Biết vậy...

22/10/2013 - 16:31

PNO - PN - Ốc học ở trường gần chỗ làm của cha. Sáng nào hai cha con cũng cùng nhau... vượt qua sở thích ngủ nướng. Mới đưa con đi học được vài tháng mà cha đã than: “Biết vậy đăng ký cho con học trường gần nhà cho khỏe, đỡ mất...

edf40wrjww2tblPage:Content

Biet vay...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chiều qua Ốc tan trường với vẻ mặt mệt mỏi. Cha chưa kịp dò hỏi thì đã nghe Ốc chép miệng: “Học lớp 1 sao khó dữ vậy cha? Biết vậy hôm bữa đăng ký cho con học lớp 2 luôn cho khỏe”. 

Lu bù

Mỗi chiều mẹ làm bếp mà không có cha ở nhà thì y như rằng mẹ bị Ốc... làm phiền. Khi thì Ốc năn nỉ mẹ chơi cùng hoặc nhìn Ốc vẽ, khi thì nhờ sửa cho Ốc món đồ chơi nào đó. Một lần mẹ cáu, nghiêm mặt với Ốc: “Con không thấy mẹ đang lu bù à?”. Ốc tiếp tục làm phiền: “Lu bù là gì vậy mẹ?”. Mẹ giải thích qua quýt: “Là bận rộn một việc gì đó”.

Tối qua mở cặp Ốc để kiểm tra, mẹ phát hiện hai hộp sữa đem theo vẫn còn nguyên. Mẹ hỏi, Ốc lắp bắp: “Ra chơi, con lu bù quá, quên uống”.

Mẹ Ốc

Từ khóa Biết vậy
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI