Ra mắt sách "Nơi yêu thương là nhà - Hành trình tạo dựng hạnh phúc"

Đến với nhau vì tình yêu, sao chúng ta lại dễ dàng chia tay đến thế!

02/03/2026 - 06:00

PNO - Yêu rất nhiều nhưng hạnh phúc gia đình không giữ được nếu thiếu kỹ năng là thông điệp được chia sẻ tại buổi ra mắt sách Nơi yêu thương là nhà - Hành trình tạo dựng hạnh phúc.

Trong buổi ra mắt sách Nơi yêu thương là nhà - Hành trình tạo dựng hạnh phúc, ngày 28/2/2026, nhiều bạn đọc ngỡ ngàng khi tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy (một trong 3 tác giả) thú thật từng đứng trước nguy cơ đổ vỡ hôn nhân.

“Tối hậu thư” từ chồng là một cú sốc nhưng cũng là một điểm dừng cần thiết với chị. Nhờ sự tham vấn đồng hành của người thầy là giáo sư, tiến sĩ Vũ Gia Hiền, tiến sĩ Lý Thị Mai..., chị đã bớt tham công tiếc việc, cân bằng cuộc sống, phục hồi được tổ ấm gia đình.

Bao giông bão đã qua đi, hiện tại, anh chị tận hưởng hạnh phúc “vợ chồng son”, các con đã trưởng thành, bay đi phương trời xa. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy nhận ra, bi kịch thường bắt đầu từ những điều hết sức nhỏ nhặt. Đó là những cuộc cãi vã không hồi kết về việc dạy con, là sự lệch pha trong quan điểm chi tiêu hay đơn giản là sự im lặng tích tụ ngày qua ngày.

Sự mất kết nối diễn ra âm thầm như một loại virus. Ban đầu chỉ là cảm giác xa cách, rồi đến những xung đột trực diện, dẫn đến ly thân, ngoại tình và thậm chí là bạo lực. Chị trăn trở: “Tại sao chúng ta đến với nhau vì tình yêu, không còn cảnh “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” như xưa, nhưng lại dễ dàng buông tay đến thế?”.

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy - chuyên gia tâm lý Dương Ngọc Hân giao lưu cùng bạn đọc tại buổi ra mắt sách Nơi yêu thương là nhà - Ảnh: Diệu Hiền
Tiến sĩ Phạm Thị Thúy (bìa trái) - chuyên gia tâm lý Dương Ngọc Hân (giữa) giao lưu cùng bạn đọc tại buổi ra mắt sách Nơi yêu thương là nhà - Ảnh: Diệu Hiền

Cuốn sách này ra đời từ chính niềm đau đáu: làm sao để mỗi người Việt Nam có thể tự tạo dựng một tổ ấm mà ở đó, mỗi thành viên đều cảm thấy được hạnh phúc? Chị tin cuốn sách với những kinh nghiệm thực chứng - những kỹ năng được đúc kết từ hàng nghìn ca tham vấn và từ chính trải nghiệm của tác giả - sẽ là kim chỉ nam cho các gia đình.

Chia sẻ về việc chính chuyên gia tâm lý vẫn có thể gặp rắc rối trong cuộc sống, đồng tác giả, chuyên gia tâm lý Dương Ngọc Hân cho rằng: “Thực tế, bất kỳ mối quan hệ nào, dù là bạn bè hay người thân cũng luôn tồn tại xung đột. Sai lầm phổ biến là chúng ta thường có xu hướng sợ đối diện, cứ né tránh và đè nén cho đến khi mọi thứ bùng nổ dẫn đến tan vỡ. Một ngôi nhà nếu không được dọn dẹp thường xuyên thì rác thải cảm xúc sẽ tích tụ. Việc "dọn rác" trong mối quan hệ giúp đôi bên gần gũi nhau hơn, tạo ra một ngôi nhà hạnh phúc. Nơi đó, con cái nhận được bài học đầu đời là đừng sợ hãi xung đột hay sự bất ổn, mà quan trọng là cách chúng ta đối diện với nó như thế nào. Mục tiêu của cuốn sách này là giúp chúng ta nhận diện vấn đề ngay từ đầu và chủ động tìm cách giải quyết”.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Ngọc bày tỏ cảm nhận về giá trị của sách - Ảnh: Diệu Hiền
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Ngọc bày tỏ cảm nhận về giá trị của sách - Ảnh: Diệu Hiền

Sách Nơi yêu thương là nhà - Hành trình tạo dựng hạnh phúc (NXB Phụ nữ Việt Nam, Simplebooks) là tâm huyết của 3 tác giả: tiến sĩ Phạm Thị Thúy; chuyên gia tâm lý Dương Ngọc Hân và thạc sĩ khoa học truyền thông Uyên Đào (hiện sống tại Đức).

Buổi ra mắt sách quy tụ hàng chục chuyên gia các lĩnh vực, đặc biệt là tâm lý và bạn đọc yêu sách, yêu giá trị gia đình. Không khí khán phòng sôi động với những chia sẻ chân thành, mộc mạc của các tác giả.

Khái niệm nhà trong tựa sách được đưa ra mổ xẻ và phản đề “Nhà là nơi yêu thương” vẫn đong đầy ý nghĩa. Với chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền “trái đất là mái nhà chung”, khái niệm nhà và tình yêu thương dường như đã “nhập một” trong nhịp đập của trái tim ấm áp, chan hòa.

Các tác giả trong vòng tay ấm áp yêu thương của các chuyên gia, bạn hữu và bạn đọc - Ảnh: Diệu Hiền
Các tác giả trong vòng tay ấm áp yêu thương của các chuyên gia, bạn bè và người yêu sách - Ảnh: Diệu Hiền

Thú vị nhất là phần tranh luận nảy lửa về bình đẳng giới của người phụ nữ hiện đại với câu hỏi gắt: “Phụ nữ ngày nay bước ra ngoài làm việc, sao có thể đòi hỏi họ phải chỉn chu, thơm tho, chu toàn bữa ăn và luôn nói lời ngọt ngào, miệng lại tươi cười?”. Phụ nữ hiện đại yêu thương, chăm sóc chồng con nhưng vẫn có quyền “đổ quạu”, có quyền ham chơi và... treo bếp khi lười, mệt.

Mỗi người có góc nhìn riêng và cuốn sách là công cụ dung hòa dòng chảy truyền thống, hiện đại. Từ chỗ hiểu quy luật chung, mỗi người vận dụng phù hợp, sáng tạo để sống an toàn, vui khỏe và sưởi ấm gia đình mình.

Buổi ra mắt sách khép lại chính bằng lời kết của cuốn sách: “Đừng đánh mất hạnh phúc gia đình chỉ vì thiếu kỹ năng”.

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI