Khi bạn coi trọng vai trò làm cha, bạn sẽ là hình mẫu cho đứa trẻ trai - người sau này cũng sẽ trở thành bạn trai, người chồng, người cha...
Chúng ta có thể mắc sai lầm một lần khi chọn nhầm người. Nhưng đừng trói mình chung thân trong “địa ngục trần gian”.
Có bà mẹ chọn để con lớn lên bằng cả những thách thức và trả giá cần thiết, có người chỉ bằng mọi giá bảo toàn cho con...
Dịch COVID-19 đang cho gia đình ta cơ hội chia sẻ những bất an cùng nhau, để làm điểm tựa cho nhau trước mọi khốn khó của cuộc đời mình.
Má tôi sinh được một trai và bốn gái, và má hay than: "Đẻ cả đống con, vậy mà giờ lại sống một mình"
Giới trẻ càng lúc càng có vẻ thận trọng với hôn nhân. Một bộ phận người trẻ kiên quyết không kết hôn, chọn lối sống độc thân lâu dài.
Gu ăn mặc trẻ trung, phong cách phóng khoáng nhưng "rất Huế" của bà ngoại 75 tuổi truyền cảm hứng giữ dáng và chăm chút thời trang cho nhiều người.
Những đứa trẻ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ đói, bị chậm bữa, hoặc không được chu cấp đủ thực phẩm ở chính nhà mình.
Chỉ cần sống với nhau cũng có thể “làm cho nhau được hạnh phúc” kia mà, sao phải kết hôn chứ? Vậy rốt cuộc, hôn nhân thực chất là gì?
Bà ngồi đấy, mái tóc bạc trắng, gõ những ngón tay gầy lên bàn phím piano, như một cách khẳng định: Tôi sẽ sống và sống thật kiên cường, thật vui vẻ!.
Ngày hôm nay, nếu chúng ta được sống, được thức dậy trên giường nhà mình, hãy trân trọng sự “bình thường” ấy...
Đạo học vận hành bằng sự chuyển hóa bên trong của người học chứ không đơn thuần được đo bằng thang đo duy nhất của một kỳ thi.
"Hết sốt xuất huyết lại đến COVID -19, vợ tôi đều xung kích. Tôi lo, nhưng rất tự hào về cô ấy", anh Dương Phi chia sẻ.
Sau đám tang bố, cả nhà ngồi lại với nhau, bàn bạc: “Giờ mẹ sẽ ở với ai?”.
Nếu cuộc sống đặt bạn trước lựa chọn ở nhà nội trợ, bạn sẽ thế nào?
Đêm đó tôi đã muốn từ bỏ cuộc sống này. Nhưng rồi khi con đạp đạp vào bụng, tôi bừng tỉnh nhận ra rằng: “Mình còn con mà!”.
Tôi bàng hoàng khi biết con chỉ chơi với bạn bè cùng đẳng cấp, hay bỉ bai xem thường người khác, không trân trọng người làm công trong nhà...
Khi mang bầu, người vợ nào cũng biết đây là tháng ngày mình được leo lên ngồi trên ghế mẫu hậu, do đó, tha hồ bắt nạt chồng.
Từng sợ có con vì thấy trẻ nhỏ nghịch ngợm, sợ mình đầu bù tóc rối… nhưng giờ Sara Lưu đang hạnh phúc chờ đón hai thiên thần nhí chào đời.
Suốt mấy mươi năm thư đi tin lại. Bây giờ, dù một người đã khuất núi, bà vẫn viết mỗi đêm những dòng thư không bao giờ gửi, trong thinh lặng...
Mỗi đứa trẻ là một cuộc đời. Chúng có học lực khác nhau, sở thích khác nhau và mục đích cũng khác nhau.
Bình đẳng giới thời COVID-19 có khác trước hay không? Những bất lợi của phụ nữ trong hoàn cảnh đại dịch đang khiến nhiều người phẫn nộ.
Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, hình ảnh về sự hy sinh của những người trên tuyến đầu được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội...
Hàng xóm mỉa mai: “Bà ấy trút gánh nặng trên vai rồi, để coi ông chồng với ba thằng con sống ra sao…”.
"Này những chiến binh áo trắng anh hùng! Cả Đà Nẵng nghiêng mình mong ngóng...”, lời bài hát người vợ viết cho chồng nơi tuyến đầu khiến cộng đồng mạng rưng rưng.