Hậu chia tay tán tỉnh bạn của người cũ

01/10/2025 - 06:00

PNO - Con đường đẹp nhất sau chia tay vẫn là đi thẳng về phía trước. Tự xây lại đời sống, tự tìm cộng đồng mới, tự mở những cánh cửa thuộc về mình

Sau khi chia tay, nhiều người lựa chọn tán tỉnh bạn bè của người cũ - Ảnh: Canva Pro
Sau khi chia tay, nhiều người chọn cách tán tỉnh bạn bè của người cũ - Ảnh: Canva Pro

Chia tay là lúc mỗi người cần lùi lại để lấy nhịp thở và sắp xếp lại cuộc sống. Ai cũng có quyền bắt đầu lại, tìm hiểu một người mới. Nhưng quyền ấy không nên bao gồm việc bước thẳng vào vòng tròn thân cận của người cũ. Khi những tin nhắn với bạn bè, đồng nghiệp, người thân của người cũ mang màu tán tỉnh xuất hiện, khen ngoại hình, gợi ý gặp riêng, xoay chuyển câu chuyện theo hướng yêu đương, ranh giới đã bị chạm. Đây không phải chuyện ghen tuông, đây là câu chuyện về sự tôn trọng tối thiểu dành cho vùng an toàn mà ai cũng cần sau một đoạn đường tan vỡ.

Câu chuyện của anh Hà cho thấy cảm giác xáo trộn diễn ra thế nào. Vài ngày sau chia tay, người yêu cũ của anh Hà gửi lời mời kết bạn cho 2 bạn thân của cô là Lan và Vy.

Anh nhắn riêng cho Lan trước, mở bằng chủ đề giày chạy, rồi nhanh chóng chuyển sang khen gu, hẹn cà phê chiều cuối tuần. Hôm sau đến lượt Vy, câu chữ tương tự nhưng rõ hơn về ý định hẹn hò. 2 người bạn hiểu ngay rằng đó là tán tỉnh. Không ai yêu cầu đoạn tuyệt, nhưng việc người cũ cùng lúc tiếp cận 2 người thân nhất khiến cả nhóm rơi vào thế khó xử. Vòng tròn bạn bè vốn để Hà bình phục bị khuấy lên chỉ bằng vài dòng tin nhắn có chủ đích.

Trong thời gian yêu, anh Nam Kha không công khai chuyện tình cảm với nhóm bạn, nhưng lại kể với bạn gái rất chi tiết về từng người: Minh hay đọc sách khuya và thích triển lãm, Phương mê cà phê sữa và chạy bộ sáng thứ Bảy, Hòa vừa chuyển việc và hay trực đêm.

Khi chia tay, bạn gái cũ của Nam Kha lần lượt gửi lời mời kết bạn cho Minh, Phương, Hòa. Cô nhắn cho Minh về cuốn sách anh đang đọc rồi gợi ý đi xem triển lãm chung, nhắn cho Phương hỏi đường chạy và hẹn uống cà phê sau buổi tập, nhắn cho Hòa hỏi ca trực rồi mời ăn tối “cho đỡ mệt”. Mỗi tin nhắn đều hướng tới hẹn riêng theo tông yêu đương. Rõ ràng người chủ động tán tỉnh bạn bè người cũ đã sai, nhưng cũng phải thừa nhận sự bất cẩn ban đầu khi đem đời sống bạn bè ra kể quá chi tiết đã vô tình mở khóa vùng riêng tư của người khác.

Có trường hợp còn chạm đến không gian liên quan trẻ nhỏ, nơi bất kỳ sự đong đưa nào cũng trở nên nhạy cảm. Thu là mẹ đơn thân, vẫn phối hợp với người cũ trong những việc của lớp con. Một buổi xem bóng đá với nhóm phụ huynh đã kết thúc bằng những tin nhắn riêng chồng cũ của Thu gửi tới một phụ huynh nữ. Nội dung khen nụ cười, hỏi lịch rảnh, gợi ý gặp riêng để “trao đổi thêm chuyện học rồi tiện ăn tối”.

Khi tán tỉnh xuất hiện trong hệ sinh thái gắn với con, vấn đề không còn là chuyện riêng giữa 2 người lớn. Trẻ con có thể bối rối trước những mối quan hệ chồng chéo bất ngờ quanh trường lớp, còn người lớn thì mất đi sự bình yên cần có để cùng nuôi dạy con.

Ranh giới giữa xã giao và tán tỉnh rất mong manh - Ảnh: Canva Pro
Khi cần phải làm việc với bạn bè của người cũ, cần giữ ở nhịp và ngôn ngữ phù hợp để không nhập nhằng giữa xã giao và tán tỉnh - Ảnh: Canva Pro

Câu chuyện của Dũng, một chủ quán cà phê lại cho thấy ranh giới nằm ở động cơ và cách làm. Sau chia tay, Dũng vẫn giữ liên lạc với 2 người bạn của người cũ vì họ là khách thân và đối tác. Mọi trao đổi diễn ra trong nhóm chung, các cuộc hẹn luôn có nhiều người, không có tin nhắn riêng lúc khuya, không câu chữ lấp lửng. Một lần có hiểu nhầm, Dũng giải thích công khai và chủ động lùi lại. Kết nối vì công việc và cộng đồng có thể tiếp tục nếu minh bạch, không cài cắm ý định yêu đương. Cùng là tiếp cận mạng lưới của người cũ, nhưng một bên trong sáng, một bên xâm lấn.

Sự khác nhau giữa xã giao và tán tỉnh thường nằm ở nhịp và ngôn ngữ. Khi mục đích là công việc, lời lẽ trung tính, lịch hẹn ở không gian mở, có thêm người, câu chuyện xoay quanh việc chung. Khi mục đích là tán tỉnh, tin nhắn thường chuyển nhanh sang khen vẻ ngoài, hỏi tình trạng độc thân, chủ động kéo cuộc trò chuyện sang buổi tối, cố giữ đối phương trong nhịp đối đáp liên tục và sớm chốt một cuộc gặp riêng. Chỉ cần đặt 2 cách cạnh nhau, ý định thật sẽ hiện rõ mà không cần giải thích dài dòng.

Sau chia tay, nếu buộc phải còn kết nối với mạng lưới chung vì công việc, nên nói rõ phạm vi tương tác, ưu tiên kênh công khai và không bước vào vùng riêng tư. Về phía bạn bè, khi nhận tin nhắn tán tỉnh từ người cũ của bạn mình, có thể trả lời trung tính, chuyển cuộc trò chuyện về nhóm chung hoặc từ chối khéo, qua đó giữ bình yên cho tất cả mà không cần làm to chuyện.

Điều đáng phê phán ở việc tán tỉnh bạn bè và người thân của người cũ nằm ở chỗ nó phủ nhận quyền hồi phục của người khác và đặt những người vô can vào thế khó. Nó biến mạng lưới quan hệ của một người thành sân bãi để chứng minh rằng đã ổn, đã hấp dẫn, đã sẵn sàng. Nhưng sự mạnh mẽ sau chia tay không đo bằng số liên hệ mới trong danh sách, nó đo bằng khả năng dừng đúng chỗ để người khác vẫn thấy an toàn khi đi ngang đời mình. Một cuộc chia tay đàng hoàng và văn minh là cuộc chia tay cho phép 2 bên bước tiếp mà không cần bước qua nhau lần nữa trong những vòng tròn thân cận.

Sau tất cả, con đường đẹp nhất sau chia tay vẫn là đi thẳng về phía trước. Tự xây lại đời sống, tự tìm cộng đồng mới, tự mở những cánh cửa thuộc về mình. Đừng gõ cửa nhà của người khác, nhất là những cánh cửa có tên bạn bè và người thân của người cũ. Ở đó cần sự yên ổn để hàn gắn. Giữ ranh giới là giữ phẩm giá, và biết dừng lại mới là dấu hiệu rõ ràng nhất của một người đã thực sự lớn lên từ điều đã qua.

Lộc Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI