Năm Bính Ngọ, mình không cần chứng minh mình giỏi hơn

18/02/2026 - 06:00

PNO - Nếu con bạn còn nhỏ, hãy thử tự hỏi 3 năm nữa, khi con lớn hơn, bạn muốn mình đang ở đâu. Một công việc ổn định hơn? Một dự án riêng? Hay đơn giản là không còn cảm giác tội lỗi mỗi khi mở laptop?

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Năm 2015, bộ phim The Longest Ride kể về cô gái trẻ đứng giữa 2 con đường: tình yêu và ước mơ sự nghiệp. Cô yêu nhưng cũng muốn đi xa. Cô không sai khi mơ lớn, chỉ là không thể cùng lúc sống trọn vẹn cho 2 hướng đi trái chiều.

Có một cảnh cô cưỡi ngựa cùng chàng trai cao bồi giữa nông trại gió lộng. Khung cảnh rất đẹp nhưng ánh mắt cô lại cho thấy tâm trí mình ở nơi khác. Cô hiểu rằng muốn đi tiếp, mình phải chọn 1 hướng trước đã.

Thông điệp của bộ phim không phải là “chọn 1 và từ bỏ hẳn 1” mà là ở mỗi giai đoạn, ta chỉ có thể toàn tâm cho 1 điều.

Những người mẹ có con nhỏ như tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Chỉ khác là “con ngựa” thứ hai không phải tình yêu mà là một đứa trẻ đang cần mẹ mỗi ngày.

Không thể cưỡi 2 con ngựa cùng lúc

Không phải ai cũng có thể cưỡi hai con ngựa cùng lúc. Đôi khi, điều can đảm nhất không phải là giữ tất cả — mà là chọn một hướng để đi trọn vẹn.
Ảnh minh họa: Đôi khi, điều can đảm nhất không phải là giữ tất cả mà là chọn một hướng để đi trọn vẹn cùng con ngựa của mình.

Có những người mẹ họp online với mái tóc chưa kịp chải, trong khi con sốt nằm cạnh. Nhiều khi, mẹ ôm con ngủ mà đầu vẫn quay cuồng với chỉ tiêu (KPI) chưa hoàn thành.

Có những người mẹ đưa con đến lớp mà lòng nhói lên cảm giác mình đang bỏ lỡ tuổi thơ của con khi mải bận rộn với cơm áo gạo tiền.

Và tết là lúc mà sự giằng co ấy rõ ràng nhất. Trong khi cha mẹ tất bật chuẩn bị tết, tôi lại bận rộn với hạn chót trong công việc (deadline). Nhìn đống đồ bừa bộn khắp nhà, tôi tự nhủ thôi thì cố làm cho xong, vì sau tết vào Sài Gòn, không có ai phụ trông con, công việc lại chồng chất.

Không phải vì tôi tham lam mà vì tôi đang cố xoay xở với cả 2 phía cùng một lúc ngay khi có cơ hội. Đôi lúc, phụ nữ chúng ta được khen là “giỏi đa nhiệm” khi vừa chăm con, vừa làm việc. Nhưng giỏi đa nhiệm không có nghĩa là phải sống phân mảnh. Đứa trẻ cần một người mẹ bình yên, không phải một người mẹ kiệt sức.

Khi ta cố giữ mọi thứ ngang nhau, việc gì cũng thiếu trọn vẹn: công việc trì trệ do thiếu tập trung, gia đình căng thẳng do ta luôn trong trạng thái vội vã, sức khỏe hao mòn do không lúc nào được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Khi đó, không phải vì ta kém cỏi mà vì ta đang cố cưỡi cùng lúc 2 con ngựa.

Nên “cưỡi ngựa” luân phiên

Trong The Longest Ride – Con đường dài nhất, trưởng thành không phải là có tất cả. Mà là hiểu mình đang chọn điều gì — và bình thản với lựa chọn ấy.
Ảnh minh họa: Trưởng thành không phải là có tất cả cùng lúc mà là hiểu mình đang chọn điều gì và bình thản với lựa chọn ấy.

Luân phiên không phải là do dự mà là một chiến lược sống. Ở giai đoạn con còn quá nhỏ, ta chọn chậm lại. Đến giai đoạn con cứng cáp hơn, ta chọn tăng tốc. Có lúc ta chọn ưu tiên gia đình, có khi ta dành nhiều năng lượng cho sự nghiệp. Không ai bắt ta phải gắn bó cả đời với một con đường duy nhất.

Trong phim, cô gái rời đi để theo đuổi ước mơ. Sau này, khi cả hai trưởng thành hơn, họ gặp lại nhau trong một phiên bản khác của chính mình, không còn giằng co, không còn cố giữ cả 2 hướng cùng lúc.

Làm mẹ cũng vậy. Nếu con bạn còn nhỏ, hãy thử tự hỏi 3 năm nữa, khi con lớn hơn, bạn muốn mình đang ở đâu. Một công việc ổn định hơn? Một dự án riêng? Hay đơn giản là không còn cảm giác tội lỗi mỗi khi mở laptop?

Hãy viết ra điều bạn muốn trong 3 năm tới rồi tự hỏi "ở giai đoạn này, điều gì quan trọng nhất" và cho phép mình ưu tiên 1 thứ mà không tự trách.

Hy sinh liên tục không phải là thước đo của một người mẹ tốt. Chịu đựng cũng không phải là chuẩn mực của yêu thương. Con không cần một người mẹ làm được tất cả. Con cần một người mẹ có thể luôn mang đến cảm giác bình an mỗi khi bên nhau.

Năm con ngựa (năm Ngọ) không phải là năm chạy nhanh hơn mà là năm cầm cương vững hơn. Và nếu một ngày bạn đổi hướng, đổi nhịp sống, điều đó không có nghĩa là bạn thất bại mà chỉ đơn giản là bạn chọn một con đường khác phù hợp với mình hơn.

Năm Bính Ngọ này, mình không cần chứng minh mình giỏi hơn; chỉ cần thôi giằng co với chính mình là đủ.

Thảo Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI