Bí quyết giữ lửa hôn nhân của ca sĩ Hà Phương và người chồng tỉ phú

28/03/2026 - 06:00

PNO - Trong giới giải trí, nhiều người nhắc đến ca sĩ Hà Phương với vai trò phu nhân tỉ phú Chính Chu. Nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy là một phụ nữ sẵn sàng gác lại niềm đam mê hơn 20 năm để hoàn thành thiên chức làm vợ, làm mẹ. Bí quyết hạnh phúc của chị là biết khi nào cần tỏa sáng, khi nào nên lùi lại để giữ trọn vẹn tổ ấm.

Một bước để giữ trọn yêu thương

Cuộc tình của chị và tỉ phú Chính Chu bắt đầu từ một cơ duyên đặc biệt. Chị hồi tưởng: “Tôi quen anh Chính trong một chuyến lưu diễn tại Mỹ. Anh là bạn của bạn tôi, đến xem tôi hát. Khi ấy, anh còn ở nhà thuê. Nghe bạn bè nói anh làm trong lĩnh vực tài chính và rất giỏi…”.

Sau một thời gian quen nhau, Chính Chu sắp xếp cho bạn gái ra mắt gia đình một cách đầy bất ngờ. “Hôm đó, tôi đang diễn ở Mỹ. Anh ấy mời mẹ và những người thân trong gia đình đến xem tôi hát. Khi tôi hát xong, anh dẫn tôi xuống ra mắt gia đình. Vừa thấy tôi, mẹ anh chịu ngay, kêu... cưới liền đi” - Hà Phương cười hạnh phúc.

Ca sĩ Hà Phương sẵn sàng gác lại niềm đam mê ca hát để chờ con trưởng thành - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ca sĩ Hà Phương sẵn sàng gác lại niềm đam mê ca hát để chờ con trưởng thành - Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm 2002, ca sĩ Hà Phương kết hôn và bắt đầu cuộc sống khá kín tiếng tại Mỹ. Chị tiết lộ: “Sau khi cưới, chồng tôi mới nói rõ hơn về công việc của anh. Khi ấy, anh chỉ mới là triệu phú. Rồi chúng tôi mua nhà, có con và công việc của anh bắt đầu phát triển mạnh…”.

“Ở bên một người đàn ông thành đạt là điều không dễ dàng” - ca sĩ Hà Phương bộc bạch. Những áp lực lớn từ thương trường phần nào khiến anh khá nóng nảy. Vì vậy, Hà Phương bước vào cuộc hôn nhân với kim chỉ nam là lời dặn của mẹ: “Chồng nóng tính nên con cứ… cho đường vào cho ngọt, cho nó nguội trước đã”.

Hà Phương đã giữ “hũ đường” ấy suốt hơn 2 thập niên. Chị kể: “Khi anh nóng, tôi giữ bình tĩnh. Dù có lúc rất giận, tôi vẫn suy nghĩ lại và thử đặt mình vào vị trí của chồng. Anh có quá nhiều công việc, thỉnh thoảng nổi nóng một chút cũng dễ hiểu. Kệ, nhịn chồng mình đâu thiệt thòi gì”.

“Tôi biết chồng hiểu sự nhẫn nhịn của tôi là để giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Khi thấy anh làm quá, tôi chỉ cần nghiêm giọng: “Đủ rồi nha!” là anh… tắt ngay, rồi cười xòa. Ngay cả khi tôi giận, anh cũng chỉ thấy thương và buồn cười. Cơn giận của tôi cứ thế tan biến”.

Ca sĩ HÀ PHƯƠNG

Sự nhường nhịn của Hà Phương không phải cam chịu yếu thế mà là sự bao dung của một phụ nữ biết thấu cảm. Chị nhịn để giữ ấm mái nhà, để người đàn ông của mình có một bến đỗ bình yên sau những sóng gió ngoài kia.

Dù Hà Phương không am hiểu và không can thiệp vào công việc của chồng nhưng mỗi khi có quyết định quan trọng, chồng chị luôn chủ động chia sẻ với vợ. Trước khi mở công ty riêng, anh từng nhận được lời mời hấp dẫn sang một quốc gia khác làm việc. Dù được công ty săn đón, anh từ chối vì vợ không đồng ý. “Tôi nói với chồng: “Với em, cuộc sống hiện tại là đủ rồi, em không muốn chuyển đi đâu hết”, vậy là anh chọn ở lại. Suốt hơn 20 năm, những việc hệ trọng anh luôn tham khảo ý kiến tôi, còn về chuyên môn, tôi hoàn toàn tin tưởng và không can thiệp sâu” - Hà Phương chia sẻ.

Hy sinh cho gia đình nhưng không đánh mất chính mình

Đến nay, nhiều khán giả vẫn tiếc nuối vì khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hà Phương quyết định rời sân khấu để chăm sóc gia đình. Chồng không cấm đoán, thậm chí còn yêu chiều, xây phòng thu và sân khấu tại nhà cho chị nhưng Hà Phương hiểu rằng mình chỉ có thể đi hát vào cuối tuần, lúc chồng được nghỉ và như vậy gia đình sẽ mất đi sợi dây kết nối. Vì thế, chị gác lại đam mê ca hát, chờ ngày con trưởng thành.

Ca sĩ Hà Phương (áo vàng) bên các thành viên trong gia đình và bạn bè - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ca sĩ Hà Phương (áo vàng) bên các thành viên trong gia đình và bạn bè - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nói về quyết định ngày ấy, Hà Phương trải lòng: “Đó là sự hy sinh nhưng tôi hạnh phúc và thấy lựa chọn ấy đúng đắn. Chồng tôi từng tâm sự: “Khi các con còn nhỏ, nếu không dành thời gian cho con thì khi con lớn coi như mất con”. Tôi hiểu điều đó nên luôn tự nhủ phải cố gắng chờ con vào đại học. Qua việc này, tôi cũng muốn dạy con rằng ở người phụ nữ Việt Nam, sự hy sinh cho gia đình và con cái là điều tuyệt vời nhất”.

Ngược lại, 2 thiên thần nhỏ cũng chính là sợi dây liên kết bền chặt, giúp tình cảm vợ chồng chị thêm nồng nàn. Hiểu rằng đàn ông vốn sợ cảm giác bị vợ quản lý, chị không bao giờ dò hỏi quá sâu về công việc hay nơi chốn của chồng. Thay vào đó, chị mượn sự kết nối của con trẻ để vừa nắm bắt tình hình của chồng, vừa làm thỏi nam châm vô hình để anh gác lại bộn bề công việc, mong ngóng được trở về quây quần bên bữa cơm gia đình.

Quãng thời gian gác lại sự nghiệp, Hà Phương không bỏ quên bản thân. Chị vẫn âm thầm trau dồi để chờ ngày trở lại. Chị học về điện ảnh, âm nhạc, thậm chí mày mò học về sản xuất phim, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện tại quê hương.

“Gác lại sự nghiệp nhưng tôi không cho phép mình đứng yên. Mỗi ngày, tôi học thêm một chút, làm mới mình để chuẩn bị cho sự trở lại. Nhờ vậy, tôi không bao giờ buồn chán hay cảm thấy hối hận khi phải chờ đợi hơn 20 năm. Từ hành trình này, tôi muốn truyền cảm hứng đến các con: thay vì mải mê soi chiếu vào hào quang của người khác, chúng ta hoàn toàn có thể tự nỗ lực để tỏa sáng và trở thành nguồn cảm hứng, tấm gương cho chính mình và những người xung quanh”.

Ca sĩ HÀ PHƯƠNG

Hà Phương vẫn luôn khiêm nhường. Chị từ chối gọi mình là “vợ tỉ phú” bởi không thích sự hào nhoáng và phô trương. Chị bộc bạch: “Tôi thích được gọi là ca sĩ Hà Phương hơn. Mỗi lần được gọi là ca sĩ tỉ phú Hà Phương, tôi ngại lắm nhưng mọi người bảo gọi như vậy để dễ phân biệt với các ca sĩ trùng tên”.

Hà Phương của ngày trở lại không còn là cô gái trẻ hát nhạc trữ tình thuở nào mà là một phụ nữ đầy trải nghiệm, trí tuệ và tự tin. Bằng hành trình của mình, chị đã chứng minh rằng sự hy sinh cho gia đình là cao quý và việc kiên trì nuôi dưỡng đam mê là một phần không thể thiếu của hạnh phúc.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI