Ngắm ảnh gia đình ngày tết, thấy thương chi thương lạ thương lùng

22/02/2026 - 06:00

PNO - Tết, chúng ta đặt bàn tay nhỏ lên vai nhau, miệng cười thật tươi, cầu mong tất cả trong năm Bính Ngọ đều mạnh khỏe, an lành.

Nhiều năm về trước, khi điện thoại thông minh chưa phổ biến, mọi người không chụp ảnh liên tục hay đăng lên mạng những dòng trạng thái chúc xuân. Lúc ấy, muốn có một bức ảnh tết, tôi cùng người thân trong gia đình phải tụm năm tụm ba kéo nhau vượt đường xa đến tiệm ảnh.

Tiệm ảnh khoảng 20 năm về trước được bày trí rất đơn giản. Ảnh : Diệu Thông
Không gian tiệm ảnh khoảng 20 năm về trước được bài trí rất đơn giản - Ảnh: Diệu Thông.

Tiệm ảnh ngày thường chẳng có gì đặc biệt, chỉ là căn phòng nhỏ với tấm phông nền màu xanh đơn điệu, cũ kỹ, vài chiếc ghế gỗ và ánh đèn vàng. Nhưng cứ đến tết, nơi ấy như khoác lên mình một chiếc áo mới.

Chủ tiệm sẽ tận dụng phần không gian rộng rãi phía ngoài trời để dựng thêm những ngôi nhà mini bằng tre, đặt vào góc sân một hòn non bộ nhỏ, treo thêm đèn nháy lấp lánh quanh mấy khóm cây xanh. Con giáp của năm được đắp nổi bằng bê tông, sơn màu tươi tắn làm điểm nhấn cho toàn bộ không gian chụp hình.

Hôm chụp hình, mọi người sẽ diện những bộ đồ đẹp và mới nhất. Trong tâm trạng hân hoan, chúng tôi kéo nhau đi thành từng tốp, cười nói rộn ràng cả con đường làng.

Đến giờ chụp hình, gia đình sẽ được sắp xếp đứng ngồi theo bố cục có sẵn: người cao đứng sau, người thấp đứng trước, tay đặt lên vai nhau, nghiêng đầu một chút, miệng cười vừa phải, mắt mở thật to.

Chụp xong chưa phải là hết. Để lấy được ảnh, chúng tôi phải chờ. Thợ ảnh sẽ viết cho một tờ phiếu, hẹn vài ngày sau quay lại nhận ảnh. Những ngày chờ ảnh, ai cũng thấp thỏm, tò mò, lo lắng liệu mình lên hình có đẹp không, có bị nhắm mắt hay méo miệng không.

Mỗi lần cầm trên tay tấm ảnh vừa in xong, chúng tôi nâng niu như một tài sản quý. Mẹ sẽ cất ảnh rất kỹ, bức nào đẹp, đông đủ thành viên còn được đóng khung chưng lên tủ, treo lên tường.

Tác giả chụp hình cùng gia đình trong dịp chào xuân mới
Tác giả chụp hình cùng gia đình trong dịp chào xuân mới Bính Ngọ.

Bây giờ, khi phương tiện chụp ảnh trở nên phổ biến, bất kỳ ai, gia đình nào cũng có thể chụp hàng trăm tấm hình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ảnh đẹp thì giữ, không đẹp thì xóa. Cười chưa tươi thì chụp lại. Tóc bồng bềnh chưa đúng ý thì dùng phần mềm hỗ trợ. Mọi thứ đều nhanh, gọn và tiện lợi.

Như dịp tết này, gia đình tôi có hàng trăm bức hình "check in" cùng họ hàng, cha mẹ, người thân.

Hành trình đi chúc tết trong những ngày mùng có thể kéo dài thời gian thêm một chút, thế nhưng mọi người ai nấy đều vui vẻ, hào hứng với những bức hình đẹp. Nhóm Zalo gia đình rộn ràng chuông báo. Và vài chục phút sau, mọi người nhộn nhịp thả tim. Không khí đón xuân nhờ vậy càng thêm thân tình, gắn kết và rôm rả gấp nhiều lần.

Đứng bên nhau, chúc nhau một năm mới mạnh khỏe, an lành. Ảnh: Lê Huế
Đứng bên nhau, chúc nhau năm mới mạnh khỏe, an lành - Ảnh: Lê Huế.

Ba ngày tết, bảy ngày xuân rồi sẽ đi qua, nhà nhà, người người sẽ quay lại nhịp sống thường nhật với guồng quay quen thuộc. Mỗi khi ngồi ngắm lại những bức hình được chụp trong dịp tết, những cái tên, gương mặt sẽ thêm một lần nữa ghi dấu ấn, được chúc phúc. Đó là cha mẹ, anh em, họ hàng - những người đã luôn hiện diện, kết nối cùng ta trong những khoảnh khắc khó khăn hay ngày dài rạng rỡ.

Tết, gia đình nào cũng có người già, người trẻ. Trong ngày vui, chúng ta đặt bàn tay nhỏ lên vai nhau, miệng cười thật tươi cầu mong tất cả trong năm Bính Ngọ đều mạnh khỏe, an lành.

Ngắm ảnh tết, thấy thương chi thương lạ thương lùng.

Diệu Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI