Yêu thương không bao giờ muộn

03/02/2015 - 16:13

PNO - PN - Lời yêu thương đôi khi thật khó nói, đặc biệt với người thân yêu nhất. Trong bộn bề cuộc sống hôm nay, vẫn có những người gói trọn tình cảm qua những cánh thư, dòng tin nhắn viết tay cho người thân của mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Yeu thuong khong bao gio muon

Giờ đây,.Sandip Roy chưa nguôi hối tiếc vì đã không hiểu hết tình thương cha dành cho mình - Ảnh: Guardian

Sandip Roy sinh ra và lớn lên ở Calcutta (Ấn Độ). Ngày anh rời quê hương để sang California (Mỹ) học và lập nghiệp, bố anh, ông Suhas Kumar Roy Chowdhury, âm thầm mua cho con chiếc vé máy bay hạng tốt và dúi vội ít tiền để anh chi xài. Bố chẳng nói gì, luôn giữ vẻ mặt lành lạnh, khiến Sandip khi ấy chẳng thể hiểu đó chính là cách một người đàn ông quan tâm đến con.

Thời gian Sandip xa nhà, mẹ anh đều đặn gửi thư động viên con và kể chuyện gia đình, bà cũng nói là đã “hối thúc” chồng viết thư cho con. Thế nhưng, Sandip chẳng hề nhận được thư của bố.

Một lần tình cờ, Sandip về thăm nhà, cháu của anh vô tình phát hiện dưới gầm bàn một kho báu, là những bức thư mà ông Suhas viết rồi giấu đi. Ông viết về quan niệm sống của mình, nỗi lo khi con phải đi xa, ông viết những điều mà hiếm khi tâm sự với ai trong gia đình. Đọc thư của cha, Sandip mới biết mình đã quá hời hợt, chẳng bao giờ để tâm tới tình cảm của bố.

Những bức thư không ngày tháng khiến Sandip và mọi người có cảm giác người đàn ông trụ cột của gia đình vẫn luôn dõi theo họ, dù ông Suhas đã qua đời 5 năm trước khi họ tìm thấy thư. Có một bức thư ông gửi Sandip, ghi ngắn gọn: “Con khỏe không? Chúc mừng sinh nhật của con. Bố mẹ vẫn khỏe. Cố gắng con nhé”. Bấy nhiêu đó thôi đã khiến Sandip bật khóc.

Anh chia sẻ: “Tôi thật sự hối hận. Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân”. Sandip tự trách mình đã không ở bên bố trong những ngày cuối đời của ông. Sandip ước gì mình tự lồng bao gối cho bố, đích thân khiêng quan tài, tiễn bố về nơi suối vàng.

Trong bức thư khác, ông Suhas nhắn nhủ Sandip những điều mà chính anh thừa nhận đây chính là kim chỉ nam cho mình: “Đừng chọn công việc chỉ vì muốn thỏa mãn đam mê cá nhân. Chỉ những việc tốt lành cho đời, cho người thì mới khiến con hạnh phúc. Nhưng khi làm việc tốt, đừng xử sự như kẻ bề trên và buộc mọi người phải mang ơn con”.

Yeu thuong khong bao gio muon

Sandip Roy chụp ảnh cùng bố mẹ và chị gái - Ảnh: Guardian

Nghiền ngẫm thư của bố, Sandip hiểu, tấm lòng cao cả bố mẹ dành cho con cái. Anh nói: “Tôi đọc thư của bố mỗi ngày. Tôi nhớ ông nhiều lắm. Những dòng chữ bố nắn nót viết là nguồn động viên cho tôi vững bước những ngày sắp tới”. Lá thư đong đầy tình thương ví như món quà vô giá mà bất cứ người nào ở lại cũng trân quý, như có cảm giác người thân chưa hề rời xa mình. Cụ ông Jimmy Breland sống ở bang Mississippi (Mỹ) cũng được tặng món quà đặc biệt ấy từ người vợ quá cố.

Hai ngày sau khi bà Billie Breland, người vợ đầu gối tay ấp 61 năm cùng ông qua đời, ông Jimmy tìm thấy mẩu giấy vợ viết cho mình chẳng biết từ lúc nào, được ép cẩn thận trong quyển sổ tay hàng ngày của bà. Bà Billie viết: “Xin ông đừng khóc khi tôi mất đi. Hãy cười vì tôi đã sống cùng ông. Nhớ rằng tôi rất hạnh phúc khi ở bên cạnh ông. Rồi ông và tôi sớm gặp lại nhau. Hẹn gặp lại ông nhé”.

Yeu thuong khong bao gio muon

Mẩu tin nhắn bà Billie đã gửi lại người chồng yêu quý của mình - Ảnh: Facebook

Yeu thuong khong bao gio muon

Ông bà Jimmy và Billie cưới nhau năm 1954 - Ảnh: Twitter

Anh Cliff Sims, cháu trai của ông bà đã đăng mẩu tin nhắn này lên facebook để chia sẻ với bạn bè tình cảm đáng quý này. Cliff Sims kể, bà của anh thường có thói quen viết những dòng tin nhắn ngắn cho mình và người thân. Bà luôn muốn các thành viên trong gia đình hiểu được bà quan tâm đến họ như thế nào. Có những lúc bà tự viết tin nhắn cho mình, là cách để bà tự an ủi để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Với ông Jimmy, dòng tin nhắn của vợ đã xoa dịu và an ủi ông nhiều lắm. Ông Jimmy nói: “Bà ấy bị bể xương chậu nên những ngày cuối cùng tôi luôn ở bên cạnh để giúp Billie. Bà ấy luôn như thế, chu đáo và hết mực yêu thương tôi”.

Chúng ta vẫn quay cuồng cùng guồng xoáy gấp gáp của đời sống mà quên rằng, có lúc nào đó chúng ta chẳng kịp gửi đến ai đó một vài dòng chữ, một vài lời hỏi thăm…

 ANH THÔNG

(Theo Guardian, liftbump)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI