"Tour hè" nội - ngoại

29/07/2025 - 17:30

PNO - “Tour hè nội - ngoại không chỉ là cách gắn kết tình cảm gia đình, nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ, mà còn giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt, vui chơi trong hè.

Thấy các bạn cùng lớp đều về quê hoặc đi chơi xa, bé Tuấn Kiệt (ngụ phường An Khánh, TPHCM) hỏi ba mẹ: “Sao các bạn được về quê mà con vẫn phải đi học mầm non?”.

Câu hỏi ấy khiến ba mẹ bé không khỏi xót xa. Kiệt năm nay lên lớp 3 nhưng vẫn được gửi ở trường mầm non tư thục, vì ba mẹ đi làm giờ hành chính, không thể đưa đón con đúng khung giờ tan học của học sinh tiểu học. Trường mầm non mà cậu bé học trước đây có nhận giữ trẻ cả hè nên cậu bé cứ phải quanh quẩn trong lớp học nhỏ với những em nhỏ hơn mình rất nhiều.

Được thỏa thích với cát là niềm yêu thích của con trẻ. (ảnh: Nhật Đăng)
Được vui đùa thỏa thích với cát là niềm yêu thích của con trẻ (ảnh: Nhật Đăng)

Với Tuấn Kiệt, về quê không chỉ là được nghỉ ngơi mà còn là cơ hội gặp lại ông bà và những người bạn hàng xóm cùng lớn lên với bao kỷ niệm. Mẹ Kiệt tâm sự, thương con nhưng vì điều kiện công việc không cho phép nên đành chọn giải pháp để con ở lại thành phố: “Thương lắm! Nhìn con buồn vì không được chơi với bạn đồng trang lứa, lại cứ giam mình giữa bốn bức tường lớp học, lòng tôi cũng day dứt không yên.

Vì vậy, 2 ngày cuối tuần, cả vợ chồng chị luôn tranh thủ bù đắp, cho con đi đây đó tại TPHCM. Tuy vậy, với trẻ con thì việc vui chơi không bao giờ là đủ, bởi sự hồn nhiên và dồi dào năng lượng của trẻ.

Ba của Kiệt chia sẻ: "Đi chơi ít vậy nên lúc nào con cũng tỏ ra luyến tiếc: Sao tới giờ về rồi ba mẹ? Ở chơi thêm đi..." nhưng vì anh chị đi làm cả tuần cũng cần được nghỉ ngơi, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho tuần làm việc mới... nên con vẫn phải ra về. Ba mẹ cố gắng chiều con nhưng sức khỏe đôi khi không cho phép.

Còn bé Minh Nhật - con chị Thảo Hạnh (phường Chợ Lớn, TPHCM) thì tự lên cho mình một “kế hoạch hè” từ khi còn chưa thi học kỳ II. Nhật thì thầm với mẹ: “Nếu con thi tốt, được học sinh xuất sắc, mẹ thưởng cho con được về ngoại nha!”.

Cả nhà cười ồ vì phần thưởng ấy vốn dĩ rất giản dị nhưng với Nhật, đó là phần thưởng quý giá nhất sau một năm nỗ lực không ngừng. Với Nhật, chuyến về quê mỗi năm là dịp quay về một miền ký ức nơi cậu từng sống cùng ông bà lúc nhỏ, khi ba mẹ phải đi làm. Thế nhưng Nhật cũng chỉ ở với ông bà được vỏn vẹn 3 tuần, để sau đó phải chia tay để trở lại thành phố đi học thêm hè, với lịch học dày đặc từ tiếng Anh đến kỹ năng sống.

Dòng nước mát lành của quê hương như vòng tay yêu thương của mẹ. (ảnh: Nhật Đăng)
Dòng nước mát lành của quê hương như vòng tay yêu thương của ông bà (ảnh: Nhật Đăng)

Với hai chị em Thảo Chi (ngụ phường Diên Hồng, TPHCM), mùa hè thật sự bắt đầu khi được về quê nội, ngoại. Cô bé rạng rỡ chia sẻ: “Ba mẹ thường xuyên tăng ca nên tụi con xin được về quê chơi hè. Nhà nội và ngoại cũng gần nhau nên con với em trai có thể tự chạy qua lại. Ở thành phố, ba mẹ đi làm suốt, tụi con ở nhà buồn lắm. Không chơi game thì cũng chỉ ngồi xem tivi. Bạn bè về quê hết rồi. Về quê thì mát mẻ, có ông bà bên cạnh và tụi con còn được tha hồ chơi các trò con nít như làm nhà chòi, chơi cát, nhảy dây hay bắn bi nữa!.

Ánh mắt lấp lánh niềm vui của Thảo Chi khi nhắc đến hai từ “về quê” khiến người nghe cũng rộn ràng theo. Đó không chỉ là nơi chốn mà còn là cả một thế giới tuổi thơ đầy thân thuộc, yêu thương, và đầy ắp tiếng cười.

Anh Hữu Luân - ba của Thảo Chi - cho biết: “2 bé mê về quê lắm. Gia đình tôi mỗi năm chỉ về được 2 lần, vào dịp Tết và hè. Trong mùa hè, vợ chồng tôi vẫn phải đi làm, nên hè tôi thường tranh thủ đưa các con về từ 1 đến 2 tháng. Ấy vậy mà bọn trẻ cứ nấn ná xin ở quê thêm".

Có thể thấy, thời gian mùa hè dài mà cũng trở nên quá ngắn cho những yêu thương cứ đong đầy, và ông bà cùng các cháu cứ muốn quấn quít bên nhau mãi.

Cô Mỹ Dung, một giáo viên tiểu học ở TPHCM chia sẻ cảm xúc rất riêng mỗi dịp cuối năm học: “Trước khi chia tay học sinh, tôi thường hỏi các con rằng hè này sẽ làm gì? Đa phần các con đều reo lên: "Con thích về quê!". Có thể các con chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của hai từ ấy, nhưng chỉ cần nhìn nét mặt, ánh mắt háo hức khi các con nói ra điều đó, tôi thấy lòng mình ấm lại.”

Theo cô Dung, với trẻ nhỏ, “về quê” có thể đơn giản chỉ là được chơi cùng ông bà, anh chị họ, được tham gia những trò chơi tuổi thơ như bắt cá, chơi trốn tìm, tạt lon... Nhưng chính từ những điều tưởng như nhỏ bé đó, các con lưu giữ được những ký ức ngọt ngào, trong trẻo.

Hiện nay, trong môi trường giáo dục, nhiều đơn vị đã tích cực lồng ghép các chương trình trải nghiệm mang đậm màu sắc làng quê như học gói bánh, bắt cá, trồng rau... để giúp học sinh hiểu và gần gũi hơn với nếp sống truyền thống. Nhưng nếu đã có cơ hội để con trẻ thực sự được “về quê”, về đúng với không gian yên bình, ấm áp tình thân, thì tại sao phụ huynh lại không tận dụng?

Không nhiều đứa trẻ được tận hưởng mùa hè thật trọn vẹn yên bình ở quê. (ảnh: Trinh Huỳnh)
Không nhiều đứa trẻ được tận hưởng mùa hè thật trọn vẹn yên bình ở quê (ảnh: Trinh Huỳnh)

Nói một cách thực tế, những “tour hè nội - ngoại” mỗi dịp hè không chỉ là cách gắn kết tình cảm gia đình, nuôi dưỡng ký ức tuổi thơ, mà còn giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt, vui chơi trong hè. Không cần phải đến những khu du lịch xa hoa, đôi khi chỉ cần một khoảng sân quê, vài trò chơi con nít, vài món ăn dân dã... là đã đủ để con trẻ thấy mùa hè của mình trọn vẹn và ý nghĩa. Bố mẹ cũng được gặp lại mình trong tuổi thơ của con nơi miền quê ngày ấy.

Trinh Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI