Bạo lực học đường: Mạnh tay trừng phạt hay củng cố giáo dục?

29/05/2026 - 06:14

PNO - Bạo lực học đường đang gieo rắc nỗi sợ hãi, tước đi quyền học tập, thậm chí là sinh mạng của học sinh. Tuy nhiên, khi áp dụng các hình phạt nặng thì lại vấp phải nhiều tranh cãi.

Trừng phạt quyết liệt

Tại thành phố Los Angeles (Mỹ), cô bé 12 tuổi Khimberly Zavaleta Chuquipa qua đời vào tháng 2/2026 sau khi bị bạn học đánh bằng bình nước kim loại. Mẹ của em đau đớn oán trách nhà trường vì đã phớt lờ những lời cầu cứu của gia đình.

Giảng dạy giáo dục công dân tại Trường tiểu học Teck Ghee, Singapore - Nguồn ảnh: CAN
Giảng dạy giáo dục công dân tại Trường tiểu học Teck Ghee, Singapore - Nguồn ảnh: CAN

Ở Nhật Bản, anh Kazui Sato, 26 tuổi, phải đối mặt với hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương nặng nề. 14 năm trước, anh từng bị bạn học dùng súng hơi bắn, đe dọa bằng dao và xịt thuốc trừ sâu vào mặt.

Trước vấn nạn bạo lực học đường khiến trẻ sợ hãi đến trường và từ chối kết nối bạn bè, nhiều quốc gia quyết định hành động mạnh tay hơn. Singapore vừa công bố quy định cho phép đánh tối đa 3 roi đối với nam sinh từ 9 tuổi trở lên nếu có hành vi bạo lực trong môi trường giáo dục. Đây là biện pháp cuối cùng khi các hình thức kỷ luật khác thất bại.

Tòa án cũng ra những phán quyết cứng rắn. Điển hình như vụ việc tại Busan vào tháng 3/2026, khi cha mẹ của một học sinh cấp II bị buộc phải bồi thường hơn 15.500 USD cho gia đình nạn nhân vì hành vi hung hăng của con mình.

Bạo lực và kiện tụng

Dù mang tính răn đe cao nhưng những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nói trên bộc lộ những điều đáng lo ngại. Với hình phạt đánh roi ở Singapore, bác sĩ tâm lý học Jared Ng - cựu Trưởng khoa Cấp cứu và chăm sóc khủng hoảng tại Viện Sức khỏe tâm thần Singapore - lo ngại. Theo ông, việc dùng đòn roi để trừng phạt có thể để lại những vết thương lòng khó phai. Nhiều chuyên gia đánh giá việc dùng bạo lực để chế ngự bạo lực là phản giáo dục, tiềm ẩn nguy cơ tạo ra một thế hệ thù hằn và sợ hãi thay vì giúp trẻ nhận ra lỗi lầm.

Việc siết chặt lý lịch học bạ tại Hàn Quốc lại vô tình châm ngòi cho một cuộc chiến pháp lý dai dẳng. Thay vì nhận lỗi và tìm cách bù đắp tổn thương cho nạn nhân, phụ huynh của những học sinh bị buộc tội bắt nạt đã lao vào kiện tụng kéo dài.

Tại Hàn Quốc, chính phủ quyết định giáng đòn mạnh vào tương lai của những kẻ bắt nạt bằng cách ghi lại vết nhơ bạo lực vào học bạ. Hồ sơ này được sử dụng làm tiêu chí đánh giá trong kỳ tuyển sinh, khép lại cánh cửa bước vào đại học của những học sinh vi phạm.

Số vụ kiện liên quan đến bạo lực học đường tại Tòa hành chính Seoul đã tăng từ 51 vụ năm 2022 lên 134 vụ năm 2025. Hệ lụy là các nạn nhân phải tiếp tục chịu đựng những tổn thương thứ cấp trong quá trình tố tụng, trong khi bản chất của việc giáo dục và phục hồi mối quan hệ hoàn toàn bị lãng quên.

Người thầy cần được bảo vệ

Giáo sư Park Ju-hyung (Hàn Quốc) nhìn nhận, giáo viên đang thiếu lá chắn pháp lý cần thiết. Nếu không có quyền miễn trừ, họ rất dễ bị kéo vào những vụ kiện tụng gay gắt hoặc phải nhận cáo buộc lạm dụng trẻ em khi cố gắng can thiệp, hòa giải xung đột giữa các học sinh.

Chính cảm giác lo sợ bị liên lụy đã dẫn đến tình trạng nhiều giáo viên nhắm mắt cho qua vấn đề bạo lực, hoặc đẩy trách nhiệm sang các nhà điều tra. Khi người thầy không còn đủ thẩm quyền và sự an toàn để bảo vệ các em, trường học dần trở nên lạnh lẽo và mất đi chức năng giáo dục cốt lõi. Các chuyên gia cho rằng giáo viên cần được củng cố quyền uy và sự bảo vệ pháp lý, giúp họ tự tin trở thành người trung gian tháo gỡ xung đột học đường trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Linh La (theo CNA, The Guardian, Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI