Được mẹ yêu thương và dạy dỗ, chàng trai bại não lấy bằng thạc sĩ Harvard

01/06/2025 - 08:53

PNO - Một chàng trai Trung Quốc bị bại não đã vượt qua các trường đại học danh tiếng Bắc Kinh và Harvard nhờ sự hỗ trợ kiên định của mẹ anh.

Người bại não bị xa lánh bởi những người cha không quan tâm có tầm cao học tập, trở thành cố vấn pháp lý
Từ một đứa trẻ bại não bị xa lánh bởi những người bạn và cha không quan tâm nhưng Ding nay có tầm cao học tập, trở thành cố vấn pháp lý

Những ngày qua, câu chuyện về chàng thạc sĩ Ding Zheng, 37 tuổi, và mẹ Zou Hongyan, 62 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, đã khiến nhiều người người mộ và chúc mừng với câu chuyện của họ.

Bà Zou cho biết, con trai Ding được chẩn đoán bại não do sơ suất y tế khi sinh vào năm 1988.

Một bác sĩ và cha của Ding khi đó đã khuyên Zou nên bỏ đứa bé khi cậu bé đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, bằng tình yêu của một người mẹ, bà Zou từ chối, nói rằng bà sẽ "chiến đấu đến chết nếu ai đó tháo ống thở của con trai mình.

"Tôi là mẹ của đứa trẻ. Tôi đã chăm sóc con mình rất tốt khi tôi mang thai. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc" -bà Zou nhớ lại.

Người mẹ tận tụy Zou Hongyan chưa bao giờ từ bỏ cậu con trai tài năng Ding Zheng của mình. Ảnh: ifeng
Người mẹ tận tụy Zou Hongyan chưa bao giờ từ bỏ cậu con trai tài năng Ding Zheng của mình. Ảnh: ifeng

Khi Ding lớn lên, Zou nhận thấy con trai mình bị yếu nửa người và gặp khó khăn trong việc di chuyển bên trái cơ thể, nhưng trí thông minh của em không bị ảnh hưởng, và luôn là học sinh xuất sắc ở trường.

Với quyết tâm của mình, bà Zou - một giáo viên đại học, đã giúp con trai mình xây dựng nền tảng sức mạnh thể chất ở nhà.

Bà đã dành một năm để huấn luyện con dùng đũa thành thạo để em không phải giải thích tình trạng của mình với người khác sau khi lớn lên. Đây là "vì phẩm giá của con trai", bà Zou nói.

Bằng ý chí của một người mẹ mạnh mẽ, bà Zou không bao giờ khóc khi nhìn thấy con trai mình đau khổ tại trung tâm phục hồi chức năng, bởi vì "nếu tôi khóc, con trai tôi sẽ khóc nhiều hơn" - bà kể lại.

Với mức lương giáo viên quá thấp để nuôi 2 mẹ con và các chi phí cho việc phục hồi chức năng của Ding, bà Zou đã tham gia dạy các lớp học nghi thức bán thời gian và bán bảo hiểm.

Bà được bầu làm đại biểu địa phương cho Đại hội Nhân dân Toàn quốc vào năm 1998, khiến bà trở thành chính trị gia vào ban ngày và một nhân viên bán bảo hiểm vào ban đêm.

Bà Zou ly dị cha của Ding, người phân biệt đối xử và phớt lờ con trai mình, khi em 10 tuổi. Tuy nhiên, bà nội của Ding đã chọn sống với họ sau khi ly hôn.

Zou cho biết điều bà nghe nhiều nhất từ con trai mình là "Tôi không thể làm điều đó", và bà luôn trả lời: "Con hãy thử".

Bất chấp tình trạng của mình, Ding đã vượt qua được hai trong số các trường đại học danh tiếng nhất thế giới. Ảnh: ifeng
Bất chấp tình trạng của mình, Ding đã vượt qua được 2 trong số các trường đại học danh tiếng nhất thế giới. Ảnh: ifeng

Nhờ tình yêu thương và dạy dỗ của mẹ, Ding học xuất sắc từ tiểu học đến sau đại học.

Anh chọn Đại học Bắc Kinh sau khi được nhiều trường đại học danh tiếng của Trung Quốc chấp nhận qua kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007.

Kế đó, anh tiếp tục nghiên cứu sau đại học tại Trường Luật xuyên quốc gia của Đại học Bắc Kinh. Tiếp theo, các giáo viên khuyên anh nên đăng ký vào chương trình Thạc sĩ của Đại học Harvard.

Và Ding học luật ở trường danh tiếng này. Anh đã hoàn thành việc học của mình và vượt qua kỳ thi luật sư của bang New York trong một năm.

Hiện Ding đang làm cố vấn pháp lý cho một công ty ở quê nhà.

Zou Hongyan đã đảm nhận nhiều công việc và vai trò khác nhau để đảm bảo con trai mình có được những cơ hội xứng đáng. Ảnh: ifeng
Bà Zou Hongyan đã phải làm nhiều công việc và vai trò khác nhau để đảm bảo con trai mình có được những cơ hội xứng đáng. Ảnh: ifeng

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Zou đã xem qua tất cả các hồ sơ mà bà lưu giữ về con trai mình, bao gồm cả giấy khai sinh và bảng điểm của Ding.

Bà nói: "Giờ đây, đêm dài nhất đã kết thúc".

Nhiều người trên mạng đã cảm động trước tình yêu vô điều kiện của bà dành cho con trai mình. "Bà ấy là một người mẹ tuyệt vời, dành tất cả sự hỗ trợ và tình yêu thương cho con trai mình," một người nói.

"Mẹ và bà nội ở lại. Người cha chạy trốn. Thật đúng với câu phụ nữ là xương sống của gia đình", một người khác nói.

"Bà ấy là một người mẹ khôn ngoan khi đã dạy con trai mình phẩm giá, kỹ năng và sự tự tin," người thứ ba nói.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI