Phụ nữ giỏi giang dễ lẻ bóng?

25/04/2026 - 12:46

PNO - Có một nghịch lý đáng suy ngẫm là những phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp thường bị gắn mác khó lấy chồng. Liệu sự thành đạt là đôi cánh đưa họ bay xa hay vô tình trở thành rào cản ngăn họ tìm tới bến đỗ hạnh phúc?

Tại talk show Mình là của nhau do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức, doanh nhân Bùi Kim Kiều - Giám đốc Công ty Golden Span - đã trải lòng về hành trình kiên nhẫn để đợi đúng người thay vì vội vã chọn nhầm đối tượng.

Doanh nhân Bùi Kim Kiều - ẢNH: NGUYỄN QUANG
Doanh nhân Bùi Kim Kiều - ẢNH: NGUYỄN QUANG

KHÔNG Ế, CHỈ LÀ KHÔNG HẠ GIÁ

Chị Kim Kiều kết hôn ở tuổi 37 - độ tuổi nhiều người xem là quá lứa lỡ thì. Thế nhưng, với chị, việc đó chưa bao giờ là muộn. “Đối với tôi, sớm hay muộn không bằng đúng - đúng người và đúng thời điểm” - chị nói.

Chị giải thích, trong cuộc đời, mỗi người đều trải qua hành trình xây dựng bản thân và xây dựng gia đình. Lựa chọn hành trình xây dựng bản thân trước chính là bước đệm để chị trở nên chín chắn, hiểu rõ bản thân, có thể bảo vệ và vun vén cho hạnh phúc một cách tốt nhất.

“Khi biết mình là ai, phụ nữ sẽ hiểu rằng hạnh phúc do mình nắm giữ chứ không nằm ở miệng đời. Với tôi, phụ nữ chỉ hạnh phúc bên ai đó khi được là chính mình, không phải gồng mình thể hiện một con người khác”.

Doanh nhân BÙI KIM KIỀU

Thế nhưng, áp lực lớn nhất đối với những phụ nữ ưu tiên cho sự nghiệp thường không đến từ bên trong mà từ những lời… hỏi thăm của xã hội. Chị Kim Kiều không che giấu sự giỏi giang, không gồng mình trở thành một hình mẫu khác chỉ để vừa lòng định kiến xã hội. Chị sống thực tế, nỗ lực và tin vào bản thân.

Chị tâm niệm: “Phụ nữ có sự nghiệp thành đạt, vững vàng đừng sợ định kiến khó lấy chồng mà nôn nóng để rồi chọn sai nhưng cũng đừng quá khép lòng, cứ đón nhận khi tình yêu đến”.

Doanh nhân Bùi Kim Kiều tìm thấy bến đỗ ở tuổi 37 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Doanh nhân Bùi Kim Kiều tìm thấy bến đỗ ở tuổi 37 - Ảnh do nhân vật cung cấp

KHÔNG CHỌN ĐẠI VÌ KHÔNG CẦN TẠM BỢ

Phụ nữ thành đạt vốn đầy bản lĩnh. Do đó, người đàn ông bên cạnh họ cũng phải là người bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây không nằm ở ví tiền hay mang tính biểu tượng quyền lực mà ở khả năng phân biệt giữa sự tự trọng và lòng tự tôn của đàn ông.

Chị Kim Kiều phân tích: “Một người đàn ông quá đề cao cái tôi dễ cảm thấy bị lép vế hoặc tổn thương trước thành công của vợ. Trong khi đó, người có lòng tự trọng sẽ biết giá trị của bản thân, biết người biết ta, từ đó biết tôn trọng lẫn nhau. Đỉnh cao của bản lĩnh đàn ông là việc cho phép đối phương được sống đúng với chính mình thay vì ép họ phải thu nhỏ lại để vừa vặn với cái bóng của mình”.

“Người Nhật có ý rất hay là tâm hồn hòa hợp. Đó là sự nỗ lực để hiểu và tôn trọng thế giới riêng của đối phương. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là khi 2 người cho nhau những khoảng không gian để thở, nơi mỗi người được là phiên bản tự do nhất của mình”.

Doanh nhân BÙI KIM KIỀU

Đối với định kiến đàn ông phải là trụ cột kinh tế, chị Kim Kiều thẳng thắn nhìn nhận, chênh lệch thu nhập có thể là ngòi nổ âm ỉ nếu người vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Tuy nhiên, tư duy hiện đại đang dần cởi bỏ những áp lực này để hướng tới sự phân vai dựa trên năng lực thực tế. Trong gia đình, ai mạnh mảng nào nên ưu tiên gánh vác mảng đó. Chị chia sẻ: “Bản lĩnh đàn ông không chỉ nằm ở số tiền anh ta kiếm được mà còn ở khả năng trân trọng thành công của bạn đời, sẵn sàng lùi một bước để vợ an tâm tỏa sáng”.

“3 phải” để hạnh phúc

Ngày trước người ta tin phụ nữ phải lập gia đình mới hạnh phúc. Tuy nhiên ngày nay, phụ nữ hạnh phúc thường là người “3 phải”.

- Thứ nhất, phải hiểu mình là ai. Hiểu mình để biết cách yêu, hiểu người để biết cách đồng hành là nền tảng vững chắc nhất để gìn giữ một mối quan hệ bền vững.

- Thứ hai, phải đứng được trên đôi chân của mình. Khi đủ sức bảo vệ chính mình, phụ nữ mới đủ sức để che chở cho những người họ thương yêu và gìn giữ tổ ấm.

- Thứ ba, phải biết đâu là hạnh phúc và phải cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc không có khuôn mẫu chung. Có người hạnh phúc về tiền bạc, có người hạnh phúc về sắc đẹp, có người hạnh phúc bên gia đình… Chỉ khi biết được hạnh phúc của bản thân là gì và cảm nhận được hạnh phúc, mỗi người sẽ biết điểm dừng.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI