Sẵn sàng tâm thế để hạnh phúc

04/04/2026 - 11:30

PNO - Đến nay, khi đã đi hơn nửa cuộc đời, trải qua không ít mối tình và những chuyện vui buồn trong tình ái, nhìn ngắm nhân gian với biết bao cung bậc yêu thương, tôi chợt ngộ ra: có những phụ nữ được nâng niu, chiều chuộng chỉ bởi họ luôn sẵn sàng tâm thế để được chiều chuộng, nâng niu.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Những nàng công chúa trong hôn nhân

Tôi có bà bạn đầu đã hai thứ tóc vẫn thường xuyên nũng nịu với chồng. Bạn bè hay nói vui: “Nghe cách bà hờn mát, mắng yêu rồi nói lẫy với ông mà muốn nổi gai ốc”. Thế nhưng, yêu đương là chuyện của 2 người. Vấn đề là chồng bà chẳng lấy đó làm phiền phức. Từ thời mới cưới, ông đã là chỗ dựa cho bà từ việc lớn tới việc nhỏ. Bà thèm món gì, ông sẵn sàng mua. Bà bệnh ông chăm bẵm, đút thuốc, nấu cháo. Bà khỏe, chỉ cần nói thích đi đâu là ông thu xếp đi cùng. Bà không biết đi xe máy lẫn xe đạp, chồng là tài xế duy nhất và suốt đời cho bà. Bà đi đâu cũng chồng đưa, chồng đón. Ông có làm gì cũng nhớ nhiệm vụ cao cả: về đón vợ.

Những lần họp mặt bạn bè hay đám tiệc họ hàng, hễ ai ép ông uống quá chén, ông đều từ chối với lý do “còn chở vợ về”. Cánh đàn ông chê ông nam nhi chi chí mà suốt ngày chỉ biết “có hiếu với vợ” còn cánh phụ nữ thầm ước ao được như bà - có một người chồng luôn là bóng tùng che chở.
Năm tháng qua đi, nhìn ông bà ríu rít quấn quýt như đôi chim câu dù tóc bạc da mồi, những lời gièm pha ngày nào dần mất đi, nhường chỗ cho sự âm thầm ngưỡng mộ tình yêu đẹp của 2 người. Nhiều người nhận ra để mãi được chồng yêu chiều như công chúa, bà hẳn phải có “chiêu thức” đặc biệt.

Một trường hợp khác, cặp đôi nọ vừa chia tay sau 5 năm yêu nhau tha thiết. Nhiều người khó hiểu vì suốt thời gian yêu nhau, cô gái luôn chăm sóc bạn trai chu đáo còn anh chàng kia chỉ thụ hưởng. Ấy vậy mà anh lại nói lời chia tay để đến với một cô gái khác thua kém bạn gái cũ về nhiều mặt. Càng khó hiểu hơn là trong lần yêu này, anh có sự đổi vai ngoạn mục. Từ chỗ được cung phụng đủ kiểu, anh quay ra gánh vác tất cả cho người yêu mới. Anh lo kinh tế, đón đưa, chăm chút cho cô ấy từ miếng ăn đến giấc ngủ. Người quen biết chuyện còn nhận xét: “Sướng không biết hưởng, lại muốn đóng vai khổ”. Kỳ thực sướng hay khổ là do cảm nhận của mỗi người. Anh chọn vai khổ nhưng lại thấy sướng vì cảm giác mình vô cùng quan trọng, không thể thay thế với cuộc đời một cô gái.

Sức mạnh của sự mềm yếu

Hẳn không ít lần bạn từng xem những bộ phim tình cảm có tình huống 2 cô cùng yêu một chàng. Cuối cùng, chàng trai chọn cô nàng tỏ ra yếu đuối, tội nghiệp và nói với cô kia: “Không có anh, em vẫn sống tốt còn cô ấy thì không”. Không ít phụ nữ bản lĩnh, chiến thắng trên thương trường nhưng lại thất bại trong tình trường bởi chính sự giỏi giang, mạnh mẽ.

Nói vậy không có nghĩa phủ nhận sự mạnh mẽ, giỏi giang của phụ nữ. Trong số hàng tỉ người trên thế giới, chắc vẫn có những người đàn ông yêu thích sự mạnh mẽ này. Tuy nhiên, bản tính của phái mạnh là thích chinh phục và thể hiện. Nếu biết giấu đi sự mạnh mẽ, phụ nữ sẽ dễ dàng có được trái tim và sự chiều chuộng của đàn ông.

Tôi từng rất dị ứng với những cô nàng điệu đà, cái gì cũng sợ, cái gì cũng nói “không biết làm”. Ấy thế mà đàn ông lại thích, lại dang tay che chở. Nhiều khả năng mấy cô nàng này thật sự không sợ, không vô dụng thế đâu, chỉ là tỏ ra vậy thôi. Chiêu thức chẳng có gì phức tạp, rất dễ bị “bóc mẽ” nhưng kỳ lạ là vẫn hữu hiệu theo thời gian. Thế mới thấy đàn ông vẫn thích làm hoàng tử để yêu chiều nàng công chúa luôn ngưỡng vọng và tôn thờ họ. Quan trọng là phụ nữ trong thời đại bình đẳng giới như bây giờ có còn chịu giả vờ mềm yếu một cách có nghệ thuật trước mặt các ông chồng hay không.

Hạnh phúc đôi khi ở rất gần, chỉ là bạn có sẵn sàng tâm thế để đón nhận hay chưa.

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI