Thư gửi em bé nằm trong bụng mẹ

06/12/2025 - 14:00

PNO - Cũng nhờ sự hiện diện của con mà người lớn dần gắn kết nhau qua những cuộc chuyện trò, lời hỏi han.

Gửi em bé thương của mẹ,

Vậy là sau nhiều ngày chờ đợi, mẹ con mình đã gặp nhau một cách bất ngờ. Nhìn con như hạt đậu bé xíu hiển thị trên màn hình siêu âm, lòng mẹ lâng lâng xúc động. Mẹ hiểu trong hành trình phía trước mẹ con mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để chúng ta có thể gặp nhau một cách trọn vẹn.

Em bé yêu, những ngày qua mẹ mất ngủ triền miên. Có hôm 11g đêm mẹ mới chìm vào giấc ngủ, 2g sáng chợt giật mình bởi cơn đau nhói giữa bụng hoặc toàn thân ê ẩm. Mẹ đã sút gần 3kg sau những sự đổi thay ấy. Vậy nhưng khi nghe bác sĩ nói đó là dấu hiệu cho thấy con đang phát triển bình thường, mẹ như có thêm động lực.

Mẹ gửi đến con những lời thương qua từng nét chữ - Ảnh do tác giả cung cấp
Mẹ gửi đến con những lời thương qua từng nét chữ - Ảnh do tác giả cung cấp

Sau mẹ, cha là người lo lắng nhiều nhất khi nhìn mẹ ăn uống không còn ngon miệng, giấc ngủ đêm nào cũng chập chờn. Cha động viên rồi ngồi thật lâu để ăn cùng mẹ. Đợt này thời tiết thường mưa nhiều, đường trơn trượt, bất kỳ khi nào mẹ ra ngoài, cha đều dặn mẹ đi đứng cẩn trọng. Mẹ biết vì công việc phải đi công tác thường xuyên nhưng lúc nào trong lòng cha cũng canh cánh nghĩ về mẹ con mình.

Bên cạnh cha, con còn có anh Hai, bé cưng ạ. Anh Hai sắp lên 8, háo hức xen lẫn hồi hộp khi nhận tin mình sắp có em. Đêm nào anh Hai cũng áp tai lên bụng mẹ để lắng nghe xem con đã cử động chưa. Thi thoảng, anh hôn thật lâu vào bụng mẹ rồi bảo: “Con hôn mẹ với hôn em bé luôn nhen. Chúc em bé ngủ ngon”. Có lúc anh Hai ngước nhìn mẹ rồi hỏi: “Bao giờ em bé mới biết đạp để trả lời con hả mẹ? Không biết là em bé trai hay em bé gái mẹ ha? Mình sẽ đặt tên cho em bé là gì?”. Sự hồn nhiên dễ thương của anh Hai khiến lòng mẹ ấm áp vô cùng.

Cũng nhờ sự hiện diện của con mà người lớn dần gắn kết nhau qua những cuộc chuyện trò, lời hỏi han. Như cách bà nội vài hôm lại hỏi mẹ có mệt nhiều không, dặn dò mẹ làm việc gì cũng nhớ nhẹ nhàng, cẩn thận. Hay ông bà ngoại cứ sợ mẹ lười ăn nên thường hỏi mẹ thích ăn gì để ông bà gửi vào. Mẹ nhận ra dù bao nhiêu tuổi đi nữa, trong mắt cha mẹ mình, những đứa con vẫn mãi bé nhỏ.

Mẹ cũng nhớ hôm đi khám thai, bác sĩ bảo con vẫn chưa bám chắc, cần uống thuốc dưỡng, hạn chế vận động mạnh, mẹ đã bất an đến mức bật khóc. Ở lần khám gần nhất, bác sĩ bảo con đã có tim thai và nằm ổn định hơn trong cơ thể mẹ nhưng vẫn cần thăm khám thường xuyên để can thiệp kịp thời. Dẫu biết con cái đến với cha mẹ là duyên mà sao mẹ vẫn lắng lo rất nhiều điều.

Con yêu của cha mẹ! Tối nào mẹ cũng đặt tay lên bụng mình và thủ thỉ với con. Mẹ mong những tháng ngày của mẹ con mình sẽ thật suôn sẻ, bình an để mùa hè năm sau, gia đình mình được đón một thiên thần khỏe mạnh, lém lỉnh và sẽ là đứa trẻ hạnh phúc trong tình yêu thương của mọi người.

Này hạt mầm trong bụng mẹ, cả nhà mình luôn ở đây, bên cạnh con, bé cưng.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI