Báo hiếu

18/11/2013 - 16:45

PNO - PN - Làm ăn thất bại, vợ chồng Thọ đưa nhau ra tòa. Thọ bán nhà, ông đành chuyển đến sống với con gái. Thọ là con trai một, học hành tử tế, được ông kỳ vọng… Sự việc xảy ra làm ông sốc nặng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thọ mau chóng làm lại “tập hai”. Anh chấp nhận rời quê hương, theo vợ tận Hà Nội. Khi ổn định công việc, nhà cửa, anh nghĩ ngay đến chuyện đón cha ra ở cùng. Cha Thọ phản đối, vì ông không muốn xa quê. Thọ nghĩ chiêu “dụ” cha bằng cách đưa cha đi thăm sui gia, thăm cơ ngơi mới của vợ chồng Thọ, thăm đứa cháu đích tôn mà cha hết mực yêu thương. Ông vui vẻ nhận lời, sửa soạn hành lý theo con.

Bao hieu

Mới ở được hai ngày, lấy lý do không hợp khí hậu, không người quen biết, ông đòi về quê. Thọ lần lữa mãi, hẹn cha dịp này, dịp nọ. Anh tranh thủ đưa cha thăm thú Hà Nội, dành thời gian chuyện trò, trà nước với cha. Không muốn làm phiền con, ông khước từ mọi chia sẻ của con trai. Mỗi khi cha bệnh, vợ chồng Thọ đưa ông vào bệnh viện, chăm sóc rất tận tình, mà không biết ông bị bệnh “trong tâm”. Có lần con gái ở quê gọi điện thoại thăm hỏi cha, ông nghẹn ngào vì con hiểu được tâm trạng mình. Ông khóc, muốn được về sống với vợ chồng con gái. Không đành nhìn cha buồn, chị gái nói hộ nỗi lòng cha, nhưng Thọ phản đối, bảo cha già rồi, lẩm cẩm, thiếu sáng suốt. Bây giờ kinh tế ổn định, cha muốn gì anh cũng sẵn lòng. Thọ bảo, nhiệm vụ của anh là báo hiếu cho cha, rằng cha mẹ là phải sống với con trai; thà không có con trai thì thôi, chứ có con trai, sao lại đi ở với con gái… Vì điều này mà chị em bất đồng, tranh cãi nhau. Qua điện thoại, chị vừa khóc vừa trách em: người già đâu quá chú trọng ăn ngon mặc đẹp, mà cần người chia sẻ, muốn có người quen để trò chuyện mỗi ngày, muốn được sống, chết ngay tại quê hương mình. Con trai hay con gái, ai có điều kiện đều có thể nuôi nấng cha mẹ. Hãy để cha có quyền lựa chọn nơi ở thoải mái cho tuổi già. Tôn trọng sở thích, tâm nguyện của cha, mới là báo hiếu cho cha…

Thương cha, chị gái của Thọ như ngồi trên đống lửa. Chị đặt vé ra Hà Nội, không quên mang theo những món ăn cha vẫn thường dùng. Cha con gặp nhau mừng mừng, tủi tủi, rồi ông đòi theo con gái về quê. Chị gái chia sẻ câu chuyện gia đình vừa tình, vừa lý hết sức thuyết phục, hợp lòng cha, nên Thọ dù muốn nuôi nấng, chăm sóc cha, cũng đành nghe lời chị. Có rất nhiều cách để báo hiếu cha mẹ, không nhất thiết sống gần gũi, mới gọi là yêu thương.

 Nguyên Sa

Từ khóa Báo hiếu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI