Con gái thuê taxi chở cha bỏ rơi ở cổng chùa: Cái nghèo thử thách chữ hiếu

12/05/2026 - 17:43

PNO - Xót xa người con phải để cha mình cho chùa cưu mang vì cuộc sống không lối thoát. Từ phẫn nộ, cộng đồng mạng dần cảm thương.

Cộng đồng mạng đang xôn xao về thân phận của một người đàn ông giữa 2 chuyến xe định mệnh. Ngày 10/5, một chuyến xe chở người đàn ông đến chùa Đồng (xã Lạc Phượng, Hải Phòng) rồi rời đi và sau đó một chuyến xe đến đón ông về sau những ồn ào dư luận cùng sự thuyết phục, vận động của chính quyền địa phương.

Để cha lại ở khuôn viên chùa rồi nhanh chóng rời đi - Ảnh: cắt từ clip - mạng xã hội
Để cha lại ở khuôn viên chùa rồi nhanh chóng rời đi - Ảnh: cắt từ clip - mạng xã hội

Chuyến xe thứ nhất: người con bỏ rơi cha ở khuôn viên chùa. Hành trang cho cha bước vào quãng đời mới là vài bộ quần áo, vài hộp sữa cùng sự rời đi nhanh chóng như chưa lần đến.

Người con hầu như ẩn mặt, ẩn danh, trực tiếp nhờ sư thầy cưu mang một tiếng cũng chẳng có. Ngay cả tờ giấy viết tay đặt cạnh người cha cũng có danh xưng ngôi thứ nhất, "đóng vai" người cha đang tự nói về mình: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Với sự giấu mặt này của người con, chuyến xe thứ nhất đã… “đi vào lòng đất” cùng với bình luận phẫn nộ, nặng lời của cộng đồng mạng: bất hiếu, nghịch tử, làm người ai làm thế, quá đau lòng…

Chuyến xe thứ hai dẫu thuận lòng người, dường như kết thúc có hậu nhưng đâu đó vẫn nặng oằn những trăn trở, băn khoăn. Có tài khoản trên mạng thảng thốt: “Ông ở chùa hoặc vào trung tâm bảo trợ nào đó đi, về nhà sao khỏi nguy cơ bị bỏ rơi, ngược đãi”. Người cha ấy vẫn là không gia đình trong nỗi lo âu của nhiều người quen lạ, chẳng phải chỉ vì ông và con cháu không có nhà, đang phải thuê trọ.

Khi xã hội có một câu nói trở thành quen thuộc “không để ai bị bỏ lại phía sau” thì có người lại chủ động bỏ cha. 2 chữ đơn giản mà như muối xát kim châm này gợi nhớ câu chuyện ''Bỏ cha vào rừng''. Rằng có nhà kia nghèo khó, người con dâu xui chồng đem cha già vào rừng bỏ cho đỡ gánh nặng. Người chồng dần cũng thuận ý và một kế hoạch được xúc tiến, bắt đầu bằng đóng một chiếc xe để đẩy.

“Cha đưa ông nội vào rừng rồi thì nhớ đem chiếc xe này về để sau này cha già, con có cái để mà chở cha vào rừng nha cha”, đứa con thơ hỏi và dặn với theo. Lời ngây ngô của con khiến cha sực tỉnh và đã dìu cha mình trở vào nhà. Như chưa hề có một chuyến xe nào để quẳng gánh cha già trừ chuyến xe trong nỗi lòng ăn năn, ray rứt của người đàn ông suýt dìm chết đạo hiếu với đấng sinh thành bởi sức ép áo cơm.

Vài dòng thông điệp nhờ chùa cưu mang được cho là của người khác viết thay ông - Ảnh: Internet
Vài dòng thông điệp nhờ chùa cưu mang được cho là của người khác viết thay ông - Ảnh: Internet

“Giọt nước trước chảy đâu, giọt nước sau chảy đấy”, mọi thứ đều vận hành theo quy luật nhân quả. Tuy nhiên, nếu lòng hiếu thảo là giá trị được cài đặt và nuôi dưỡng thì chúng ta sẽ phụng dưỡng cha mẹ ông bà như một lẽ tất nhiên, phụng dưỡng vô điều kiện và không buộc phải thực hành chữ hiếu trước sự đe dọa ngầm của nghiệp báo nhãn tiền. Nhưng có khi nào mọi nỗ lực trọn hiếu vẫn không thành?

Dư luận vỡ òa khi có thông tin từ nhà chùa rằng cô gái đã chọn giải pháp đưa cha mình nương nhờ chốn cửa thiền vì hoàn cảnh quá bí bách. Mẹ cô mới mất 1 năm, cô mới sinh con và đang phải chạy thận. Kinh tế gia đình hiện do mình chồng cô gánh vác trong cảnh thuê trọ vì đã bán hết nhà cửa sau những biến cố tai ương của gia đình. Khi đến chùa, sợ chùa không nhận cưu mang cha nên cô đành bỏ ông ở cổng rồi âm thầm ra về.

Những bỡ ngỡ, bất ngờ, căm phẫn, chỉ trích... dần trôi tuột theo dòng chảy tình thương dành cho người con trong vòng xoáy thử thách của cuộc đời. Một bàn tròn của tình yêu thương và sự san sẻ được dựng lên chóng vánh với giải pháp: Gửi người cha đến một chùa khác, nơi có điều kiện chăm sóc người lớn tuổi, bệnh tật.

Mong rằng gia đình của cô gái sẽ bình yên, sớm qua ải khó. Và cô hãy tin quanh mình luôn có những vòng tay ấm.

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI