Cả nhà cùng đi phượt

13/05/2025 - 06:00

PNO - Phượt cùng nhau là cách gia đình tôi quan tâm, thay vì theo tour du lịch. Được rong ruổi khắp nơi trên xe máy là niềm đam mê không chỉ của tôi mà còn lan tỏa đến tất cả thành viên trong gia đình.

Gia đình tác giả trong chuyến đi Cà Mau - Ảnh do tác giả cung cấp
Gia đình tác giả trong chuyến đi Cà Mau - Ảnh do tác giả cung cấp

Quê tôi ở An Giang nên các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn được cả nhà tôi ưu tiên lựa chọn cho các chuyến đi. Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long… chúng tôi đều đã trải nghiệm, có những nơi không chỉ đến 1 lần. Thường thì trước khi đi, chúng tôi lên kế hoạch, xem điểm đến là nơi nào để chọn cung đường thích hợp sao cho thuận tiện mà không hao phí sức khỏe, thời gian.

Vì sao tôi thích đi phượt cùng xe máy? Đầu tiên là không bị ràng buộc về thời gian, có thể khởi hành khi nào mình muốn và dừng chân bất cứ nơi nào mình thích. Khi đi phượt, tôi thường chạy xe với tốc độ vừa phải để tận hưởng cảm giác phiêu lưu cùng thiên nhiên tươi đẹp. Khi mệt, tôi tìm nơi dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn.

Tiếp đến, đi phượt tiết kiệm hơn so với ô tô. Tôi có thể khẳng định điều đó qua những lần tính toán kinh phí cho những chuyến đi. Với thiết kế hiện đại, hầu hết xe máy đều có chế độ tiết kiệm xăng, đặc biệt là đi đường dài không tốn xăng nhiều như chạy quanh quẩn trong thành phố hay thị trấn.

Đi phượt cũng là cách dạy con những kỹ năng sống cần thiết cho sau này. Trên quãng đường dài, những phút trải lòng cùng con, lắng nghe con để có phương thức phù hợp dạy bảo con là những gì chúng tôi rút ra được sau các chuyến đi với cả gia đình. Hướng dẫn con cách đi đường, cách ứng xử lịch thiệp và thông minh khi tham gia giao thông… là những bài học thiết thực các con tôi đã nhận được khi rong ruổi cùng cha mẹ.

Gia đình tác giả thăm làng hoa Sa Đéc - Ảnh do tác giả cung cấp
Gia đình tác giả thăm làng hoa Sa Đéc - Ảnh do tác giả cung cấp

Lịch sử có những điều thật thú vị mà người đi phượt có cơ hội trải nghiệm để làm phong phú thêm kiến thức. Một lần, các con tôi rất thích thú khi viếng chùa Phước Hậu (Tam Bình, Vĩnh Long) bởi vừa được đi chùa lễ Phật, vừa có cơ hội trau dồi vốn tiếng Anh qua những tảng đá in kinh văn trong khuôn viên chùa. Những trích dẫn nuôi dưỡng tâm hồn con người trên một số bia đá được khắc song ngữ Việt - Anh. Vì thế, khách viếng có thể hiểu được sự giao thoa văn hóa khi chuyển ngữ và thẩm thấu những bài học làm người.

2 con tôi có biết bao kỷ niệm và bài học trong những chuyến đi phượt cùng cha mẹ, lưu lại những giây phút ấm áp, yêu thương làm hành trang trên đường đời. Được đi cùng nhau là hạnh phúc. Mỗi khi có thời gian và cơ hội, cảm giác muốn đến những địa danh mới mẻ trên bản đồ du lịch Việt Nam lại càng thêm cháy bỏng trong tôi.

Lê Tấn Thời

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI