Người đánh thức đêm Vũng Tàu bằng vũ điệu

03/04/2026 - 07:04

PNO - Ai từng đến Vũng Tàu hẳn sẽ khó quên Câu lạc bộ Làn Sóng Mới với những vũ điệu rực rỡ trên quảng trường Bãi Sau. Một nguồn năng lượng trẻ trung, lan tỏa, cuốn hút cả người dân lẫn du khách.

Đưa vũ điệu ra quảng trường

Người khởi xướng và dẫn dắt Câu lạc bộ Làn Sóng Mới (CLB) là nghệ sĩ Tô Hà - con gái nhạc sĩ Tô Hải và Nghệ sĩ ưu tú Hương Mai. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, từ nhỏ, Tô Hà đã sớm bộc lộ năng khiếu và được xem như một “hạt giống” nghệ thuật của thủ đô. Tốt nghiệp khóa diễn viên múa cùng Nghệ sĩ nhân dân Lê Vân nhưng chị lại sớm thành công trong lĩnh vực thanh nhạc. Là thành viên nhóm ca khúc chính trị Lá Đỏ trong thập niên 1980, Tô Hà từng cùng nhóm tham dự Liên hoan thanh niên thế giới. Nhưng, một căn bệnh về giọng khiến chị buộc phải dừng con đường ca hát.

Nghệ sĩ Tô Hà - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nghệ sĩ Tô Hà - Ảnh do nhân vật cung cấp

Không chỉ có năng khiếu nghệ thuật, Tô Hà còn gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và được giữ lại giảng dạy, năm 1990, chị giành học bổng toàn phần ngành quản trị kinh doanh tại Trường HEC (Pháp). Sau khi kết hôn, Tô Hà tiếp tục theo đuổi con đường học thuật, hoàn thành chương trình thạc sĩ và trở thành giảng viên Đại học Thương mại Paris từ năm 1998.

Sau những biến động trong đời sống hôn nhân, Tô Hà trở về Việt Nam và chuyển hướng đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Vũng Tàu. Song, với chị, kinh doanh không phải đích đến duy nhất. Niềm đam mê nhảy múa thôi thúc chị mang nghệ thuật đến gần hơn với đời sống nơi thành phố biển.

Tô Hà tự hỏi vì sao nơi đây chưa trở thành điểm giao thoa văn hóa, nơi mọi người có thể gặp gỡ, kết nối và chia sẻ niềm vui qua nghệ thuật. Chị bắt đầu xây dựng nhóm nhảy đầu tiên với hơn chục thành viên. Từ những vũ điệu sôi động, trẻ trung đến các điệu valse mềm mại… đều được đưa vào luyện tập và biểu diễn, từng bước tạo nên một không gian nghệ thuật gần gũi, sống động.

“Việc nghệ sĩ hòa mình vào không gian công cộng không phải là trào lưu nhất thời mà là xu hướng tất yếu của đời sống đô thị hiện đại. Thực tế, tại khu vực Hồ Gươm (TP Hà Nội), những sân khấu mở của nghệ sĩ thu hút đông đảo người xem, thậm chí khán giả còn sẵn sàng trả thù lao theo cảm xúc. Hình thức biểu diễn gần gũi ấy góp phần làm cho không gian đô thị sống động, tinh tế và giàu sức sống hơn”.

Nghệ sĩ Tô Hà

Khát vọng kết nối cộng đồng

CLB của Tô Hà ngày càng thu hút đông người tham gia. Hơn 40 bài nhảy do chị sáng tác đều được chăm chút về mặt nghệ thuật. Những bài nhảy không cần bạn nhảy mở ra một không gian chuyển động tự do, khoáng đạt. Trong CLB có cả diễn viên ballet chuyên nghiệp lẫn người chưa từng biết đến nhảy múa.

Nghệ sĩ Tô Hà và các thành viên câu lạc bộ biểu diễn tại quảng trường bãi sau Vũng Tàu - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nghệ sĩ Tô Hà và các thành viên câu lạc bộ biểu diễn tại quảng trường bãi sau Vũng Tàu - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đặc biệt, trong nhóm có cụ Vũ Minh Hồng (84 tuổi) vẫn đều đặn tập luyện. Có lần, nghe xì xào rằng mình làm “lệch đội hình”, cụ rưng rưng xin vắng mặt. Biết chuyện, Tô Hà tìm đến tận nhà, ôm cụ vào lòng và nói: “Bà là niềm tự hào của tụi con”. Từ những buổi tập đến mỗi lần biểu diễn, cô giáo Hà luôn là linh hồn của tiết mục. Chính sự say mê và cháy hết mình của chị đã âm thầm lan tỏa, giữ chân, tiếp lửa cho từng người ở lại.

Trang phục, giày nhảy và phụ kiện của các thành viên đều do Tô Hà tự tay lựa chọn, thậm chí mang về từ Pháp. Sự chỉn chu ấy giúp các tiết mục luôn nổi bật, thu hút. Để giữ được tinh thần đó, người dẫn dắt không chỉ cần chuyên môn mà còn phải đủ tinh tế, gần gũi và bản lĩnh để kết nối mọi người.

Từ một nhóm nhỏ ban đầu, CLB dần phát triển và giành nhiều giải thưởng tại Vũng Tàu và khu vực. Trong các lễ hội lớn, những tiết mục mở màn sôi động, rực rỡ sắc màu của CLB gần như đã trở thành hình ảnh quen thuộc, một “đặc sản”, góp phần làm nên không khí tươi mới và đầy sức sống cho Vũng Tàu.

Với Tô Hà, nghệ thuật không phải là điều xa vời hay khó tiếp cận mà gắn liền với đời sống thường ngày. Tuy vậy, nghệ thuật cũng cần được chọn lọc, nâng cao để giữ giá trị thẩm mỹ. Từ quan điểm đó, chị nhìn nhận khiêu vũ đường phố như sự kết hợp hài hòa giữa thể thao và nghệ thuật - một hình thức đại chúng, gần gũi, thân thiện.

Ở các thành phố du lịch, những điệu nhảy tập thể không chỉ tạo nên không khí vui tươi mà còn trở thành điểm dừng chân thú vị cho du khách, nơi ai cũng có thể tham gia, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy nhiên, để loại hình này phát triển bền vững, cần có sự tổ chức bài bản hơn, như thành lập các liên đoàn để tạo sự thống nhất và nâng cao chuyên môn. Hiện nay, khi các nhóm hoạt động tự phát ngày càng nhiều, việc thiếu kết nối dễ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh. Vì vậy, những buổi giao lưu định kỳ là cần thiết để giữ tinh thần cộng đồng.

Nga Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI