Tinh tế - mỹ phẩm đắt giá của phụ nữ

04/03/2026 - 06:00

PNO - Cái đẹp hiển lộ dễ đập vào mắt người nhìn nhưng cái đẹp của sự tinh tế và sâu sắc mới là nét duyên ngầm khiến người đối diện nhớ lâu hơn.

Có ai còn nhớ, thời điểm tháng 9/2025, mạng xã hội rộn ràng chia sẻ hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm giữa đại lễ 2/9 tại quảng trường Ba Đình với áo dài trắng, tóc búi cao gọn ghẽ, trang điểm nhẹ và móng tay cắt ngắn sơn màu nhạt. Điều khiến tôi chú ý không phải là nhan sắc của cô mà là cơn mưa lời khen dành cho bộ móng tay ấy.

Tôi tự hỏi, từ bao giờ, một bộ móng tay giản dị lại trở thành đề tài tán dương rôm rả đến thế?

Sự tinh tế ở phụ nữ không phải ngẫu nhiên hay may mắn có được mà là biểu hiện của cách sống, cách suy nghĩ chín chắn, có chiều sâu (ảnh: Getty Images)
Sự tinh tế ở phụ nữ không phải do ngẫu nhiên hay may mắn có được mà là biểu hiện của cách sống, cách suy nghĩ chín chắn, có chiều sâu - Nguồn ảnh minh họa: Getty Images.

Tôi không sơn móng tay, móng chân, kể cả vào dịp đặc biệt. Nhưng tôi cũng không dị ứng với phụ nữ sơn móng hay để móng dài. Công nghệ thẩm mỹ hôm nay có thể thay đổi cả gương mặt, vóc dáng thì chuyện một bộ móng đâu phải thước đo đạo đức. Vấn đề không nằm ở chỗ sơn hay không sơn mà ở sự phù hợp.

Điều tôi đồng tình là cụm từ “vẻ đẹp của sự tinh tế đỉnh cao” mà nhiều báo mạng dành cho hình ảnh ấy, dù nghe có phần quá lời bởi tinh tế không phải do may mắn có được mà là kết quả của một lối sống có chiều sâu, có cân nhắc.

Phụ nữ ngày nay nói nhiều về quyền làm đẹp cá nhân, nhưng quyền nào cũng đi kèm trách nhiệm: trách nhiệm với hoàn cảnh, với người khác, với thông điệp mà mình gửi đi. Đẹp mà thiếu ý thức thì chỉ là phô diễn.

Tôi từng dự những đám cưới mà khách mời mặc váy dạ hội lộng lẫy hơn cả váy cô dâu. Mọi ánh nhìn đổ về cô gái ấy. Nhưng ánh nhìn đó không phải sự ngưỡng mộ, mà là sự khó chịu vì người mặc đẹp nhưng thiếu tế nhị. Trong ngày vui của người khác, nếu cố trở thành nữ chính thì dù có đẹp đến đâu, bạn cũng vẫn thua.

Có những hình ảnh còn gây phản cảm hơn: người nổi tiếng đi thăm bệnh nhân trong cơn thập tử nhất sinh mà lại trang điểm kỹ càng, biểu cảm rạng rỡ như đang dự sự kiện giải trí. Máy ảnh lia tới là nụ cười nở rộ. Lòng nhân ái, nếu được đánh phấn quá dày, rất dễ biến nhà hảo tâm thành diễn viên trên sân khấu.

Lần đầu ra mắt gia đình người yêu, cô gái trẻ chọn trang phục xuyên thấu, khoe da thịt tối đa. Có thể đó là phong cách thường ngày của cô ấy, cũng có khi do cô còn quá trẻ, không khéo cư xử nên trong bối cảnh cần sự kín đáo, tôn trọng thì lựa chọn ấy lại trở thành điểm trừ. Không ai bắt phụ nữ phải khép mình trong khuôn mẫu cổ hủ, nhưng tự do không đồng nghĩa với bất chấp mọi hoàn cảnh.

Có những phụ nữ dành hàng giờ mỗi sáng để trang điểm. Họ xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, thơm tho nhưng khi về nhà, căn bếp nguội lạnh, con cái lôi thôi, nhà cửa bề bộn. Tôi không cổ xúy việc phụ nữ phải gánh hết việc nhà, nhưng nếu một người tự hào về “vẻ đẹp hoàn hảo” của mình mà bỏ bê trách nhiệm cơ bản với gia đình thì cái đẹp ấy chỉ là lớp vỏ rỗng tuếch.

Có người nói, phụ nữ không cần giỏi việc nhà mới là đẹp. Tôi đồng ý. Nhưng họ cần có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nếu đã chọn xây dựng gia đình, sinh con thì chăm sóc tổ ấm cũng là một phần của vẻ đẹp ấy. Vẻ đẹp không thể tách rời khỏi nhân cách.

Phụ nữ thường được gọi là phái đẹp, nhưng đẹp không chỉ là “mày ngài mắt phượng”, không chỉ là vòng eo bao nhiêu centimet. Đẹp còn là khả năng thấu cảm, biết đặt mình vào vị trí người khác. Một cô gái có thể diện nguyên cây đồ hiệu nhưng lại hay buông lời cay nghiệt, miệt thị người khác trên mạng xã hội thì liệu cô có thực sự đẳng cấp?

Một cô gái tự hào mình thành đạt, giỏi giang ngoài xã hội nhưng về nhà vẫn chờ mẹ dọn cơm như khách quý, đó có phải là đẹp? Một phụ nữ quyến rũ nhưng luôn chọn trang phục phô bày da thịt bất chấp hoàn cảnh thì liệu đó có phải là sự hấp dẫn lâu dài hay chỉ kích thích sự tò mò trong chốc lát?

8-3, người ta tặng hoa, quà, tặng lời chúc cho phụ nữ. Phụ nữ cũng nên tự tặng mình một chuẩn mực cao hơn - chuẩn mực dựa trên sự hiểu biết, tự trọng và tinh tế (ảnh: Getty Images)
Ngày 8/3, người ta tặng hoa, quà, tặng lời chúc cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Getty Images.

Ngày 8/3, người ta tặng hoa, tặng quà, tặng lời chúc cho phụ nữ, nhưng có lẽ, phụ nữ nên tự tặng mình một chuẩn mực cao hơn, không phải chuẩn mực do xã hội áp đặt mà là do chính mình lựa chọn, một chuẩn mực dựa trên sự hiểu biết, tự trọng và tinh tế.

Phụ nữ tinh tế không cần ồn ào để chứng minh giá trị. Họ không chạy theo ánh nhìn bởi họ hiểu ánh nhìn rồi cũng sẽ rời đi.

Và nếu phải chọn giữa cái đẹp khiến người ta “ồ, wow” tức thì và cái đẹp khiến người ta “à…” thật lâu sau đó thì tôi thích chọn vế sau, bởi rốt cuộc, nhan sắc có thể khiến người ta ngoái nhìn nhưng chỉ có sự tinh tế mới khiến người ta ngưỡng mộ.

Lê Thị Ngọc Vi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI