Những đứa con bỗng dưng có mẹ

12/07/2025 - 11:00

PNO - Có những phụ nữ không mang nặng đẻ đau nhưng đã chọn yêu thương, che chở và cùng lớn lên với những đứa trẻ mồ côi bằng cả tấm lòng.

Giữa vùng đất cuối trời Tổ quốc - nơi những con rạch ngoằn ngoèo uốn mình qua từng rặng đước, từng nóc nhà tạm bợ, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã lặng thầm đi vào cuộc sống như một phép màu của tình mẫu tử. Có những phụ nữ không mang nặng đẻ đau nhưng đã chọn yêu thương, che chở và cùng lớn lên với những đứa trẻ mồ côi bằng cả tấm lòng.

Chắp cánh ước mơ cho những cuộc đời

Trong căn nhà nhỏ ven con lộ ngoằn ngoèo thuộc xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, có 2 chị em Phạm Thị Như Nguyện (12 tuổi) và Phạm Anh Thư (8 tuổi).

Đêm đêm, 2 em nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ ngoài phòng trước, thì thầm những câu chuyện về người mẹ đã qua đời vì COVID-19 khi cả gia đình còn ở Bình Dương (năm 2021). Mỗi lần nhớ mẹ, các em lại đốt nén nhang, mong mẹ phù hộ mình học giỏi. Trong giấc mơ, Thư vẫn thường thấy mẹ dắt 2 chị em đi chơi công viên như ngày nào còn đủ đầy hơi ấm gia đình.

Chị Lâm Thị Thùy Dung chải tóc cho bé Phạm Anh Thư
Chị Lâm Thị Thùy Dung chải tóc cho bé Phạm Anh Thư

Thư và Nguyện chỉ là một trong hàng chục em nhỏ hoàn cảnh được chị Lâm Thị Thùy Dung - cán bộ Hội LHPN địa phương - nhận làm con nuôi thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Từ năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, chị Dung nhận thấy trong địa phương còn nhiều em nhỏ thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. “Trẻ bình thường mà cha mẹ khó khăn đã cực, huống chi những đứa trẻ không còn ai bên cạnh” - chị xúc động chia sẻ.

Hiện chị Dung là mẹ đỡ đầu của 25 em, nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi, lớn nhất 17 tuổi. Dù ở xa thành thị, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn nhưng hầu hết các em vẫn được đến trường đều đặn. Chị dành thời gian theo dõi sát sao từng em, động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần. Trong số đó, có trường hợp mất cả cha lẫn mẹ. Chính sự thấu hiểu nỗi cô đơn của những đứa trẻ không còn vòng tay cha mẹ khiến chị Dung gắn bó với các con bằng cả tấm lòng.

Mỗi lần “mẹ Dung” đến thăm, các con lại ríu rít vây quanh. Chị chải tóc, cột nơ, hỏi thăm chuyện học hành, trao những phần quà nhỏ mà ấm áp nghĩa tình. Với các con, chị Dung không chỉ là người đỡ đầu mà còn là người mẹ thứ hai - mang đến tình thương, niềm tin và động lực cho các con bước tiếp giữa cuộc đời.

Gieo yêu thương, gặt nghị lực

Sơn Văn Phúc - cậu bé 11 tuổi sống ở xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau - là 1 trong 3 trẻ được Hội LHPN địa phương nhận giúp đỡ trong những ngày đầu chương trình.

Mẹ bỏ đi khi em còn đỏ hỏn, cha lập gia đình mới, Phúc sống với ông bà nội đã lớn tuổi, bệnh tật, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Sau mỗi buổi học, em cùng ông nội lội sông mò bắt chem chép để bán kiếm tiền lo cái ăn cho cả nhà.

“Có hôm lạnh run người, nó vẫn lội theo ông, thương lắm,” chị Nguyễn Hồng Dậm - cán bộ Hội LHPN xã, người nhận đỡ đầu Phúc - chia sẻ.

Chị Dậm kể, từ ngày tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chị bắt đầu hành trình làm mẹ bằng cả trái tim. Chị cùng các thành viên trong hội vận động mạnh thường quân giúp Phúc có được căn nhà đàng hoàng hơn, lo học phí, đồ dùng học tập cho em. Không chỉ vậy, chị Dậm còn thường xuyên đến nhà, đưa Phúc đi học, dạy em cách xếp quần áo, rửa tay, lau mặt, kể cả chuyện nhỏ như nhắc em mặc áo mưa khi trời mưa. “Tôi không muốn thằng bé cảm thấy thiếu tình thương của mẹ” - chị nói, ánh mắt rưng rưng.

Với tiền hỗ trợ từ mô hình Ngôi nhà xanh - nơi hội viên gom ve chai gây quỹ - cùng sự quan tâm sát sao từ các cô trong Hội LHPN, Phúc dần ngoan ngoãn, có thành tích học tập tốt và luôn lễ phép. Em hồn nhiên kể: “Được mẹ Dậm dẫn đi học, mua tập vở, con vui lắm. Con hứa sẽ học giỏi để mẹ vui lòng”.

Chị Dậm chia sẻ: “Mỗi lần thấy các con cười, tôi quên hết mệt nhọc. Tôi làm mẹ không phải vì bắt buộc mà vì thương tụi nhỏ như con ruột. Dù bận rộn, tôi luôn cố gắng để tụi nhỏ cảm thấy đủ đầy”.

Cả xã hội cùng chung tay

Chị Nguyễn Ngọc Thúy - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau - cho biết chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại tỉnh Cà Mau không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn quan tâm, chia sẻ về mặt tinh thần. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 300 trẻ mồ côi được đỡ đầu. Gần 9 tỉ đồng đã được vận động để chăm lo cho đời sống, việc học tập, sức khỏe của các em.

Những mô hình sáng tạo như Ngôi nhà xanh, Mái ấm tình thương, Triệu phần quà yêu thương… đã giúp những đứa trẻ từng đơn độc trong hành trình lớn lên giờ đây có mẹ. Dẫu không phải mẹ ruột nhưng các chị đã chọn yêu thương, gắn bó, lắng nghe và đồng hành cùng các em trong suốt chặng đường tuổi thơ nhiều khúc quanh.

Phương Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI