẻ tạo dáng cho vợ chụp hình. Với nhiều người đàn ông, việc vào bếp còn là điều ngại ngùng, nhưng với anh, đó là niềm vui khi được cùng vợ kiếm thêm thu nhập.

Anh Tuấn Anh vui vẻ gói nem bên con gái - Ảnh do tác gải cung cấp.
Anh Tuấn Anh vui vẻ gói chả giò bên con gái - Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ anh, chị Kim Anh, bán hàng online tại nhà. Chị kinh doanh chả giò tự làm, trái cây và các mặt hàng gia dụng. Chị thường gọi chồng là Béo. Chị nói vui rằng trước đây yêu anh một nửa vì giọng hát hay, một nửa vì anh "to cao, đen, xấu xấu nên thấy an toàn". Nhưng lý do quan trọng nhất khiến chị quyết định gắn bó là cảm giác yên tâm, được che chở.

Giữa rất nhiều câu chuyện than phiền về chồng trên mạng xã hội, việc một người vợ dành nhiều lời khen cho chồng khiến tôi vừa tò mò, vừa mừng cho gia đình chị. Khi trò chuyện sâu hơn, tôi ấn tượng với quan điểm của anh về gia đình. Với anh, gia đình là nơi anh nghĩ đến đầu tiên mỗi khi mệt mỏi. Đó là nguồn năng lượng giúp anh lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc tích cực và yêu đời. Gia đình cũng là sức mạnh giúp anh vượt qua khó khăn.

Khi nói về quỹ đen, anh cho rằng cả đàn ông và phụ nữ đều nên có một khoản riêng để chủ động trong một số việc cá nhân. Anh cũng có quỹ riêng nhưng chủ yếu dùng cho gia đình. Những lúc làm vợ buồn hoặc vào dịp đặc biệt, anh dùng khoản này để mua quà. Với anh, đó là khoản không thể thiếu.

Về việc giữ tiền trong gia đình, anh cho rằng không quan trọng ai là người giữ. Vợ chồng anh không đặt nặng vấn đề này. Ai cần chi tiêu thì trao đổi với nhau. Sự minh bạch và tin tưởng giúp họ duy trì hôn nhân bền vững. Niềm tin chính là yếu tố gắn kết các thành viên trong gia đình.

Càng trò chuyện, tôi càng thêm ngưỡng mộ anh. Với anh, vợ trước hết vẫn là một người phụ nữ cần được che chở. Vợ chồng không tránh khỏi lúc mâu thuẫn, nhưng dù đúng hay sai, chị vẫn là vợ anh, là mẹ của các con anh. Vì vậy, anh thường là người chủ động nhận lỗi. Anh tin rằng người đi cùng mình đến cuối đời là vợ, nên nhường nhịn không phải là thiệt thòi.

Giống như nhiều người cha khác, anh đặc biệt yêu thương con gái. Từ khi có cô con gái nhỏ tên thân mật là Lụt, anh càng thấu hiểu và trân trọng phụ nữ hơn. Anh cho rằng sinh ra là con gái đã có phần thiệt thòi nên càng cần được yêu thương.

Những lúc con nũng nịu, cáu gắt hay khóc cười vô cớ, anh đều thấy đáng yêu. Dù con nghịch ngợm hay bừa bộn, trong mắt anh vẫn rất duyên. Nhìn con, anh càng thương vợ và gia đình hơn. Vì thế, anh luôn cố gắng giữ gìn sự gắn kết giữa các thành viên. Theo anh, sự gắn bó không chỉ đến từ lời dạy mà còn từ cách cha mẹ yêu thương và cư xử với nhau mỗi ngày.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI