Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0? Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu? Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn. |
Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Tưởng (sinh năm 1993, kỹ sư cơ khí, ngụ phường Tân Tạo, TPHCM) góp phần tạo nên một định nghĩa khác về sức hút của người đàn ông trong thời đại mới, khi anh quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc 2 con sinh đôi. Quyết định ấy khiến nhiều người, kể cả vợ anh, không khỏi bất ngờ, cảm động.
Chồng em tay bế tay bồng
Quyết định của anh Tưởng xuất phát từ tình huống khẩn cấp: vợ anh - chị Lê Thị Phương Thảo - vừa sinh cặp song sinh, nhưng bà nội có việc về quê, nhà lại không tìm được người giúp việc ưng ý. Thương vợ, anh dứt khoát chọn lùi lại làm hậu phương. Anh chia sẻ giản dị: “Mình là đàn ông, lại làm trong lĩnh vực dễ tìm việc, thời gian chăm con vẫn có thể nhận công việc về nhà làm. Cô ấy vừa sinh con vất vả, tôi không muốn vợ mình thêm áp lực”.
 |
Tổ ấm của anh Tưởng - chị Thảo - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Vậy là từ tháng 12/2024, anh Tưởng tạm thời nghỉ việc, ở nhà làm ông bố bỉm sữa. Dù với anh, hành động này là bình thường, nhưng trong mắt chị, đó là một sự hy sinh đáng trân trọng.
Những ngày đầu dành toàn thời gian chăm 2 bé Happy và Win vốn hiếu động và nhõng nhẽo không hề dễ dàng. Dù có sự chung sức của mẹ vợ, anh cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Bé Happy bị trào ngược, rất dễ nôn ói còn bé Win hiếm khi ngồi yên, cứ nghịch ngợm và đòi ba bồng đi chơi làm anh luôn tất bật. Tuy chăm con vất vả và gò bó thời gian, anh không bao giờ cáu gắt hay khó chịu với vợ. Ngược lại, chiều nào, anh và mẹ vợ cũng đón vợ về bằng những bữa ăn ngon, tạo nên không khí ấm cúng và tràn đầy yêu thương.
Chị Thảo xúc động kể: “Càng lớn, 2 đứa nhỏ càng quấn ba. Có khi tôi xem camera thấy 2 con ngồi trước nhà vệ sinh khóc ầm đòi ba, bà ngoại dỗ mãi cũng không được. Lúc đó, tôi vừa thương chồng vừa tự hào về anh”. Hình ảnh người chồng bận bịu, con thì một đứa đu vai trái, một đứa đu vai phải đã khắc sâu trong tâm trí chị Thảo, khiến chị cảm thấy mình thật may mắn.
Với chị Thảo, sự hấp dẫn, cuốn hút của một người đàn ông nằm ở tình cảm dành cho vợ con, gia đình và sự trưởng thành qua thử thách. Những thế mạnh ấy đủ sức san bằng mọi điểm khuyết khác. Chị tâm sự: “Cưới nhau 4 năm, cuộc sống có khó khăn và nhiều thử thách, nhưng may mắn cho tôi là càng khó khăn thử thách, chồng tôi lại càng chịu khó, dễ chịu và dễ thương”.
Chàng rể được lòng cả nhà vợ
Không chỉ là người cha toàn tâm toàn ý, điểm cộng của anh Tưởng còn nằm ở cách anh ứng xử với gia đình vợ. Dẫu là con rể, anh cư xử với mẹ vợ không khác mẹ ruột. Điều đó khiến chị Thảo vô cùng cảm kích. Suốt gần một năm ở nhà chăm con với sự trợ giúp của mẹ vợ, anh luôn quan tâm giành hết việc khó, việc nặng nhọc để bà ngoại các con mình được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.
 |
Anh Tưởng và các con - Ảnh do nhân vật cung cấp |
“Mỗi khi thấy mẹ tôi mệt, chồng lại biết ý đưa các con đi chơi để mẹ có thời gian hồi phục sức khỏe. Mẹ tôi đơn thân nuôi tôi rất vất vả. Tôi từng ngại lấy chồng vì sợ gặp người không yêu thương mẹ mình, nhưng nay tôi hoàn toàn yên tâm” - chị Thảo bộc bạch.
Không riêng mẹ vợ, anh còn được lòng cả họ hàng nhà vợ bởi sự chân tình, gần gũi. Mỗi ngày sống bên anh, chị Thảo lại nhìn ra nhiều sức hút từ chồng. Anh là đầu bếp nổi tiếng… trong phạm vi họ hàng với món bao tử hầm tiêu. Anh thích mời bà con đến nhà chơi, ăn uống, chuyện trò, kết nối tình thân.
Dù cả ngày bận rộn chăm con, anh vẫn không quên nỗ lực để kiếm thêm thu nhập. Khi có đơn hàng thiết kế, tranh thủ lúc vợ con ngủ, anh “cày” xuyên đêm để kịp giao cho khách. Anh chia sẻ: “Nhiều người hay than phiền lương bị vợ tịch thu hết, còn với tôi, mỗi lần đem tiền về cho vợ là một lần vui. Tôi thích nhìn niềm vui của cô ấy khi nhận được khoản đóng góp từ chồng”.
Đằng sau câu nói có phần hài hước là sự tin tưởng tuyệt đối của anh vào khả năng quản lý chi tiêu, tay hòm chìa khóa của vợ. Anh tiết lộ vợ mình rất tâm lý. Thương chồng vất vả, cuối tuần được nghỉ, chị thường ôm con để chồng có thời gian cà phê hoặc lai rai chút đỉnh với bạn bè để xả stress, nạp năng lượng tiếp cho tuần mới.
Trong mắt chị Thảo, anh Tưởng vừa là chỗ dựa vững chãi vừa là trang sách lạ, càng đọc càng thú vị và luôn có những điều mới mẻ để khám phá.
Thùy Dương