Đàn bà tám, đàn ông bao nhiêu?

11/11/2015 - 07:03

PNO - Chẳng hiểu do đâu người ta “phát minh” ra cái câu, thằng cha đó tính như… đàn bà!

Câu này không chỉ đàn ông nói nhau, mà phụ nữ khi thấy gã nào không ra gì cũng điềm nhiên quy gã đó… giống mình! Hỏi là hỏi vậy, chứ lời đáp đã có tự ngàn xưa, khi phụ nữ còn bị xem thường, khi hai chữ đàn bà có ý nghĩa đối lập với nam nhi, quân tử. Ngày nay, một trong những nét tính cách dễ bị quy vào “tội” đàn bà nhất là nói nhiều, đưa chuyện, ngồi lê đôi mách, “tám”.

Trong cuộc sống, một số không nhỏ chị em ít được “bon chen” xã hội, công việc chính chỉ là nội trợ, ngoài thời gian bếp núc, giặt giũ thì rảnh rỗi gặp gỡ nhau, cà kê chuyện làng trên xóm dưới. Cà kê chán, chẳng có thông tin gì mới, họ có thể nêm nếm, chế biến những thông tin bình thường cho… đậm đà hơn, thành câu chuyện làm quà với nhau.

Từ tám “chắp cánh” thành vịt. Như vậy, có thể hiểu đơn giản, tám là nhiều chuyện sinh ra từ rảnh và hay gặp nhau. Mà vụ này, không cần thống kê cụ thể, người ta cũng có thể áng chừng phe nào “có điều kiện” hơn.

Dan ba tam, dan ong bao nhieu?
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Hai không gian dễ lê la và cần chuyện để tám nhất, há chẳng phải là cà phê và nhậu? Sáng sớm mở mắt, nhu cầu đầu tiên là kiếm ly cà phê, làm điếu thuốc, nắm bắt thông tin thời sự và tất nhiên, khi đã có thông tin phải có bình luận. Chẳng dám quy những thông tin “cao cấp” như thời sự, chính trị, kinh tế… là “tám”, nhưng phải chăng đàn ông chỉ nói chuyện “cao cấp”?

Thằng H cặp con T. Xe mất thắng hốt một chùm. Thằng máu lạnh giết mấy mạng một đêm… Thậm chí, em này… bơm chỗ nọ, sửa chỗ kia. Tên nọ là gay, gã đó chuyển giới… Tuốt tuồn tuột đều được dọn ra theo mâm cà phê sáng của các vị.

Nói vậy có oan lắm không? Cùng thời điểm, có mấy chị em được rảnh rang cà phê thuốc lá? Lúc đó họ có thể đang chở con tới trường, tạt chợ đầu ngày, sơ chế các món bỏ tủ lạnh chiều nấu… Cuộc “tám” đầu ngày, xem ra đàn ông hoàn toàn thắng thế!

Tạm bỏ qua tám giờ vàng ngọc, bởi trong khoảng thời gian này thế trận “tám” nhiều khả năng ngang ngửa giữa hai phe. Nhưng, gần hết “giờ nhà nước”, chỉ cần một tên buồn miệng: Ê, bữa nay thằng X “rửa xe” nha. Thế là hào hứng kéo nhau đi. Lúc này, cứ thử xộc vô bất cứ bãi bia nào, đếm tỷ lệ quân tử - đàn bà cũng thấy phái hiền nhân chiếm đến 4/5, chị em chỉ ngồi nghe ghé, chẳng dám chiếm diễn đàn.

Một cuộc nhậu thông thường kéo từ 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Trong khoảng thời gian ấy, các ngài làm gì? Có ai nhậu mà… mở laptop làm việc? Có ai nhậu chỉ thuần để bàn hợp đồng kinh tế? Có ai nhậu mà ngồi suy tư những vấn đề cao cả?

Xin khai thiệt cho nó… quân tử, có đến 9/10 thời lượng một cuộc nhậu là các hiền nhân “tám” nổ trời! Các hiền nhân tranh nhau nói, khi thấy tiếng người khác có phần át tiếng mình, là chỉnh volume đè lên. Không chàng nào chịu lép vế chàng nào, tốc độ “nhả chữ” bất kỳ “bà tám” chuyên nghiệp nào ở chợ cũng phải vái bằng… chị!

Tàn cuộc về nhà, khéo chưa hết chuyện, quân tử lúc ấy có khi còn kéo vợ, kéo con, kéo cả người giúp việc ra bắt nghe nói tiếp! Khi thả lưng cái đùng xuống giường, có chàng còn… lảm nhảm nói cả trong mơ! Rồi sáng hôm sau, cữ cà phê đầu ngày lại nối tiếp cuộc trường tám bất tận.

Tui cũng là đàn ông, viết mấy dòng này không có ý… đâm sau lưng chiến sĩ. Nhưng thi thoảng, nên chăng cũng cần soi gương, để cái sự công bằng không đến nỗi quá nghiêng lệch. Trước khi buông cái câu đồ đàn bà tám, ta cũng cần tự vấn, có khi nào mình… mười sáu?

Lãm Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI