Ngậm ngùi…tập hai!

21/05/2013 - 16:24

PNO - Ngoài 30 tuổi, Lưu Thiên Hương, lập gia đình, bố mẹ cô chẳng ngạc nhiên khi người cô chọn là một người đàn ông đã qua một lần đò.

Anh ta có đủ hết: nhà cửa, con cái, sự nghiệp, và đặc biệt là kinh nghiệm trong tình yêu và hôn nhân. Anh thổ lộ với cô câu chuyện của đời mình: Sau khi lập công ty, mở thêm vài chi nhánh, ông chồng đi suốt, bà vợ có máu ghen cứ theo rình, lên công ty dằn mặt cô thư ký, cô nhân viên của chồng…cuối cùng cả hai cùng nghẹt thở, chia tay để dễ thở và sống tiếp. Nghe xong, Hương duyệt, rất may là bản tính của cô không có cài chương trình ghen bóng, ghen gió: Mình phải khác với bà vợ trước, để ông chồng cảm thấy may mà có vợ hai, đời còn dễ thương.

Ngam ngui…tap hai!
 

Nhưng ông chồng vô tư sống với vợ mới, mà lại luôn thấy điểm đặc biệt của vợ cũ (hình như mất nhau rồi, mới thấy rõ hơn thì phải). Ông chồng hay ngậm ngùi: “Nghĩ cũng tội cô ấy, ghen quá mất khôn, chứ cũng hổng phải người xấu xa, hèn kém gì…”. Bây giờ, hình ảnh hai mẹ con sống với nhau trong căn nhà rộng, đủ vật chất mà thiếu bàn tay người đàn ông, khiến ông chồng không thể ngất ngây trọn vẹn với duyên mới. Bà vợ cũ chưa có chồng, cứ lượn lờ quen hết anh này đến anh khác lại trở thành chủ đề bận tâm của ông chồng. Và điều đó, khiến cô vợ mới cảm thấy vợ chồng nhà họ không còn bên nhau và vẫn như có nhau. Bởi ông chồng dường như "nóng ruột” khi thấy vợ cũ quen với một người đàn ông chẳng ra gì, thua xa mình.

Hà Lam lấy chồng, một anh phó giám đốc, bị vợ cắm sừng. Bất chấp anh ta lớn hơn mình gần 20 tuổi, cô vẫn vui vẻ chấp nhận. Vì: Anh ta sẽ biết trân quý giá trị của một cô vợ thủy chung. Trước khi cưới, ông cũng thông báo với cô về việc: ông đang nuôi hai cô con gái, vì mẹ chúng đã lấy chồng, một anh chàng nhỏ tuổi hơn, nên không tiện để con gái ở cùng. Cô đồng ý. Bà vợ có chồng rồi, có nghĩa là hai người đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ. Hai đứa con gái đang tuổi lớn, hơi bướng nhưng chúng cũng tỏ ra cảm thông với ba, với mẹ kế. Nhưng, chuyện không đơn giản. Bà vợ cũ thường hay xuất hiện một cách đột ngột để thăm con. Bây giờ, khi bị chồng trẻ phản bội, bà mới thấy ăn năn, sám hối, và nuối tiếc đã vội vã chia tay với “ba của mấy đứa nhỏ”. Lam cố nén cơn bực mình khi nghe chồng mình cũng gọi người cũ là “má của mấy đứa nhỏ” và nhất là khi họ cùng nhau phối hợp để theo dỏi, giáo dục con. Biết là chồng chỉ xem vợ cũ là bạn, nhưng hình như bà vợ cũ vẫn xem chồng cũ là…chồng.

Vì thế, Lam như người mang đôi giầy, có vài hạt cát bên trong, như đắp cái chăn ấm êm, thỉnh thoảng có rận. Ông chồng vẫn quan tâm, chăm sóc cô, bà vợ cũ vẫn hồn nhiên gọi điện cho chồng cô bất cứ lúc nào. Làm sao cô ghen được? Đứa con trai chung của cô còn nhỏ, khiến cho ông chồng vui hơn, nhưng chưa đủ sức để lôi kéo sự chú ý của chồng bằng hai cô chị gái cùng cha khác mẹ. Đến ngày cô con gái lớn vu quy, Lam không còn giữ được kiềm chế. Làm sao chịu được cảnh hai vợ chồng đã ly hôn lại sánh vai bên nhau sau cô dâu chú rể trong nhạc điệu hạnh phúc, lại còn lên sân khấu ra mắt quan khách. Nhưng, ông chồng đi với vợ mới, thì MC giới thiệu sao đây? Không lẽ đây là mẹ kế của cô dâu, còn mẹ ruột thì ngồi đằng kia…

Ngam ngui…tap hai!
 

Tú Uyên cũng đang rầu khi sống với ông chồng cực kỳ tốt, sống rất tình cảm. Trong thời gian quen với cô, ông đã hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng những đồ lưu niệm của “một thời để nhớ” vẫn được ông trân trọng bày vào một chiếc tủ đẹp, để ngay giữa phòng khách. Ngày vợ cũ của mình sanh con trai với chồng mới, ông tiếc hùi hụi, phải chi đừng ly dị thì ông đã có con trai rồi?!. Tệ thật, trong khi Uyên thì đang mang thai con gái, đứa con đầu của cô, nhưng là đứa con gái thứ hai của chồng. Cô phát mệt, nhưng biết nói làm sao…Cô nhận ra, người ta không hòa hợp, xung đột miết, phải ly dị, nhưng hình như chữ tình vẫn còn đâu đó, để rồi chập chờn như bóng ma ám ảnh hạnh phúc của người mới.
 

Theo Phư Chu

Tuổi Trẻ Cười

Từ khóa tập hai
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI