Những “kế hoạch vỡ” và hạnh phúc bất ngờ

23/12/2025 - 13:52

PNO - Ngày nay, ngôi nhà và những đứa trẻ không còn là đích đến hàng đầu của nhiều người trẻ. Dẫu vậy, vẫn có những em bé đến với cha mẹ đầy bất ngờ nhưng lại trở thành sợi dây gắn kết gia đình thêm bền chặt.

"Bác sĩ bảo cưới" nhưng vẫn vui

Hành trình từ chàng sinh viên vừa tốt nghiệp bỗng chốc lên chức cha của anh Quốc Thái - 31 tuổi, ngụ TPHCM - là một câu chuyện đầy bất ngờ. Xuất thân từ tỉnh lẻ, anh Thái luôn nỗ lực để có công việc và cuộc sống ổn định ở thành phố. Cũng như bao chàng trai khác, anh bước vào mối quan hệ yêu đương...

Cuối tháng 12/2017, trong dịp cha mẹ từ quê lên TPHCM dự lễ tốt nghiệp của con trai, anh Thái bất ngờ thông báo: “Chúc mừng cha mẹ từ nay đã lên chức ông bà”. Thành viên mới đến quá bất ngờ và đám cưới của vợ chồng anh Thái nhanh chóng diễn ra chỉ 1 tháng sau đó.

Làm cha ở tuổi 23 là thử thách và cũng là niềm hạnh phúc bất ngờ của anh Quốc Thái - Ảnh do nhân vật cung cấp
Làm cha ở tuổi 23 là thử thách và cũng là niềm hạnh phúc bất ngờ của anh Quốc Thái - Ảnh do nhân vật cung cấp

“Khi đó, tôi nghĩ có gì đâu mà lo, thêm một miệng ăn thì ráng thêm chút là được. Nhưng mới 23 tuổi, chưa kịp học cách làm vợ chồng đã nhảy vọt lên vai trò cha mẹ, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Có những ngày cuối tháng, lo xong tiền tã sữa cho con, trong túi chúng tôi chỉ còn vài chục ngàn đồng để đi chợ. Vợ tôi vẫn cười khoe: “Có 30.000 đồng mà em nấu được mâm cơm thịnh soạn lắm đó anh” dù bữa ăn chỉ có rau, trứng và đậu hũ chiên. Nghèo thật nhưng chúng tôi khi ấy lạc quan lắm” - anh Thái mỉm cười kể.

“Chúng tôi thường tự nhủ rằng từng đi qua những ngày nghèo khó, túng thiếu trăm bề mà vẫn ở bên nhau, vẫn nuôi con khôn lớn thì những giận dỗi nhỏ nhặt trong đời sống vợ chồng cũng nên nhẹ nhàng bỏ qua. Chính hành trình cùng nhau vượt qua khó khăn khiến chúng tôi trân trọng hơn những gì đang có”.

Anh QUỐC THÁI (TPHCM)

“Đây là món quà bất ngờ ông trời ban cho tôi” - chị Kim Ngọc - 38 tuổi, ngụ TPHCM - chia sẻ đầy tự hào về cậu con trai 10 tuổi. Cách đây 11 năm, chị Ngọc đi khám phụ khoa và được chẩn đoán bị áp xe buồng trứng nên khả năng có con rất thấp. Nhận tin dữ, chị tự trấn an bản thân và nói thật với người yêu về tình trạng sức khỏe của mình.

Người yêu chị khi ấy cũng không đặt nặng vấn đề con cái nên cả hai vẫn tiếp tục yêu đương mà chưa vội tính chuyện tương lai. Nào ngờ chị Ngọc mang thai. Cả hai nhanh chóng kết hôn, chào đón thiên thần nhỏ.

“Chẩn đoán “hầu như khó thể có con” khiến tôi không chuẩn bị gì. Mẹ tôi lại mất sớm nên chẳng ai chia sẻ kinh nghiệm. Ban đầu, tôi rất lo nhưng rồi nghĩ từ từ mọi việc sẽ ổn” - chị Ngọc nhớ lại.

Con cái không phải phép cộng trừ

Vợ chồng chị Ngọc Trân - 26 tuổi, ngụ TPHCM - dù đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có ý định sinh con. Chị Trân kể, cách đây 5 năm, vì chưa xem được ngày tốt nên cha mẹ 2 bên tổ chức lễ hỏi và đăng ký kết hôn cho đôi trẻ trước, đợi qua tết mới làm lễ thành hôn.

“Ban đầu cũng ngán lắm nhưng khi có con rồi lại thấy vui quá nên vợ chồng tôi quyết định sinh thêm bé thứ hai khi con trai đầu lòng tròn 1 tuổi. Sinh 2 bé gần tuổi, anh em dễ chơi với nhau hơn”.

Chị NGỌC TRÂN - 26 tuổi, ngụ TPHCM

Vợ chồng chị từng thống nhất cả hai còn quá trẻ, mới bước qua tuổi 20, nên định đợi khoảng 2-3 năm nữa mới sinh con. Thế nhưng, chỉ 2 tháng sau lễ hỏi, chị Trân mang thai. Khi ấy, cả hai không khỏi đắn đo vì còn trẻ, chăm sóc bản thân còn chưa xong, nói gì đến chăm con. Dẫu vậy, nhờ sự động viên của cha mẹ 2 bên, vợ chồng chị mạnh dạn sinh bé. Trộm vía, em bé rất ngoan, lại được ông bà nội ngoại hỗ trợ chăm sóc nên vợ chồng chị không cảm thấy quá áp lực.

Vì còn trẻ, vợ chồng chị hay cãi nhau vì chẳng ai nhường ai. Từ khi có con, chồng chị mới ra dáng người đàn ông trụ cột gia đình: nhường nhịn, lo lắng cho vợ đủ thứ, thậm chí còn thức khuya dỗ con ngủ để vợ nghỉ ngơi.

Chị Ngọc Trân và con trai - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Ngọc Trân và con trai - Ảnh do nhân vật cung cấp

“Chúng ta không nên quá cố chấp với những tuyên bố của bản thân khi còn trẻ, rằng sẽ không có con. Nếu hiện tại, bạn nhận ra mình thực sự mong muốn có con, hãy mạnh dạn đón nhận. Khi đó, điều quan trọng là thay đổi góc nhìn về con cái, đồng thời điều chỉnh chính mình để từng bước cải thiện điều kiện sống cũng như môi trường nuôi dưỡng, giáo dục con”.

Tiến sĩ tâm lý LÊ THỊ LINH TRAN

Theo tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang, trong cuộc sống, niềm vui và nỗi buồn luôn đan xen. Tuy nhiên, cảm xúc khi có con không thể đo đếm bằng phép cộng trừ đơn thuần. Bà giải thích: “Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở tính chất.

Có gia đình điều kiện kinh tế khó khăn, niềm vui có con là mỗi chiều về thấy vợ nấu ăn, con chạy chơi, vợ chồng cùng nhau dọn dẹp, chuẩn bị bữa cơm. Xét về số lượng, niềm vui ấy chỉ là một, nhưng xét về giá trị, niềm hạnh phúc khi có con có thể lớn gấp ngàn lần so với hàng trăm khó khăn ngoài kia. Nhờ đó, người ta có động lực để vượt qua mọi thứ”.

Cũng theo tiến sĩ Linh Trang, mỗi người cần lên kế hoạch phù hợp với sự lựa chọn của bản thân. Đừng máy móc, cứng nhắc, giáo điều, rập khuôn theo mô hình gia đình người khác. Mỗi người hoàn toàn có thể thích ứng với cuộc sống xung quanh và hạnh phúc theo cách của riêng mình.

LÀM MẸ GIÚP CA SĨ, DIỄN VIÊN MINH HẰNG CÂN BẰNG CUỘC SỐNG

Dù khá kín tiếng trong cuộc sống hôn nhân nhưng mới đây, ca sĩ, diễn viên Minh Hằng đã trải lòng về hành trình trở thành vợ và làm mẹ của cô.

Minh Hằng kết hôn cách đây 3 năm và 1 năm sau, vợ chồng cô đón con đầu lòng. Cô chia sẻ: “Ban đầu, tôi dự định vài năm nữa mới sinh nhưng khi chính thức làm vợ, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Vậy là tôi trao đổi với chồng rồi đón nhận thiên chức làm mẹ”.

Minh Hằng nhìn nhận, con không chỉ là niềm hạnh phúc lớn lao mà còn là món quà vô giá định hình lại cuộc sống của cô. Từ ngày có con, dù lịch trình công việc bận rộn, cô vẫn luôn dành mọi ưu tiên cho con. Cô tranh thủ thời gian đưa đón con đi học, chơi cùng con, cho con ăn...

“Chỉ khi đi công tác ở tỉnh hoặc đi nước ngoài, tôi mới không đưa đón và chăm con. Nếu công việc tại TPHCM, tôi luôn tranh thủ mọi cách để chiều về sớm với con” - Minh Hằng kể.

Với Minh Hằng, hành trình sinh con, nuôi con cũng là hành trình trưởng thành của người mẹ. Gia đình là yếu tố cốt lõi giúp cô cân bằng cuộc sống, vượt qua mệt mỏi, áp lực trong công việc. “Con cái, gia đình tạo cho tôi sự an tâm. Trước đây, tôi có một mình, làm gì cũng một mình nhưng bây giờ dù làm gì, quyết định ra sao, tôi biết vẫn luôn có gia đình ở phía sau ủng hộ, chờ tôi về” - Minh Hằng bộc bạch.

Khoảnh khắc ca sĩ, diễn viên Minh Hằng đón con trai đầu lòng - Nguồn ảnh: Facebook nhân vật
Khoảnh khắc ca sĩ, diễn viên Minh Hằng đón con trai đầu lòng - Nguồn ảnh: Facebook nhân vật

Nhã Chân

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI