Mẹ đơn thân tìm hạnh phúc

04/08/2025 - 13:20

PNO - Ngày nay, xã hội đã tiến bộ hơn, con người cũng suy nghĩ thoáng hơn. Thế nên, các mẹ đơn thân hãy bớt lo nghĩ, bớt tính toán, bớt đắn đo, mạnh dạn cho bản thân thêm một cơ hội để tìm thấy hạnh phúc.

Là giáo viên mầm non với 20 năm thâm niên, ngày ngày nghe nhiều tâm sự của các bà mẹ, tôi biết được nhiều câu chuyện về hôn nhân, gia đình. Trong những câu chuyện ấy, tôi rút ra mẫu số chung là với người từng đi qua đổ vỡ, việc tìm kiếm hạnh phúc bên người còn son rỗi dường như càng khó khăn hơn. Đáng mừng thay, vẫn có những người mẹ đơn thân tìm thấy hạnh phúc trong lần kết hôn thứ hai.

Một cô gái làm mẹ khi còn rất trẻ. Bạn trai không thừa nhận cái thai. Cô ấy quyết định tự sinh con và nuôi con một mình. Tháng 3/2025, cô tổ chức đám cưới với một chàng trai chưa lập gia đình lần nào. Thú thật, tận khi đến dự tiệc cưới của bạn, lòng tôi vẫn hoài nghi về mối tình đó, vẫn không tin bạn sẽ hạnh phúc.

Ảnh mang tính minh họa: Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa: Shutterstock

Sau đó, tôi mới biết cô ấy cũng từng không tin vào tình yêu sau đổ vỡ, từng đóng cửa trái tim mình nhiều năm. Cô hoài nghi ngay cả khi chàng trai ấy đưa cô đi sinh, chăm sóc cô trong phòng sinh, cùng cô chăm con ốm, cùng cô nuôi con dù đó không phải con anh. Chàng trai cứ thế kiên nhẫn bên cạnh mẹ con cô suốt 7 năm trời, cô mới chịu mở lòng. Sau khi hiểu hơn về câu chuyện tình yêu của cô, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mạnh dạn chúc phúc cho họ.

Gần đây, tôi vui mừng khi hay tin một cặp đôi tôi yêu mến đã yêu nhau, cô gái có thai được 5 tháng. Bạn nữ là mẹ đơn thân, có 1 con gái. Bạn nam là giảng viên, trẻ hơn bạn nữ 3 tuổi. Khi hay tin họ yêu nhau, nhiều đồng nghiệp đã lập nhóm “Độ chàng không độ nàng” để nhỏ to khuyên nhủ bạn nam từ bỏ mối duyên không “xứng đôi vừa lứa” ấy.

Họ cũng có lý khi bạn nam là con trai một trong gia đình gốc Bắc, ba mẹ có tiếng tăm trong làng. Đa số đồng nghiệp đều nghĩ bạn nam quá trẻ, khó có thể vượt được những sóng gió hôn nhân, còn bạn nữ sẽ khổ nếu dấn thân vào cuộc tình không “môn đăng hộ đối”.

Điều không ai ngờ tới là bạn nam đã lường trước gia đình sẽ cản trở nên sau 4 năm bên nhau, cảm thấy đây đích thực là tình yêu của đời mình, anh đánh liều cùng bạn gái có con rồi đem cả vợ con về ra mắt gia đình.

Ông bà lớn tuổi, lại đang rất mong dâu, mong cháu nên cuối cùng đã chấp nhận. Dù chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều chông gai, nhưng cách họ quyết tâm nắm chặt tay khiến tôi cảm động, thầm chúc phúc cho 2 người.

Người ta hay nói đàn ông ly hôn xong có thể lấy gái trẻ, còn đàn bà đổ vỡ rồi khó mà lấy được trai tân thật lòng yêu thương mình và con mình, họa may chỉ có rổ rá cạp lại. Định kiến xã hội áp đặt, cộng với những áp lực vô hình từ nhiều phía khiến hiếm ai tin vào chuyện tình yêu “lệch pha” của người chưa lập gia đình lần nào với mẹ đơn thân.

Tuy nhiên, ngày nay, xã hội đã tiến bộ hơn, con người cũng suy nghĩ thoáng hơn. Nhiều bậc cha mẹ chỉ mong con mình sống vui, khỏe, hạnh phúc, còn những lệch pha về tuổi tác, tình trạng hôn nhân, gia cảnh chỉ là thứ yếu trong cuộc sống gia đình.

Vậy nên các bà mẹ đơn thân hãy bớt lo nghĩ, bớt tính toán, bớt đắn đo, mạnh dạn cho bản thân thêm một cơ hội để tìm thấy hạnh phúc. Biết đâu ông trời đang muốn bù đắp cho bạn, chỉ cần bạn biết mở lòng.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI