Tuổi già sao cho vui?

Tuổi già luôn cần có bạn

06/04/2026 - 06:00

PNO - Có lẽ phải đến khi nghỉ hưu chúng ta mới biết tình bạn quan trọng đến thế nào. Niềm vui bạn bè khi tuổi già còn quan trọng hơn thể dục hay chế độ ăn uống.

Một hội bạn già đạp xe quanh Hồ Tây (TP Hà Nội) - Ảnh do tác giả cung cấp
Một hội bạn già đạp xe quanh Hồ Tây (TP Hà Nội) - Ảnh do tác giả cung cấp

Thời còn đi học, đi làm ai chẳng có bạn. Nhưng khi chúng ta già, những người bạn ấy đâu rồi? Mỗi người một nơi, có khi cách xa hàng trăm cây số, may lắm mỗi năm gọi điện cho nhau được vài lần. Không ít người tưởng rằng tuổi già lấy con cháu làm vui chứ cần gì tình bạn nữa. Họ đã lầm, con cháu làm sao chia sẻ được nỗi lòng của ông bà. Con cái đang tuổi say mê sự nghiệp hoặc ham vui chơi, giải trí, làm gì có thời gian ngồi nghe cha mẹ ôn lại ngày xưa! Lũ cháu nhỏ thì vùi đầu vào bài vở hoặc rủ nhau đá bóng, đánh cầu chứ thiết gì nghe ông bà kể chuyện thời chiến tranh, bao cấp! Cho nên tuổi già phải có bạn già.

Sáng nào ở vườn hoa tôi cũng gặp các hội bạn già tập thể dục xong ngồi buôn chuyện, hội các ông hưu trí đạp xe quanh hồ rồi ngồi bình luận thời sự quanh ấm chè. Có hội mấy bà hôm nào cũng rủ nhau đi thể dục sau đó kéo nhau về nhà một bà nấu nướng, ăn trưa cùng nhau, luân phiên mỗi bà “đăng cai” 1 ngày trong tuần, còn 2 ngày cuối tuần dành cho gia đình. Lại có những hội đông cả chục người, ai cũng đem vài món góp vui bày ra bãi cỏ như bày cỗ, nét mặt người nào cũng hoan hỉ...

Khi còn trẻ, chúng ta phải dành thời gian cho công việc và chăm sóc gia đình. Sau tuổi 70, những nhiệm vụ đó về cơ bản đã hoàn thành, chúng ta có quyền làm những gì mình thích. Tuy nhiên, làm gì cũng phải có bạn mới vui.

Đến tuổi nghỉ hưu mới có thời gian tìm được bạn cùng sở thích và dành thời gian cho nhau. Người cao tuổi có bạn gặp nhau hằng ngày sẽ sống vui tươi và khỏe mạnh hơn nhiều so với người không có bạn. Lắm ông thú nhận ở nhà có khi cả ngày phải nói những lời chuẩn mực trước con cháu, nhưng khi gặp nhau tha hồ bông đùa, trêu chọc nhau như trẻ con rồi phá lên cười. Trông ai cũng trẻ ra mấy tuổi.

Tôi có dịp đến thăm một câu lạc bộ người cao tuổi ở phường Trương Định, TP Hà Nội. Có 3 lớp học được các cụ tham gia rất hào hứng: lớp vẽ, lớp đàn organ và lớp vi tính. Giảng viên các lớp này vốn là họa sĩ, nhạc sĩ, kỹ sư về hưu. Nhiều cụ thấy tham gia học còn khỏe hơn ngồi ở nhà chẳng biết làm gì.

Nhiều nước phát triển hiện nay có chương trình đại học dành cho người cao tuổi, nhiều cụ già ham học hơn cả người trẻ.

Hãy tận hưởng niềm vui bạn bè khi tuổi già. Điều này còn quan trọng hơn thể dục hay chế độ ăn uống, vì bạn bè mang lại niềm vui tinh thần, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Trịnh Trung Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI