Mơ một người chồng biết cách đứng giữa mẹ và vợ

11/09/2025 - 17:30

PNO - Phụ nữ 4.0 vẫn ao ước một người chồng công minh khi đứng giữa mẹ và vợ. Không cần anh bênh vợ bất chấp, chỉ cần anh bênh vực người đúng và giải thích cho người sai hiểu ra vấn đề.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Ảnh minh họa - Shuttersotck
Ảnh minh họa: Shutterstock

Thời đại ngày nay, phụ nữ cũng ra ngoài kiếm tiền và làm việc không thua kém gì đàn ông. Họ vẫn giữ được những phẩm chất đảm việc nước, giỏi việc nhà của người phụ nữ Việt Nam. Thậm chí có nhiều phụ nữ đơn thân vừa làm chồng vừa làm cha, vừa làm mẹ rất tròn vai. Điều đó không phủ nhận hoàn toàn vai trò của đàn ông trong gia đình.

Hình mẫu người đàn ông thời 4.0 thay đổi nhiều so với trước kia. Phụ nữ ngày nay có thể làm được nhiều việc nên chỉ cần người đàn ông bên cạnh có thể thật sự là bạn đời. Ngoài thời gian đi làm thì người chồng có thể sẻ chia những nỗi niềm, cùng nhau làm mọi việc từ dạy con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và cho nhau vòng tay ấm mỗi khi đêm về.

Tuy nhiên, những bộn bề của mưu sinh đôi khi chiếm hết thời gian và sức lực, thời gian dành cho gia đình có thể ngắn đi. Phụ nữ có thể cáng đáng hết thay cho đàn ông mà không hề than vãn nửa lời khi cô ấy cảm thấy mình được chồng yêu thương và trân trọng.

Trong đời sống hôn nhân, người vợ sợ nhất là mâu thuẫn đến từ phía mẹ chồng. Hơn tất cả mọi thứ, phụ nữ vẫn luôn ao ước một người chồng có thể làm quan tòa công minh khi đứng giữa mẹ và vợ. Không cần anh bênh vực vợ bất chấp, chỉ cần anh bênh vực người đúng và giải thích cho người sai hiểu ra vấn đề. Hoặc vợ chấp nhận thiệt thòi trong mâu thuẫn với mẹ chồng, chỉ cần được chồng yêu thương, che chở.

Viết đến đây, tôi nhớ đến người em hàng xóm thân thiết. Một ngày nọ, em ùa vào nhà gặp tôi với uất ức trào dâng lên khóe mắt. Em kể mẹ chồng đã không hiểu mà chèn ép, la mắng dù em không làm lỗi gì. Tôi kiên nhẫn ngồi cho em trút hết nỗi lòng rồi hỏi ngược lại. “Khi xảy ra tranh cãi, chồng em có chứng kiến không? Anh đã xử sự thế nào?”.

Em kể, chồng đã yêu cầu em và mẹ chồng bình tĩnh suy nghĩ lại sự việc, anh không muốn 2 người anh yêu thương lại làm tổn thương nhau.

Tối hôm đó, sau khi vào phòng thủ thỉ với mẹ tầm 30 phút, chồng em chở em đi dạo ngoài công viên, ôm và nói lời yêu em và mong em nhường nhịn mẹ vì tính cách mẹ anh vốn thế.

Nghe xong, tôi kể cho em nghe câu chuyện của mình. Tôi là người vợ chưa bao giờ được chồng bênh vực nửa lời khi bị má chồng xúc xiểm, dù tôi không hề làm gì sai, dù tôi làm kinh tế giỏi hơn cả chồng và còn có nhiều thời gian chăm sóc và nuôi dạy con. Tôi luôn ước ao chồng có thể hiểu tôi đã chịu uất ức như thế nào. Tôi thèm cái ôm và câu nói yêu thương của chồng bao năm nay mà không hề có.

Thông qua câu chuyện em kể, tôi thấy chồng em là người thấu hiểu. Anh thật bản lĩnh khi xử lý vấn đề giữa 2 người phụ nữ trong nhà. Vợ anh cũng chỉ cần có thế. Mẹ anh cũng không cảm thấy bị bỏ rơi.

Thiết nghĩ, mẹ anh cũng như mẹ em, mẹ nào cũng có lúc trái tính trái nết. Dù có là mẹ con ruột đôi khi vẫn phải chịu đựng những khác biệt trong tính cách của nhau. Đằng này, chồng em đã hiểu tính cách mẹ chồng cố chấp, hiểu em đang bị oan ức, thương em và yêu em. Việc em nhịn mẹ chồng em một chút cũng vô cùng xứng đáng với những gì chồng đã dành cho em.

Tôi lại hỏi em, em có từng phải nhường nhịn những khác biệt về cá tính, về quan điểm với cha mẹ ruột, anh em ruột của em hay không. Em suy nghĩ một lúc rồi gật đầu và nhoẻn miệng cười. Cuộc nói chuyện ngắn đã giúp em giải tỏa được nỗi lòng khiến tôi cũng mừng cho em.

Viết tới đây, tôi lại nhớ đến câu “Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng”. Phụ nữ gánh vác bao nhiêu cũng không nề hà khi được chồng yêu thương và thấu hiểu. Họ sẽ sẵn sàng vì chồng, vì người hết mực yêu thương mình mà nhường nhịn người sinh ra anh.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI