Dòng yêu thương còn chảy mãi…

18/10/2020 - 14:19

PNO - Người hùng của thời đại bây giờ là những thiên thần áo trắng, áo bộ đội, áo xanh của những tình nguyện viên trên mọi nẻo đường đất nước…

Đó là những ngày cuối năm 1995, tôi đang học lớp Bảy. Những tiết học bỗng nhiên sôi nổi, thầy trò tán gẫu say sưa. Không phải về bài vở, cũng không phải chuyện tâm sinh lý học đường như mọi khi, mà là về… bóng đá! Cả nước sục sôi vì đội tuyển bóng đá Việt Nam liên tiếp tạo nên bất ngờ sau cả một thời gian dài chỉ là “viên gạch lót đường” cho các giải đấu khu vực. 

Vốn chẳng biết gì về bóng đá, tôi cũng bị cuốn theo bầu không khí nồng nhiệt lúc đó và chờ đón trận chung kết giữa Việt Nam với Thái Lan. Ở trường đã vậy, về nhà, tôi còn cảm thấy bầu không khí sôi nổi hơn. Nhà tôi nằm trong lòng chợ. Hễ ra chợ là tôi lại nghe kẻ bán người mua bàn về tuyển Việt Nam, quên cả chuyện đôi co mặc cả.

Cảm giác của tôi, cô bé con ngày ấy, là cả nước trở thành hậu phương lớn cho 11 chàng trai trên sân vận động Thái Lan. Các quán cà phê râm ran về câu nói của cựu huấn luyện viên Weigang: “Việt Nam sẽ chiến thắng trong bệnh viện” khi hơn nửa đội hình bị chấn thương nặng trước trận chung kết. Tiền đạo Trần Minh Chiến băng lại đầu gối, tuyển thủ Lê Huỳnh Đức cùng các bác sĩ xoa bóp cái chân đau để kịp ra quân… Có rất nhiều cô bác lúc ấy thao thao bất tuyệt về bóng đá dù chẳng hiểu luật.

Thẳm sâu trong những đôi mắt dõi lên màn ảnh nhỏ lúc bấy giờ chính là hai chữ: Việt Nam… Kết thúc trận chung kết, Việt Nam thua 0-4. Nhưng tinh mơ hôm sau, khi đi chợ sáng, tôi vẫn thấy một dòng chữ viết bằng sơn đỏ trên bức tường trong lòng chợ: “Việt Nam vô địch”. Ý chí, tinh thần của các tuyển thủ Việt Nam lúc bấy giờ đã được cả nước ôm lấy bằng trọn vẹn tấm lòng… 

Giờ thì Việt Nam mình đang trong cao điểm “bão lũ miền Trung” vẫn phòng khi “COVID-19 trở lại - lợi hại hơn xưa”. “Mai sau dù có bao giờ”, bên chung trà tỏa khói, chúng ta lại nói với nhau về những ngày nước mình chống dịch, chống bão lũ… Người hùng của thời đại bây giờ là những thiên thần áo trắng, áo bộ đội, áo xanh của những tình nguyện viên trên mọi nẻo đường đất nước…

Cả nước hướng về miền Trung. Ảnh: thành phố Đông Hà sáng 18/10 chìm trong biển nước.
Cả nước hướng về miền Trung. Ảnh: thành phố Đông Hà sáng 18/10 chìm trong biển nước.

Bằng nhiều cách khác nhau, nhiều người Việt Nam tham gia hỗ trợ sức người sức của cho miền Trung, vẫn nhắc nhau đeo khẩu trang, sống xanh - sống tích cực để chiến thắng COVID-19… 
Ở Trung tâm Inner Space, các bạn tình nguyện viên thay vì tổ chức các chương trình, khóa học cộng đồng như mọi khi, thì tập trung thiền định, gửi làn sóng mạnh mẽ, tốt lành đến cho Việt Nam, cho thế giới. Ngoài ra, họ còn thực hiện các clip hướng dẫn thiền ngắn để giúp cộng đồng trải nghiệm bình an và sức mạnh nội tâm.

Có một dòng chảy xuyên qua năm tháng, từ những ngày dõi theo đội tuyển bóng đá nước ta hồi đó… cho đến những ngày chung lòng chống dịch, chống tai ương 2020. Đó là dòng-chảy-của-yêu-thương… - tình yêu dân tộc, tình yêu cộng đồng và tình yêu nhân loại… 

Phương Trinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI