Bánh khoai mì hấp của ngoại

31/03/2026 - 21:27

PNO - Bánh khoai mì hấp là món ăn vặt của những buổi trưa đầy nắng và gió. Món ăn mộc mạc ấy đậm đà nghĩa tình, thấm đẫm tình yêu thương ngoại tôi dành cho con cháu.

Đối diện nhà tôi có một mảnh đất trống quanh năm cỏ mọc um tùm. Ngoại thấy tiếc nên cải tạo đất để trồng khoai mì. Đến vụ thu hoạch, ngoại chẳng bán mà đem cho mỗi nhà một ít ăn lấy thảo, số còn lại trữ ăn dần.

Mài khoai mì là công đoạn tốn nhiều công sức - Ảnh do tác giả cung cấp
Mài khoai mì là công đoạn tốn nhiều công sức - Ảnh do tác giả cung cấp

Ngày đó, ngoại thường cặm cụi làm bánh khoai mì hấp. Dáng ngoại gầy gầy ngồi trên chiếc ghế gỗ lột từng củ khoai mì đã tạc vào trí nhớ tôi. Ngoại nói, muốn có chiếc bánh thơm ngon, lên màu đẹp sau khi hấp phải ngâm khoai với nước muối loãng vài tiếng nhằm loại bỏ độc tố và vị đắng. Trong thời gian đó, ngoại ra vườn hái lá chuối rửa sạch, tước thành miếng nhỏ. Tiếp đến, ngoại nạo cơm dừa khô thành từng sợi mỏng.

Có thể nói, mài khoai mì là công đoạn vất vả nhất để tạo ra chiếc bánh thơm ngon. Tiếng mài khoai vang đều đều trong không gian yên ả. Ngoại bỏ khoai đã mài vào miếng vải mùng trắng vắt kiệt nước. Phần nước để lắng xuống chừng vài phút đổ đi, lấy phần tinh bột. Ngoại trộn đều tay khoai mì với dừa, nêm thêm chút muối, chút đường trước khi gói. Những chiếc bánh ngoại gói thường có nhiều hình dạng: hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình tam giác... bởi theo ngoại, mỗi đứa cháu thích những hình thù khác nhau, bà muốn dành cho mỗi đứa một niềm vui nhỏ khi cầm bánh trên tay.

Bánh khoai mì hấp  - Ảnh do tác giả cung cấp
Bánh khoai mì hấp - Ảnh do tác giả cung cấp

Ngoại đặt xửng bánh lên bếp để hấp. Khói bếp bay lơ lửng trên mái nhà quyện với mùi lá chuối, khoai mì, dừa... thơm nức căn bếp nhỏ. Tôi thích được ngồi cạnh ngoại chờ lá chuối đổi màu - tức là bánh đã chín, vớt ngay một chiếc xuýt xoa vừa thổi vừa ăn ngon lành. Bánh có màu trắng ngà, dẻo mềm, bùi bùi ngọt thanh chen lẫn vị béo của dừa sợi.

Mỗi ngày đi học, trong cặp tôi luôn có mấy chiếc bánh khoai mì của ngoại. Nhờ đó, giờ ra chơi trở nên ngọt ngào và ấm áp hơn.

Bây giờ ngoại đã đi xa. Bánh khoai mì không chỉ là một món ăn mà đã trở thành kỷ niệm êm đềm nhất đời tôi.

Hương Cỏ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI