Gia đình là điểm tựa khi con ra biển lớn

19/07/2025 - 09:32

PNO - Nguyễn Khánh Bảo Nguyên (17 tuổi) đang theo học tại The Lawrenceville School (thị trấn Lawrenceville, New Jersey, Mỹ). Cô bé chọn rời xa gia đình năm 15 tuổi, tự mình xoay xở, quán xuyến cuộc sống và việc học dưới sự định hướng của mẹ.

Nguyễn Khánh Bảo Nguyên năng động trong học tập và hoạt động ngoại khóa, đảm nhiệm nhiều vị trí: Chủ tịch Câu lạc bộ Mô hình Liên hiệp quốc (MUN), Trưởng bộ phận Kỹ thuật sân khấu và liên hoan kịch mùa đông, đạo diễn vở kịch mùa thu, Chủ tịch Hội Học sinh quốc tế kiêm Phó chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa của trường. Nữ sinh 17 tuổi này đã có cuộc trò chuyện cởi mở về giá trị của nền tảng gia đình khi một mình học tập, sinh sống ở nước ngoài.

Nguyễn Khánh Bảo Nguyên - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nguyễn Khánh Bảo Nguyên - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mẹ luôn là bạn

Phóng viên: Gia đình có ý nghĩa với bạn như thế nào trên bước đường chinh phục những mục tiêu cuộc đời?

Nguyễn Khánh Bảo Nguyên: Với tôi, mẹ vừa là gia đình, vừa là điểm tựa vững vàng nhất trong suốt hành trình trưởng thành. Mẹ không tạo cho tôi một lồng kính để né tránh thử thách mà dạy tôi cách đứng lên sau vấp ngã. Những lúc khó khăn nhất, tôi luôn nhớ lời mẹ dặn: “Tự lập không phải là đơn độc. Con không một mình, mẹ vẫn luôn ở đây đồng hành cùng con”.

Chính sự tin tưởng và tình yêu thương của mẹ đã giúp tôi đủ dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử, dám sai và dám làm lại từ đầu. Mỗi lần gọi về cho mẹ, bên cạnh kể chuyện học hành, giữa mẹ con tôi còn là những cuộc trò chuyện như giữa 2 người bạn - nơi tôi luôn được lắng nghe, chỉ dẫn mà không hề bị phán xét.

Mẹ đã dạy tôi bài học lớn nhất: “Trưởng thành không phải là rời bỏ mà là học cách sống có trách nhiệm với chính mình”. Tôi biết ơn vì mẹ luôn hiểu rằng yêu thương đôi khi không phải là giữ con ở lại mà là sẵn sàng để con bay đi.

* Bạn có thần tượng ai không?

- Tôi không có hình mẫu cụ thể nào bởi hình mẫu của tôi là những người tôi gặp trong cuộc sống hằng ngày. Ở mỗi người đều có điều gì đó để học hỏi, khám phá và ngưỡng mộ.

Tôi thích trò chuyện với những người lạ trong công viên, lắng nghe câu chuyện cuộc đời và những lời khuyên từ họ. Tôi thích tâm sự với bạn bè về những vấn đề của các bạn ấy để cùng nhau tìm ra giải pháp. Tôi cũng rất thích được nghe người lớn kể lại những câu chuyện về lịch sử gia đình; về những tấm gương của ông bà, cô chú nhiều thế hệ trước. Từ đó, tôi cảm nhận và học hỏi được những bài học sâu sắc, những giá trị truyền thống quý báu đã được truyền lại qua từng thế hệ.

Và hình mẫu của tôi là tất cả những người tôi đã từng gặp. Mỗi người đều là một người thầy mang đến cho ta những bài học riêng nếu ta biết lắng nghe và sẵn lòng học hỏi.

Bảo Nguyên (thứ hai từ phải qua) và các bạn bè quốc tế - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bảo Nguyên (thứ hai từ phải qua) và các bạn bè quốc tế - Ảnh do nhân vật cung cấp

Du học là sự lựa chọn cần chuẩn bị rất kỹ

* Bạn có kinh nghiệm gì để chia sẻ với những người trẻ muốn ra khỏi “vùng an toàn” của gia đình?

- Xã hội hiện nay đang đặt một áp lực rất lớn lên người trẻ, khi mà ngay cả lúc chưa thực sự hiểu rõ bản thân hay chưa biết mình muốn gì, họ đã phải gồng mình theo những khuôn mẫu cứng nhắc chỉ để chứng tỏ đã xác định được mình là ai.

Với tôi, đó là một tư duy có phần độc hại, bởi nó khiến người trẻ tự giới hạn bản thân và dần đánh mất sự sáng tạo cùng những giá trị riêng. Du học là một hành trình rất đẹp nhưng không phải lúc nào cũng màu hồng. Sẽ có những ngày cô đơn, những lúc muốn bỏ cuộc và cả những lần phải tự mình đối mặt với những vấn đề không ai có thể giúp.

Tôi nghĩ rằng cảm giác mơ hồ, mất phương hướng trong giai đoạn đầu khi bạn chưa xác định được bạn là ai hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể mang lại lợi ích.

Những người trẻ đang muốn bước ra khỏi vùng an toàn và sự bảo bọc hãy hiểu rằng cảm thấy bối rối là điều chấp nhận được. Chúng ta vẫn chưa thực sự trưởng thành hoàn toàn. Chúng ta giống như những hình khối, sắc màu đang không ngừng biến đổi. Mỗi ngày là một bước tiến trong hành trình rèn luyện, học hỏi và hoàn thiện. Bạn hãy luôn giữ cho mình tâm hồn cởi mở, tâm thế vững vàng và khát khao khám phá.

Đừng ngại hỏi. Đừng sợ khác biệt. Tôi tâm đắc với thông điệp “Không phải một kế hoạch cứng nhắc mà chính những trải nghiệm mới sẽ đưa bạn đi xa hơn trên hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.

* Xin cảm ơn bạn.

Lưu Đình Long (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI