Mẹ bầu theo đuổi 1% sự sống cho con, và phép màu đã xảy ra

01/07/2017 - 16:30

PNO - Biết tin con trai trong bụng chỉ còn ít hơn 1% sống sót, mẹ bầu Lucy Jones vẫn quyết định giữ đứa bé.

Khi mang thai được 18 tuần, Lucy Jones bàng hoàng được tin con trai cô chỉ có 1% cơ hội sống sót, do nước ối đang dần cạn kiệt.

Vào tuần thứ 21 của thai kỳ, siêu âm cho thấy gần như không còn nước quanh em bé. Theo lời bác sĩ, vợ chồng Karl và Lucy Jones không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ thai.

Choáng váng và mệt mỏi, cặp đôi trở về nhà, dự định hôm sau đến bệnh viện để thực hiện phẫu thuật.

Me bau theo duoi 1% su song cho con, va phep mau da xay ra
Lucy Jones và con trai Josh mới sinh

Kể lại trải nghiệm ấy, Lucy không thể tin vào quyết định của mình:

“Là một cô giáo dạy toán, khi họ nói với tôi về khả năng sống sót của con, tôi nên nghe theo những con số.

Nhưng sự thật là tôi đã bất chấp lời khuyên của bác sĩ, tin rằng con tôi sẽ ổn.

Sau đó, tôi lại được tin bé chỉ có ít hơn 1% sống sót. Điều đó khiến tôi ngã quỵ.”

Theo kế hoạch ban đầu, Lucy về nhà và chờ phẫu thuật lấy thai chết lưu.

Me bau theo duoi 1% su song cho con, va phep mau da xay ra
Người mẹ dũng cảm cùng "phép màu" của cô

Trong thời gian đó, cô tìm thấy một nhóm hỗ trợ online trên Facebook có tên “Những nhịp tim bé bỏng”.

Các bà mẹ có hoàn cảnh tương tự khuyên cô lên giường nghỉ ngơi ngay lập tức, uống 8 lít nước một ngày và tiêm steroid vào tuần thứ 25 và 29.

Lucy xúc động kể lại:

“Tôi biết khả năng thành công rất nhỏ, nhưng là một người mẹ, tôi vẫn muốn thử xem.

Dẫu bác sĩ cảnh báo con tôi sẽ mắc dị tật nghiêm trọng, tôi không thể bỏ cuộc.”

Vào tuần 35 của thai kỳ, Lucy quyết định mổ "bắt con".

“Tôi vừa mong gặp con vừa sợ rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi bên nhau.

Trong gần 9 tháng mang thai, tâm trạng tôi bất ổn, không biết nên khóc hay cười.”

Và điều kỳ diệu đã bù đắp cho nỗ lực bao ngày của bà mẹ dũng cảm. Bé Josh cất tiếng khóc chào đời như bao đứa trẻ khác, và mặc cho những lời cảnh báo trước đây, cậu bé khỏe mạnh, chỉ cần một chút hỗ trợ khi thở.

Me bau theo duoi 1% su song cho con, va phep mau da xay ra
"Cậu bé phép màu" Josh khi mới sinh

Lucy cho biết: “Điều đó thật phi thường. Tôi nghĩ mình là bà mẹ may mắn nhất trên thế giới khi được đưa con về nhà sau nhiều ngày chuẩn bị tinh thần rời xa con mãi mãi.”

Hiện nay, bé Josh đã được một tuổi, không gặp phải biến chứng và đang sẵn sàng với cuộc sống muôn màu trước mắt.  

Me bau theo duoi 1% su song cho con, va phep mau da xay ra
Josh hiện đã được 1 tuổi, bụ bẫm và lanh lợi như bao đứa trẻ bình thường khác.

Lucy tự hào nói: “Bất chấp mọi con số và bằng chứng, Josh chứng minh mọi người đã sai! Con trai chính là phép màu trong cuộc đời tôi!”

Ngọc Anh (theo Kid Spot)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI