Tắm chân

23/09/2013 - 22:27

PNO - PN - Bà ngoại vừa tắm cho Bi xong, dặn con đi ngủ trưa sớm. Trời đổ mưa, bà lo đóng các cửa sổ và gom xếp quần áo. Bi ra mái hiên vọc nước rồi trượt dép dính bẩn. Mẹ đi chợ về thấy vậy la Bi, bảo ra nhà sau cho mẹ tắm sạch...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhìn mẹ pha đầy thau nước ấm như mọi ngày, Bi chỉ vào chân và thỏ thẻ: “Ngoại mới tắm cho Bi xong. Giờ chỉ cần tắm chân thôi. Sao mẹ lấy nước nhiều quá vậy?”.

Anh của mẹ

Em Bo nhỏ hơn Bi một tuổi. Em rất siêng tập nói, đã biết gọi “ba”, “mẹ”, “anh Bi”. Hôm nọ với tay lấy cái nón treo trên tường mãi không được, Bo quay sang chăm chú nhìn ba. Con muốn nhờ sự giúp đỡ. Ba đang đọc báo, giả vờ không biết, chờ xem phản ứng của con.

Tam chan

“Anh ơi”. Em Bo gọi ba rồi trỏ tay lên chỗ treo nón và tiếp: “Lấy”. Bất ngờ vì con đã nói được tiếng đôi với cách gọi ngộ nghĩnh, ba buông tờ báo, ôm Bo hôn chùn chụt. Bi nhanh chân thay ba leo lên ghế lấy nón cho em rồi ra vẻ anh cả: “Đây là anh của mẹ, không phải anh của tụi mình. Em phải gọi là ba chứ!”.

 Mẹ Bi Bo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI