Đặt vé về quê chưa con?

02/02/2026 - 06:00

PNO - Với người trẻ, giáp tết là thời gian của những bản kế hoạch, KPI, tăng ca chồng chất. Nhưng với người già, đó là thời điểm trái tim thức dậy sớm hơn mọi nhịp đồng hồ. Họ không đếm ngày bằng lịch mà bằng nỗi nhớ.

Bà tác giả ngồi gói bánh tét cùng con cháu vào ngày tết
Bà tác giả ngồi gói bánh tét cùng con cháu vào ngày tết

Bà nội tôi đã ngoài 80. Mắt bà không còn tinh tường nhưng đôi tai chưa bao giờ bỏ lỡ một tiếng chuông điện thoại. Bà ít khi chủ động gọi cho ai, ngoại trừ vào những ngày này. Cứ chừng 3, 4 ngày, bà lại nhờ mẹ bấm số gọi tôi. Giọng bà từ đầu dây bên kia chậm rãi, run run: “Đặt vé về tết chưa con?”.

Câu hỏi nghe như lời thúc giục nhưng thật ra là một trời thương nhớ. Nơi bà ở, những đêm cuối năm lạnh hơn thành phố rất nhiều. Lạnh từ ngoài hiên gió lùa, đến cả chén trà nóng đặt trên bàn cũng nguội nhanh chóng. Song, cái lạnh sâu nhất không nằm ở nhiệt độ mà ở sự trống trải của căn nhà thiếu vắng tiếng bước chân con cháu.

Lần trước, khi bà gọi, tôi nghe loáng thoáng tiếng ti vi đang phát chương trình ca nhạc tết. Nhạc rộn ràng còn bà im lặng một lúc lâu rồi nói thêm: “Năm nay đông đủ nghen con! Bà còn khỏe, còn chờ được…”.

Người già không sợ bệnh tật bằng sợ mình không còn đủ thời gian để chờ thêm một mùa đoàn viên. Mỗi lần hỏi chuyện vé tàu, vé xe, vé máy bay… là một lần họ kiểm chứng rằng mình vẫn còn nằm trong kế hoạch trở về của những đứa con, đứa cháu phương xa.

Ở quê, ông bà thường không thức khuya. Vậy nhưng những ngày cuối năm, họ thường cố thức để đợi tin. Tin rằng xe còn chỗ, vé còn chuyến, con cháu vẫn đang tìm đường về nhà. Một tấm vé đặt thành công còn quý hơn những lời chúc tết.

Người trẻ như tôi thường cứ nghĩ rằng vài hôm nữa đặt vé cũng được. Thật ra, thời gian của chúng ta dài còn thời gian của người già thì ngắn. Một câu “để con xem đã” cũng đủ khiến họ trằn trọc nhiều đêm.

Tôi chưa nói với bà rằng vé tết năm nay đắt, khó đặt hơn mọi năm. Tôi chỉ nói: “Con đang chọn chuyến đẹp nhất để về với bà”. Bà im lặng rồi khe khẽ: “Đẹp hay không không quan trọng, miễn là con về…”.

Tôi tự nhủ ngày mai sẽ đặt vé. Tết còn chưa đến nhưng nỗi nhớ đã về trước chúng ta từ rất lâu rồi.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI