Làm đàn ông thời nay thật khó!

23/08/2025 - 06:00

PNO - Vợ tôi nói thời đại mới rồi, cô ấy muốn một người chồng toàn diện - vừa có sự nghiệp nổi bật, lại là đầu bếp khéo tay, biết nói chuyện thú vị khi bạn bè đến nhà, biết sắp xếp chuyến đi đẹp đẽ để sống ảo, lại cần có năng khiếu thể thao để chơi cùng con… Yêu cầu ấy không sai, chỉ là nhiều và đòi phải có cùng lúc thì… quá khó.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thời 4.0, nghề nghiệp của tôi có phần thời thượng. Tôi làm trong ngành IT, suốt ngày tiếp xúc với công nghệ, máy móc, tin tức mới mẻ; thu nhập không thuộc dạng đại gia, nhưng cũng ổn. Tôi tự nhận mình biết điều, sống tích cực, chẳng bê tha.

Thế nhưng, vợ tôi dường như không hoàn toàn hài lòng. Cô ấy không trực tiếp so sánh, nhưng nhiều lần bóng gió bảo tôi phải khác: tinh tế, lịch lãm hơn cho vợ con nở mày nở mặt. Cụ thể như chồng cần rành rẽ các quán ngon, chỗ ăn chơi mới nổi, biết đi du lịch đúng xu hướng, chơi thể thao giỏi, lái xe thành thạo, am hiểu thời trang, lại phải khéo ăn nói, thậm chí biết cả trào lưu đang nổi… Nghe những yêu cầu đó, tôi tưởng mình như một dự án phần mềm khổng lồ cần nâng cấp liên tục, nhưng không có ngày phát hành chính thức.

Là đàn ông chắc ai cũng muốn hoàn thiện bản thân, có chỗ đứng ngoài xã hội và được ngưỡng mộ trong gia đình. Nhưng đó đâu phải chuyện một sớm một chiều. Công việc của tôi là lập trình, thỉnh thoảng phải đối phó với sự cố ngoài giờ. Tôi đã dành nhiều năm học hỏi, luôn cập nhật, tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo… mới có thể trụ được trong ngành. Vợ tôi thấy kết quả - tiền lương ổn định, có nhà cửa, xe cộ… - nhưng thường quên những đêm tôi thức để sửa lỗi hệ thống, những lần tôi phải đi họp đột xuất với đối tác khác múi giờ. Đó chính là khoảng cách, là nỗi tủi thân thầm lặng của đấng nam nhi.

Vợ tôi nói thời đại mới rồi, cô ấy muốn một người chồng toàn diện, vừa thành thạo nghề nghiệp, lại là đầu bếp khéo tay, biết nói chuyện thú vị khi bạn bè đến nhà, biết sắp xếp chuyến đi đẹp đẽ để sống ảo, lại cần có năng khiếu thể thao để chơi cùng con… Yêu cầu đó không sai, chỉ là nhiều và đòi phải có cùng một lúc thì quá khó để chu toàn.

Hình mẫu đàn ông lý tưởng mạng xã hội vẽ ra khiến chúng tôi áp lực. Chỉ cần mở Facebook, TikTok là thấy những ông chồng tổng tài mặc vest bảnh bao, nói tiếng Anh như gió, đưa vợ con đi du lịch khắp nơi, tặng quà sang trọng… Thế rồi, người ta mặc định nam giới hiện đại phải hội tụ đủ combo: tài chính vững vàng, ngoại hình chuẩn, tinh tế như stylist, ga lăng như tài tử, tâm lý như chuyên gia… Nhưng thực tế, đâu phải ai cũng có thể đáp ứng.

Tôi không biện minh vì cũng từng lúng túng khi phải chọn quán ngon hay lên lịch đi du lịch, từng bối rối khi phải thể hiện gu sành sỏi. Tôi từng nghĩ nếu làm tốt công việc, lo cho vợ con đầy đủ, chuyện khác sẽ tự đến. Nhưng xã hội bây giờ thay đổi, người ta dễ bị đánh giá bởi hình ảnh trên mạng, bởi những trải nghiệm chia sẻ. Vợ tôi lớn lên cùng những tiêu chuẩn mới, nơi giá trị bản thân phần nào đo qua những điều “hiện đại” đó.

Vậy, trước áp lực đó, tôi đã làm gì? Tôi tập thay tốc độ bằng sự nhẫn nại, học cách đặt điện thoại xuống khi vợ nói, hỏi con thích ăn gì để cùng nấu, tìm quán ngon bằng cách đọc review, bổ túc tay lái… Tôi tận dụng kiến thức nghề nghiệp để làm cuộc sống gia đình dễ chịu hơn (thiết lập camera an toàn, dùng ứng dụng lịch chia sẻ, cài đặt thông báo uống thuốc…).

Cá nhân tôi cho rằng đàn ông thời 4.0 không cần phải tuyệt đối giỏi mọi thứ mà cần có trách nhiệm, sự cầu tiến và biết yêu thương. Trách nhiệm để gia đình luôn có chỗ dựa vững chắc. Cầu tiến để bản thân không ngừng tốt hơn, dù là trong công việc hay ứng xử. Yêu thương để không quên lý do mình cố gắng mỗi ngày. Tôi cũng nhận ra vợ tôi không cần một người chồng hoàn hảo mà cần một người có thể khiến cô an tâm, cùng nhau bước qua những phút vụng về và bật cười khi mọi chuyện chẳng như ý.

Nhưng thú thật, làm đàn ông thời nay nhiều khi còn khó hơn… code một phần mềm không được dính chút lỗi nào.

Phúc Đăng (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI