Những vạt xuyến chi tháng Ba

02/04/2026 - 20:00

PNO - Tháng Ba mưa dứt, nắng về. Những vạt xuyến chi ven đường lầm lụi qua suốt mùa đông bắt đầu thức giấc, mươn mướt vươn cao rồi bung hoa rộ nở.

Trong trẻo từng vạt xuyến chi - Ảnh do tác giả cung cấp
Trong trẻo từng vạt xuyến chi - Ảnh do tác giả cung cấp

Xuyến chi ít đứng riêng lẻ mà luôn mọc lan thành đám, trổ hoa đồng loạt. Một cây hoa nhìn đơn điệu nhưng cả vạt hoa lại là chuyện khác. Nhìn từ xa, đặc biệt trong hoàng hôn hay bình minh, chúng rất hút mắt.

Thân xuyến chi mềm, giòn, chỉ cần cầm tay lôi nhẹ đã đứt rời. Vậy nhưng sức sống của xuyến chi thật đáng nể. Qua mùa đông dài dặc với bão mưa, giá rét, đa phần cỏ dại ven đường đều lụi tàn, héo úa. Xuyến chi cũng chung số phận. Thế mà chỉ cần mưa ngớt, chúng đã nhanh chóng bừng tỉnh.

Những vạt cỏ ven đường trước kia lộn xộn đủ loài cây dại giờ nhìn qua thấy rặt một màu xanh của lá xuyến chi. Rồi chúng đơm nụ và trổ hoa. Không cần ai chăm sóc tưới tắm; chỉ ngày uống nắng, đêm ăn sương mà xuyến chi vẫn đủ sức đơm hoa trắng muốt dọc con đường quê…

Thuở ban đầu, tôi đi tìm xuyến chi do ấn tượng bởi cái tên nghe thật nên thơ, lúc gặp rồi mới biết đó là hoa dại. Ngỡ ngàng đôi chút nhưng rồi vẫn mềm lòng bởi vẻ đẹp mộc mạc dễ thương. Tôi bứt nắm xuyến chi mang về khoe mẹ; mục đích khoe cái tên “xuyến chi” mà tôi chắc mẩm mẹ lần đầu nghe thấy. Nào ngờ nhìn hoa xong mẹ phán tỉnh bơ: “Cây… cứt lợn đó mà!”.

Cái tên “xấu xí” ấy khiến tôi giận mẹ, lặng im không nói suốt một tuần. Song, trong tôi, tình yêu với loài hoa nhỏ bé lặng thầm nọ vẫn không vì thế mà tàn phai.

Y Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI